Học sinh Hà Nội háo hức trải nghiệm ngày hội văn hóa Nhật Bản

Sáng nay, 18/3, hàng trăm học sinh đến từ nhiều trường học khác nhau trên địa bàn Thủ đô đã có cơ hội khám phá, trải nghiệm văn hóa Nhật Bản trong sự kiện 'Lễ hội Hoa anh đào'.

Sáng nay, 18/3, hàng trăm học sinh đến từ nhiều trường có đào tạo tiếng Nhật trên địa bàn Thủ đô đã tập trung về Trường Everest để trải nghiệm văn hóa Nhật Bản trong chương trình Lễ hội Hoa anh đào do trường tổ chức. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Sự kiện nhằm mang văn hóa Nhật Bản đến gần hơn với các em học sinh, nhất là các học sinh học tiếng Nhật. (Ảnh: PM/Vietnam+)

Chị Khánh Vân, đến từ Hội Sở Ikebana Ikenobo Việt Nam mang đến với các em học sinh nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản. Theo chị Vân, triết lý cắm hoa Ikebana của Nhật Bản là tôn trọng đời sống tự nhiên của cây cỏ, hoa lá. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam).

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam cũng có gian hàng giới thiệu những hình ảnh đặc trưng của nước Nhật. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam).

Những sản phẩm Origami - đặc trưng văn hóa Nhật Bản - được gấp từ giấy dó - nét văn hóa dân gian đặc sắc của Việt Nam. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Dù trời lất phất mưa và nhà ở khá xa nhưng sáng nay, Nguyễn Thị Thanh Thư và Nguyễn An Phú (đều là học sinh Trường Tiểu học Lý Nam Đế) được mẹ đưa đến từ khá sớm. “Đây là bánh rán Doremon,” Thanh Thư cười tươi nói.(Ảnh: Phạm Mai/Vietnam).

Bánh rán Doremon trong bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản cũng là món "cháy hàng" tại sự kiện. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Các em nhỏ say sưa tô màu... (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam).

...và vẽ tranh theo phong cách Nhật. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam).

Trong khi đó những học sinh lớn hơn thích trải nghiệm viết thư pháp. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Phạm Minh Long, học sinh Trường Trung học cơ sở Thành Công (ngoài cùng bên phải) tỏ ra thích thú với nghệ thuật gấp giấy Origami vì chỉ với một tờ giấy mà có thể gấp được nhiều hình khác nhau. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam).

Trà đạo, một trong những nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản thu hút rất đông các em học sinh trải nghiệm. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Các em học sinh và phụ huynh chăm chú theo dõi cách pha trà. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Học tiếng Nhật nhưng đây là lần đầu tiên Phạm Hà Vy, học sinh Trường Trung học cơ sở Phương Mai được uống trà theo phong cách Nhật. “Em thấy trà đạo của Nhật Bản khá giống trà lá ở Việt Nam, có chút vị đắng và vị ngọt", Vy chia sẻ. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Theo các em học sinh, sự kiện là cơ hội để các em có những trải nghiệm thực tế thú vị và hiểu hơn về văn hóa Nhật Bản, từ đó có thêm động lực học tiếng Nhật với ước mơ được đặt chân đến xứ sở hoa anh đào. (Ảnh: PM/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoc-sinh-ha-noi-hao-huc-trai-nghiem-ngay-hoi-van-hoa-nhat-ban/852009.vnp