Học sinh lớp chuyên Văn và chị gái với khát vọng 'Ươm mầm nhân ái'

Hai em Đặng Vũ Ngọc Mai và Đặng Vũ Hà Châu được biết đến với cương vị là những 'sứ giả trẻ' trong các phong trào thiện nguyện, vì cộng đồng.

Không giống như bao bạn bè đồng trang lứa luôn được bao bọc trong vòng tay bố mẹ, Đặng Vũ Ngọc Mai (sinh năm 2005, cựu học sinh Trường Chuyên Hà Nội Amsterdam) đã chọn cho mình một cuộc sống tự lập tại trường Đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ). Điều đặc biệt, nhiều năm qua, Ngọc Mai cùng em gái Hà Châu (sinh năm 2011, học sinh lớp Chuyên Văn - Anh của trường THCS Đoàn Thị Điểm) luôn khao khát làm những điều ý nghĩa cho cuộc đời bằng những hành trình thiện nguyện.

Từ nhỏ, hai chị em Ngọc Mai và Hà Châu đã luôn dành sự quan tâm, cảm thông và mong bản thân có thể sẻ chia với những hoàn cảnh thiếu may mắn. Với hai em, sống cho mọi người cũng là sống cho chính mình, lan tỏa và gieo mầm yêu thương nhiều hơn bởi không phải ai sinh ra cũng đã có sự may mắn.

Hai chị em Đặng Vũ Ngọc Mai và Đặng Vũ Hà Châu luôn đồng hành cùng nhau trong hành trình trao đi yêu thương.

“Ngày còn bé, em và em gái Hà Châu đã được ông bà, cha mẹ dạy bảo, trên đời vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, vì khó khăn mà phải tạm gác ước mơ đến trường. Sau này, khi đến trường, chúng em cũng được thầy cô dạy dỗ “cho đi là còn mãi”. Vì vậy, chúng em muốn lan tỏa tình yêu thương tới cộng đồng, thông qua những món quà nhỏ tiếp thêm động lực và niềm tin cho các bạn học sinh khác”, em Đặng Vũ Ngọc Mai chia sẻ.

Nhiều năm trở lại đây, Ngọc Mai và Hà Châu đã cùng nhau đồng hành trên nhiều chuyến thiện nguyện ý nghĩa và luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Bằng tiền tiết kiệm của mình từ những phần thưởng, học bổng hay món quà sinh nhật, lì xì mừng tuổi mỗi mùa xuân, Ngọc Mai và Hà Châu đã đóng góp được một phần nhỏ bé để giúp các bạn học sinh, các gia đình giảm bớt khó khăn.

“Bên cạnh việc học tập hàng ngày, em và chị gái Ngọc Mai cũng thường theo dõi tin tức về các chương trình nói về hoạt động thiện nguyện. Khi thấy các cơ quan ban ngành kêu gọi ủng hộ, quyên góp từ thiện, chúng em sẽ cùng nhau trao đổi và xin ý kiến của ông bà, cha mẹ để cho phép hai chị em được tham gia các hoạt động này”, em Đặng Vũ Hà Châu chia sẻ.

Tháng 4 năm 2024, khi được biết thông tin về bạn Phạm Thị Minh Phương, học sinh lớp 7 ở Phú Xuyên, Hà Nội, một bạn nhỏ không may mồ côi cha mẹ, hiện sống cùng ông bà tuổi cao sức yếu nhưng vẫn không ngừng nỗ lực, khát khao được học tập, Ngọc Mai và Hà Châu đã cùng nhau trích quỹ tiết kiệm để hỗ trợ Minh Phương, Cùng với sự hỗ trợ của gia đình, hai em đã trao tặng cho Minh Phương căn nhà tình nghĩa khang trang có tổng trị giá hơn 150 triệu đồng với mong muốn tiếp thêm động lực cho người bạn nhỏ kiên trì trên hành trình theo đuổi ước mơ làm bác sĩ.

