Học sinh lớp 3 trả lại 44 triệu đồng

Ngày 25-2, em Nguyễn Nhật Nam, học sinh Lớp 3, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) trên đường đi học về nhặt được chiếc ví, trong đó có 44 triệu đồng đã trả lại người đánh mất.

Khi nhặt được chiếc ví, em Nguyễn Nhật Nam thấy có nhiều tiền bên trong nên mang về gia đình để ông bà nội tìm người đánh rơi trả lại. Kiểm tra, ông bà của Nam phát hiện trong ví có 44 triệu đồng cùng chiếc điện thoại. Dựa vào các số điện thoại có trong danh bạ chiếc điện thoại, ông bà của Nam xác minh được người đánh rơi ví và trả lại.

Em Nguyễn Nhật Nam (bên phải) cùng các bạn trong lớp.

Nhận lại tài sản, người đánh rơi ví là bà Nguyễn Việt Trinh, ở cùng ấp vô cùng cảm động trước hành động đẹp của em Nguyễn Nhật Nam cũng như gia đình của em. Ngày 27-2, trao đổi với đại diện lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, chúng tôi được biết: Nhà trường đang tiến hành các thủ tục để biểu dương, khen thưởng em Nguyễn Nhật Nam. Còn khi trò chuyện với Nguyễn Nhật Nam, em nói: "Lúc nhặt được chiếc ví việc đầu tiên em nghĩ tới là tìm người đánh rơi để trả lại. Em biết, đây là số tiền rất lớn của ai đó đã vất vả lao động cũng giống như cha mẹ em để có được. Em rất vui vì đã tìm được người mất để trả lại.

Ngày 27-2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã quyết định tặng bằng khen cho em Nguyễn Nhật Nam, vì đã có hành động cao đẹp, nhặt được của rơi trả người đánh mất.

Bài và ảnh: NGUYỄN BÁ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/hoc-sinh-lop-3-tra-lai-44-trieu-dong-532490