Học sinh tiểu học được đến trường: Cha mẹ vỡ òa hướng tới ngày 'giải phóng phụ huynh Thủ đô'

Nghe tin học sinh Hà Nội được quay trở lại trường từ ngày 6/4 sau kỳ nghỉ kéo dài phòng dịch COVID-19, nhiều phụ huynh vô cùng phấn khích, gọi vui đó là ngày 'giải phóng phụ huynh Thủ đô'.

Ngày 4/4, UBND TP Hà Nội vừa đồng ý với đề xuất của Sở GD-ĐT về việc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trên địa bàn trở lại trường sau thời gian nghỉ để phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, học sinh các khối lớp từ 1 đến 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã sẽ đi học trực tiếp từ ngày 6/4/2022 (thứ Tư). Học sinh sẽ học các ngày trong tuần theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Thông tin Hà Nội cho trẻ trở lại trường khiến nhiều phụ huynh như mở cờ trong bụng.

Ngay sau thông tin được đưa ra, nhiều bậc cha mẹ không ngần ngại đăng tải lên mạng xã hội, gọi vui ngày 6/4 là ngày "giải phóng phụ huynh thủ đô"; "Hướng đến ngày thoát khỏi chế độ bảo mẫu 24/7, nhiệt liệt chúc mừng", "Sắp đến ngày toàn dân được đưa trẻ em đến trường rồi các bác nhỉ…". Đó là những cảm xúc "vỡ òa" khi thời gian qua, phụ huynh phải thay phiên nhau trông nom con cái học online ở nhà phòng tránh dịch COVID-19.

Học sinh tiểu học Hà Nội đi học lại sau gần 8 tháng học online. Hình minh họa

Chị Thu Trà (một phụ huynh có con học lớp 1 ở quận Tây Hồ) chia sẻ, nhận được tin con được đến trường mà mừng rơi nước mắt. Bởi đây là lần đầu tiên từ khi vào tiểu học, con chị được đến trường. Quãng thời gian gần 8 tháng qua, chị vừa phải vật lộn làm việc, vừa phải kèm con học online vào các buổi tối nên vô cùng mệt mỏi, tưởng chừng như đuối sức.

"Từ lúc vào lớp 1 đến nay, con chưa từng được đến trường, chỉ được gặp cô qua Zoom. Nghe tin học sinh được quay trở lại trường cả mẹ lẫn con đều vỡ òa. Con đến trường được gặp gỡ bạn bè, được cô giáo chỉ bảo tận tay chắc chắn buổi học sẽ hiệu quả hơn là học trực tuyến. Quan trọng nhất là con đi học được giao tiếp, gặp gỡ bạn bè, thay vì ngồi một góc với màn hình máy tính", chị Trà nói mình giảm được phần nào sự lo âu và sợ hãi sau một số sự cố với học sinh gần đây.

Chị Trà và nhiều phụ huynh dự định ngay trong hôm nay sẽ ra siêu thị mua cho con một ít quần áo mới, bởi cả năm nay con chỉ ở nhà, đồng phúc, giày dép cũng ngắn và chật hết.

Cô Phạm Thị Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Phú La (quận Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ trên Vietnamnet: "Tôi thấy việc đi học trở lại bây giờ giống như một món quà đối với các học sinh vậy. Bởi đã rất lâu các em chưa được đến trường, đặc biệt với các học sinh đầu cấp. Dù dịch bệnh vẫn còn nhưng phụ huynh có thể yên tâm rằng nhà trường và các thầy cô sẽ cố gắng để mang lại cho các con niềm vui trọn vẹn".

Cô Huyền cho rằng, việc đi học trở lại ở thời điểm sắp kết thúc năm học mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn là chuyện kiến thức. "Hơn một tháng nữa là các con sẽ kiểm tra cuối kỳ, nhưng không khí và tinh thần học tập mới là điều quan trọng. Đi học trở lại cũng giúp các con có cơ hội được ôn tập kiến thức kỹ lưỡng hơn".

Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie nói việc học sinh trở lại trường lần này như một hạnh phúc lớn.