Em Đặng Vũ Hà Châu cùng gia đình trao tặng nhà tình nghĩa cho bạn Phạm Thị Minh Phương

Cũng trong dịp này, Ngọc Mai và Hà Châu đã trao tặng gói tài trợ cải tạo cơ sở vật chất trị giá gần 100 triệu đồng bao gồm phòng ở nội trú và phòng học cho các bạn học sinh khuyết tật và bị di chứng chất độc màu da cam tại Làng Hòa Bình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tại đây, hai chị em cũng dành tặng 52 suất học bổng với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng cho các bạn học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Em Đặng Vũ Hà Châu xúc động trao các suất học bổng khuyến học cho các bạn học sinh đạt thành tích cao trong học tập tại Làng Hòa Bình

Nhiều năm qua, tiếp nối truyền thống của gia đình và nhà trường, Ngọc Mai, Hà Châu cũng đã thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện cùng với sự đồng hành của cha mẹ. Trong đó, năm 2022, hai chị em đã ủng hộ chương trình “Nâng bước em đến trường" của Hội Chữ Thập đỏ thành phố Hà Nội với 50 chiếc xe đạp và 60 suất học bổng trị giá 150 triệu đồng; Trao tặng 100 suất quà có tổng giá trị 100 triệu đồng gửi tới hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cũng trong năm này, hai bạn đã ủng hộ 150 suất quà trị giá 150 triệu cho các bệnh nhân trẻ em tại Khoa Huyết học Lâm sàng - Bệnh viện Nhi TW và 100 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho các bệnh nhân trẻ em tại Viện K Tân Triều, Hà Nội. Tiếp tục, năm 2023, hai bạn cùng gia đình đã dành ra 400 triệu đồng để trao tặng 200 suất học bổng tới các bạn học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) thông qua Hội Khuyến học Việt Nam; cũng như đóng góp vào chương trình “Nâng bước em đến trường" của Hội Chữ Thập đỏ Hà Nội với 50 suất học bổng, 75 chiếc xe đạp.

Hai em Ngọc Mai và Hà Châu trao quà cho các bạn học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường” (4/2023)

Đối với hai em, mỗi hành trình thiện nguyện là một trải nghiệm ý nghĩa khi được nhìn thấy niềm vui, sự hạnh phúc của những người được giúp đỡ.

“Mỗi một chuyến đi thiện nguyện đều mang tới cho chúng em những cảm xúc đặc biệt. Nhiều người cho rằng học sinh là lứa tuổi học hành, vui chơi, nhưng với chúng em, đó là cơ hội để cho đi, lan tỏa tình yêu thương đến nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống” - Hà Châu chia sẻ.

Không chỉ là tấm gương về sự chia sẻ, chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, em Đặng Vũ Ngọc Mai và em Đặng Vũ Hà Châu còn có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.

Ngọc Mai hiện đang là sinh viên năm thứ nhất của ngôi trường Đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ) danh giá thế giới. Trước đó, khi học cấp 3, cái tên Đặng Vũ Ngọc Mai còn được nhắc đến là người sở hữu loạt thành tích nổi trội khi vững vàng đứng trong top 3 Đại sứ của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đặc biệt, Ngọc Mai còn đạt giải thành phố và quốc gia ở hai bộ môn khác nhau trong 2 năm liên tiếp: Giải Nhì thành phố - giải Ba quốc gia trong kỳ thi Học sinh giỏi tiếng Trung năm học 2021-2022 và giải Nhất thành phố - giải Nhì quốc gia trong Kỳ thi Học sinh giỏi môn Lịch sử năm học 2022-2023.

Đặng Vũ Hà Châu thể hiện ấn tượng trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh tại trường THCS Đoàn Thị Điểm.

Em gái Hà Châu cũng là học sinh giỏi qua các năm và hiện là một trong những học sinh tiêu biểu của lớp 7 Chuyên Văn - Anh, trường THCS Đoàn Thị Điểm. Hà Châu còn có nhiều năng khiếu đặc biệt về văn học, nhảy múa, cắm hoa… cũng như khả năng thuyết trình và phát biểu trước đám đông. Đầu tháng 4 năm nay, Hà Châu đã ưu tú vượt qua hàng trăm ứng viên và đạt giải Nhì trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh tại trường.

Có thể nói, yêu thương không chỉ là sự cho đi, yêu thương đúng cách cũng chính là suối nguồn tốt nhất để nuôi dưỡng tâm hồn và tạo nên nhân cách sau này của các thế hệ tương lai. Hai bạn Đặng Vũ Ngọc Mai và Đặng Vũ Hà Châu đang làm rất tốt điều này, đồng thời những gì các em đã làm là cầu nối giúp lan tỏa tấm lòng nhân ái đến nhiều người và trở thành tấm gương tiêu biểu cho thế hệ trẻ tương lai.

Thu Giang

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/hoc-sinh-lop-chuyen-van-va-chi-gai-voi-khat-vong-uom-mam-nhan-ai-post242718.gd