Học sinh phải bơi sông, kéo bè đến trường

Trên dòng sông Rin ở xã Sơn Bao, huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, hằng ngày, học trò phải chèo bè, đi đò 'dây', thậm chí bơi qua sông để đến trường. Nguy hiểm, rủi ro đang rình rập họ.

Học sinh xã Sơn Bao qua sông bằng bè kéo dây.

Mỗi ngày, các em học sinh thôn Nước Rin và Nước Tang ở xã Sơn Bao được đưa qua sông bằng bè nổi, đò đu dây để kiếm tìm cái chữ. Bè nổi được kết từ tre lồ ô có chiều dài 5m, ngang 3m, chở được 7 đến 10 học sinh của Trường THCS Sơn Bao qua sông Rin. Những lúc cao điểm, bè chở 12-15 học sinh. Dây cáp kéo giăng ngang sông nối hai bờ, được cố định bởi cọc tre hai đầu bến sông. Để lái bè, xuồng, người dân nắm dây di chuyển xuôi theo dòng nước. Tùy đoạn sâu, nước chảy siết, người lái nắm chặt dây, dùng sức di chuyển để không bị cuốn theo dòng nước. Nhiều đoạn nước sâu từ 3 đến 5m, chảy siết. Những lúc không có bè, học sinh về nhà phải bơi qua sông Rin. Các em vừa bơi, vừa giữ quần áo, sách vở cho khỏi ướt. Nguy hiểm luôn chực chờ.

Em Đinh Thị Cúc, học sinh xã Sơn Bao cho biết: "Có nhiều lớp học chính, học thêm giờ tan trường khác nhau nên khi học sinh về nhà không có đò đón. Mỗi ngày đi đò một lần, nếu không có đò, chúng con không biết làm cách nào để đi học. Mùa đông nước lớn, chúng con bị rơi sách vở không thể đi học được và đi về". Ông Đinh Văn C'Rắc có thâm niên hơn chục năm chèo đò ở đoạn sông này chia sẻ: "Mùa lũ đi không được, học sinh nghỉ một ngày nước lớn rồi hôm sau mới đi học tiếp. Mười lăm năm rồi, kéo đò mệt chứ, tối về không ngủ được. Nhưng nghĩ tội cho học sinh, bảo mấy người khác kéo mà không ai chấp nhận nên chú cứ kéo đò suốt đời. Đến nay, chú cũng mệt rồi".

Bà Đoàn Thị Chiên - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Bao cho biết: "Nước sông Rin khá lớn, khó khăn cho học sinh và dân sinh sống qua lại. Xã đã hợp đồng một người để đưa đón các em sang sông. Thời gian qua chỉ kéo bè thôi nhưng mới đây xã đề nghị thì huyện hỗ trợ đò 25 triệu. Tình hình này rất nguy hiểm cho các em, huyện cũng có phê duyệt đề án cho nguồn vốn. Năm 2019-2020 sẽ làm cây cầu".

Trong thời gian địa phương chờ một cái cầu thì hằng ngày, học sinh Sơn Bao cứ phải vượt qua dòng nước dữ đi tìm cái chữ.

T. SỰ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_182719_.aspx