Học sinh lớp 7 bị bạn đánh 2 lần trong ngày, đập đầu vào cửa kính

Em N.Q.A. ở Vĩnh Long bị thương, chảy nhiều máu ở vùng đầu và trán do bị bạn học đánh 2 lần trong ngày. Gia đình cho rằng nhà trường không đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.

Sáng 7/4, một tài khoản đăng thông tin về học sinh lớp 7 ở Vĩnh Long bị bạn học đánh dã man lên mạng xã hội. Bài đăng kèm theo nhiều hình ảnh của nam sinh bị thương ở phần đầu, trán và hiện trường có vết máu.

Tài khoản trên cho biết nam sinh bị đánh học lớp 7 trường THCS Hòa Hiệp (xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Thông tin em A. bị đánh được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình.

Thông tin em A. bị đánh được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình.

Người này bức xúc khi học sinh bị đánh 2 lần trong một ngày, ngay tại trường, nhưng không được đưa đi cấp cứu, dù nạn nhân ngất xỉu. Thậm chí, nhà trường còn xóa dấu vết hiện trường. Gia đình chỉ được biết khi giáo viên gọi về cho biết vì vết thương quá lớn nên không thể cầm máu.

Theo VTC, học sinh bị đánh là em N.Q.A., lớp 7 THCS Hòa Hiệp (tỉnh Vĩnh Long). Em cho biết sự việc xảy ra ngày 4/4, người đánh mình là N.V.L., học sinh lớp 8/2 của trường.

Nam sinh kể em bị đánh đến 2 lần trong ngày, lần đầu khoảng 10h sáng. Do L. to khỏe, đánh không lại, A. bỏ đến cầu thang. Khoảng 10 phút sau, L. tiếp tục tìm đánh và nắm đầu A. đập vào cửa kính, khiến nạn nhân bị thương, chảy nhiều máu. Sau đó, A. té xỉu 2 lần do bị choáng.

Trao đổi với báo chí, bà Đ. - mẹ em A. - cho biết ngày xảy ra sự việc, bà nhận được điện thoại của giáo viên nói con tự té trúng kiếng, chảy máu đầu. Bà đến trường mới biết con bị đánh, trán được băng bó nhưng máu vẫn chảy nhiều. Gia đình lập tức đưa A. đi bệnh viện.

Nữ phụ huynh nói thêm bà rất bức xúc việc nhà trường không đưa con mình vào bệnh viện cấp cứu, trong khi vết thương của A. liên tục ra máu (dù đã được trường sơ cứu).

“Tôi rất buồn nhà trường. Trường có camera mà không ai coi để con tôi bị đánh 2 lần. Con bị vậy mà nhà trường nói quá nhẹ nhàng, làm tôi không tranh thủ thời gian lên sớm hơn”, người mẹ nói.

Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long đến thăm hỏi sức khỏe em A.. Ảnh: Thanh Tiến/VTC.

Chiều cùng ngày, tổ công tác của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long kết hợp trường THCS Hòa Hiệp đến làm việc, nắm tình hình sức khỏe của A.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó hiệu trường trường THCS Hòa Hiệp - cho biết , cả Q.A. và L. đều bị thương do bị kính cắt. Trường đã tổ chức sơ cứu cầm máu ngay tại chỗ cho Q.A., rồi gọi điện thoại báo gia đình.

“Chúng tôi không bỏ mặc học trò như mọi người nói. Nhà trường định đưa cháu Q.A. đi khâu vết thương thì người nhà đến và tự đưa con đi điều trị. Tôi cũng cử giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên lạc thăm hỏi tình trạng sức khỏe cháu Q.A. Thứ hai tuần tới, chúng tôi mời hai gia đình lên để làm việc, xem xét, tìm hướng xử lý”, ông Dũng thông tin.

Bà Trương Thanh Nhuận - Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long - thông tin bà đã yêu cầu trường THCS Hòa Hiệp báo cáo sở đầu tuần tới, có kết quả sẽ xem xét hướng xử lý và công bố thông tin.

Bị bạn đánh hội đồng, học sinh nên làm gì? Trong bối cảnh bạo lực học đường diễn biến phức tạp, việc trang bị kỹ năng để học sinh tự bảo vệ mình là rất cần thiết.

Mỹ Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoc-sinh-lop-7-bi-ban-danh-2-lan-trong-ngay-dap-dau-vao-cua-kinh-post933651.html