Học sinh lớp 3 trả lại tài sản cho người đánh rơi

NDĐT – Chiều 27-2, Tiến sĩ Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Cà Mau cho biết đã báo cáo về Bộ GD-ĐT trường hợp em Nguyễn Nhật Nam, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Khánh Lâm, huyện U Minh nhặt được tài sản lớn và trả lại cho người đánh rơi. Bộ trưởng GD-ĐT quyết định tặng Bằng khen và tỉnh sẽ tổ chức tuyên dương em trong thời gian sớm nhất.

Trước đó vào ngày 24-2, em Nguyễn Nhật Nam trên đường đi học về nhà đã nhặt được chiếc ví, em Nam không mở ra xem mà ngay khi về tới nhà đã đưa cho ông nội là Nguyễn Văn Thông (Năm Thông, 65 tuổi, ở ấp 2, xã Khánh Lâm) và bà nội là Trịnh Thị Bảy (64 tuổi).

Ông bà Năm mở ví thấy bên trong có 44 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân và một chiếc điện thoại di động cảm ứng. Ông bà đang tìm xem giấy tờ tùy thân trong chiếc ví thì bất ngờ chiếc điện thoại reo, sau nhiều lần tìm cách, cuối cùng ông bà của Nam cũng mở được điện thoại và trao đổi được với chủ chiếc ví là bà Nguyễn Việt Trinh (ngụ cùng ấp). Qua điện thoại, bà Trinh cho biết, bà có con học lớp 1, trên đường đón con về nhà thì đánh rơi chiếc ví. Ngay khi biết cháu Nam nhặt được của rơi, bà Trinh chạy xe ngay đến nhà ông bà Năm và nhận lại được toàn bộ tài sản đánh rơi.

Theo cô giáo Lữ Kiều Phương, chủ nhiệm lớp 3A, Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Nam là học sinh chịu khó, chăm ngoan, học giỏi. “Hành động đẹp, không tham lam của rơi của trò Nguyễn Nhật Nam làm thầy cô giáo và các em học sinh rất vui, cảm phục và tự hào. Bởi vậy, vào ngày đầu tuần rồi, trò Nhật Nam được Ban giám hiệu trường tuyên dương và tặng giấy khen” – cô giáo Lữ Kiều Phương, chia sẻ.

HỮU TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/item/35658902-hoc-sinh-lop-3-tra-lai-tai-san-cho-nguoi-danh-roi.html