"Bởi chủ trương của lãnh đạo TP Hà Nội cho học sinh trở lại trường mới là điều kiện cần thôi, còn điều kiện đủ là việc thực hiện - phụ thuộc vào phụ huynh học sinh. Trên thuận nhưng dưới không đồng lòng thì cũng khó thực hiện. Nhưng lần này, qua khảo sát, đến hơn 94% phụ huynh khối 6 của trường muốn con được đến trường càng sớm càng tốt; ở khối tiểu học là 92%. Trước đây, khi khảo sát về tâm lý phụ huynh, chỉ đạt khoảng 30-40% đồng thuận", ông Khang nói.

Cùng với việc học sinh tiểu học và lớp 6 được đến trường, nhiều phụ huynh cũng đề xuất, nên cho trẻ mầm non sớm đi học trở lại thay vì "nhiều gia đình phải gửi trẻ ở các lớp trông coi chui".

“Với trẻ mầm non, tôi nghĩ nên cho đến trường, bởi các con đi học chui còn khổ hơn; khổ trẻ, khổ các gia đình. Trẻ mầm non, mẫu giáo thực ra là đối tượng thiệt thòi nhất so với các cấp học khác. Vì các anh chị ngừng tới trường nhưng vẫn được học, ít ra vẫn được tương tác, được chuyện trò với cô với bạn qua trực tuyến. Còn trẻ tuổi mầm non, mẫu giáo chỉ được làm một số hoạt động theo hướng dẫn của clip và bố mẹ, có bé không làm.

Con tôi ban đầu còn có chút hứng thú, nhưng sau chán dần và giờ không chịu xem mấy clip rồi thực hiện theo để mẹ quay video hoạt động. Giờ đây, việc được tương tác, chơi với bạn có lẽ là điều mà con thích hơn tất cả mọi thứ. Chưa kể, chính các giáo viên mầm non ở nhiều cơ sở cũng đã kiệt quệ vì không đến trường thời gian dài”, một phụ huynh cho biết.

Cô giáo Ngô Vũ Thu Hằng cũng đã gửi tới học sinh, phụ huynh những dòng thư vô cùng xúc động trước ngày các em được tới trường trực tiếp:

"Các em học sinh thân mến!

Cô ngồi viết những dòng chữ này vào buổi sáng thứ Hai,... trong căn phòng tại ngôi trường... nhỏ bé, lặng im...

Cô biết, rất nhiều em đã mong chờ được đến trường, được đi học trực tiếp trở lại. Cô đọc được điều đó qua nhiều dòng chữ các em viết, qua nhiều video các em nói. Các em mong chờ được đến trường, được gặp lại bạn bè, thầy cô, được học tập, vận động, vui chơi thoải mái như trước đây.

Các thầy cô cũng như vậy! Cũng háo hức mong được gặp lại các em, nghe thấy giọng nói, tiếng cười trong trẻo, rộn ràng của các em. Các thầy cô ai nấy đều tò mò xem sau gần một năm các em đã thay đổi như thế nào, các em học sinh lớp Một đến trường ra sao… Nghe nói nhiều bạn lớp Một năm nay thông minh lắm, giỏi lắm. Nhiều bạn lớp Hai, lớp Ba cao lên nhiều lắm, chững chạc hẳn ra. Chẳng mấy chốc nhiều bạn sẽ cao hơn các cô giáo trong trường.

Ngày đến trường trở lại hẳn sẽ rất vui. Vì chúng ta đã có một khoảng thời gian thật dài xa nhau, quen thân, biết được sở thích, tính cách, sự quan tâm, giúp đỡ dành cho nhau. Quan trọng hơn, đến trường học trực tiếp nghĩa là tất cả chúng ta đang dần được "bình thường" trở lại."

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Khán giả thất vọng về giọng hát của Hồ Văn Cường

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/hoc-sinh-tieu-hoc-duoc-den-truong-cha-me-vo-oa-huong-toi-ngay-giai-phong-phu-huynh-thu-do-172220405094108216.htm