Học sinh tử vong trên xe ô tô trường Gateway : Cộng đồng mạng phẫn nộ

Học sinh trường Quốc tế Gateway tử vong do bị bỏ quên trên ô tô khiến cộng đồng mạng bức xúc, đòi tẩy chay nhà trường

TS. Nguyễn Văn Dững, giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân

TS. Nguyễn Văn Dững, giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân

Học sinh lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô tại trường Quốc tế Gateway (Hà Nội) vào ngày 6/8 khiến cộng đồng mạng “nối đóa”. Nhiều tài khoản bày tỏ sự xót xa, trong đó có không ít người muốn trường học này phải đóng cửa.

Cộng đồng mạng đòi “đóng cửa” trường

Thầy giáo Vũ Khắc Ngọc, Giáo viên Trung tâm Học Mãi, một trong những giáo viên đã góp phần lên tiếng về sự bất thường về gian lận của kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho biết: “Không thể tưởng tượng nổi trường Quốc tế mà quy trình quản lý học sinh lại lỏng lẻo như vậy. Quá đau lòng”.

Tài khoản Hong Hai Tran cũng thốt lên “quá thương tâm”. Chị này cho biết, nhận được tin qua điện thoại từ rất sớm mà “bủn rủn chân tay”. Chị phải dừng xe ở vệ đường để trấn tĩnh lại, và như một phản xạ, chị bốc máy gọi điện khắp lượt các con cháu trong nhà…

“Cảm giác bất an đè nén tôi. Mới sáng thôi, bố mẹ cháu bé còn đưa con đi học, chiều con mãi mãi không trở về nữa. Thương em bé vô ngần. Có chịu trách nhiệm cỡ nào em bé cũng mãi mãi không bao giờ tỉnh lại”, chị Hai Tran viết.

Trước cái chết tức tưởi của em bé, nhiều tài khoản đã đòi giải tán trường học này. “Gateway là trường quốc tế, thu tiền mệnh giá quốc tế mà phục vụ vô trách nhiệm. Có đóng cửa trường cũng không hết tội”, tài khoản FB Chiến Văn viết.

Đồng tình với quan điểm này, PGS. TS Nguyễn Văn Dững, giảng viên cao cấp Học viện Báo chí & Tuyên truyền cũng bức xúc nêu câu hỏi “Trường quốc tế để làm gì?”.

Ông không thể tin lại xảy ra chuyện trường “quên cháu như quên cái ba lô? Mà ngày hôm nay mát trời, xe không bị ngập nước, 8 tiếng chết sao được?”.

Ông kể lại, thời chiến tranh, chúng ta học dưới hầm, chỉ có vở, thước kẻ cà bút chì mà hun đúc bao lớp người hiền tài. Vậy thì đừng hoa mắt với trường lớp bóng đẹp màu sơn và mấy cái tên đại loại như Gatewey - nơi người ta “quên” cháu trong xe đến....chết !

“Đừng chuộng hình thức hay mấy cái tên tiếng Tây để rồi “tiền mất, tật mang”. Giải pháp căn cơ là gia đình đầu tư thời gian rèn con về ý thức học tập”, PGS. TS Nguyễn Văn Dững bày tỏ.

Ảnh chụp màn hình lúc 9h59 ngày 6/8/2019.

Nhà trường vô cảm ?

Liên quan đến vụ việc, tối ngày 6/8, bà Trần Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Gateway cùng một số cán bộ, giáo viên đã có mặt tại Bệnh viện E làm việc với gia đình cháu bé và cơ quan chức năng. Tại đây, bà Hạnh đã xác nhận trường hợp học sinh lớp 1 của trường tử vong, cúi đầu xin lỗi cháu bé và xin nhận trách nhiệm.

Trên website của trường Gateway ngay sau đó có đăng thư gửi phụ huynh trường Tiểu học Quốc tế Gateway Cầu Giấy về sự việc một học sinh lớp 1 tử vong trên xe đưa đón của nhà trường vì bị bỏ quên xảy ra vào chiều ngày 6/8.

Trong đó, bà Hạnh cho biết: “Chiều nay ngày 06/08/2019, vào khoảng 16h00, tại khu vực cổng trường Tiểu học Quốc tế Gateway Cầu Giấy đã phát hiện sự việc có một học sinh lớp 1 của trường bất tỉnh trên xe buýt. Ngay lập tức, nhà trường đã đưa em học sinh vào phòng y tế để sơ cứu đồng thời gọi xe cấp cứu của Bệnh viện E đưa vào viện cấp cứu. Sau đó, lãnh đạo nhà trường cùng nhiều thầy cô đã lập tức có mặt tại bệnh viện để theo dõi tình hình của học sinh. Tại đây, các bác sĩ đã tận tình và làm tất cả các biện pháp để cứu chữa nhưng rất tiếc đã không thể cứu được cháu bé.

Trong giờ phút này, toàn thể ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên của nhà trường xin nhận trách nhiệm trước gia đình em học sinh, toàn thể quý vị phụ huynh và ngành giáo dục về sự việc đau xót này. Sự việc đáng tiếc xảy ra là sự việc chúng tôi không mong muốn. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau và sự mất mát này với gia đình học sinh. Chúng tôi nhận trách nhiệm cao nhất với gia đình, toàn thể phụ huynh học sinh nhà trường và ngành giáo dục. Nhà trường đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ sự việc. Ngay khi có thông tin kết luận từ các cơ quan chức năng, nhà trường sẽ cung cấp toàn bộ thông tin cụ thể về vụ việc đến quý vị phụ huynh”.

“Chúng tôi cam kết kiểm soát chặt chẽ các quy trình đảm bảo an toàn cho học sinh”, Chủ tịch Hội đồng trường Gateway cho biết.

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều phụ huynh, trước khi có lá thư của Chủ tịch Hội đồng trường, nhà trường cũng có gửi email báo cáo về vụ việc. Theo đó, trường Gateway chỉ cho biết "rất tiếc" và "xin nhận trách nhiệm" chứ không hề có bất cứ lời xin lỗi nào gửi tới phụ huynh.

Điều này khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc khi cho rằng thái độ của nhà trường là vô cảm khi “không lời xin lỗi, không lời chia buồn”. Do đó, tất nhiều tài khoản trên MXH đã phải thốt lên câu hỏi “ các vị chi nghìn đô cho con học gì ở đây?”.

Hải Phong

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/be-trai-tu-vong-bi-bo-quen-tren-oto-tu-vong-cong-dong-mang-buc-xuc-d430071.html