Học trò Mr. Đàm: 'Tôi không nghĩ Bolero làm mất cân bằng nhạc Việt, mỗi dòng nhạc có cái hay riêng'

Theo Hà Vân, các cuộc thi về Bolero xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình khiến không ít người nghĩ, dòng nhạc này làm mất cân bằng nhạc Việt.

Sau 2 năm im ắng, Hà Vân - học trò của Đàm Vĩnh Hưng trở lại với âm nhạc bằng album Thành phố sương mù, gồm những tình khúc về Đà Lạt như Thành phố buồn, Ai lên xứ hoa đào, Đà Lạt hoàng hôn... Trong cuộc trò chuyện ngắn với VTC News, nữ ca sĩ có những chia sẻ thú vị về album lần này.

- Chào Hà Vân, lý do gì khiến bạn chọn những tình khúc về Đà Lạt để đánh dấu sự trở lại của mình sau 2 năm vắng bóng?

Đà Lạt không phải nơi tôi sinh ra và lớn lên nhưng lại yêu tha thiết như chính quê hương của mình vậy. Một thành phố chìm trong sương mờ mang những nét đẹp dịu dàng, thanh lịch mà khó có thể nhìn thấy ở bất cứ nơi nào khác trên mảnh đất Việt Nam.

Nhắc đến Đà Lạt, dù là người mới chỉ đến lần đầu cũng có biết bao điều muốn chia sẻ, muốn bộc bạch, và đặc biệt sẽ kể về Đà Lạt bằng sự say sưa nhất. Mỗi khi cảm thấy áp lực trong công việc, trong cuộc sống, Đà Lạt luôn là nơi tôi muốn tìm về.

Vì chỉ có đến nơi đây mới khiến tôi thấy nhẹ lòng, thấy thoải mái, thư giãn, trút bỏ hết muộn phiền lo toan của cuộc sống để đắm mình vào không gian tuyệt vời như chốn bồng lai tiên cảnh.

 Hà Vân.

Hà Vân.

- Hà Vân có gặp khó khăn gì trong quá trình thu âm không?

Đầu tiên phải kể đến vấn đề thời gian vì tôi đi diễn thường xuyên, trong đó có cả những chuyến lưu diễn nước ngoài. Vì vậy, tôi phải tranh thủ thời gian rảnh hoặc những đêm sau khi hát xong rồi chạy đi thu âm.

Bên cạnh đó, việc thể hiện ca khúc sao cho cảm xúc nhất có thể cũng là một khó khăn với tôi vì tính tôi cầu toàn, sẽ thu đến khi nào có được demo ăn ý thì thôi.

- Bạn có thể chia sẻ kỷ niệm đặc biệt trong quá trình thực hiện album lần này?

Ngoài những lần tranh thủ thời gian để đi thu âm, tôi nhớ nhất là khi thực hiện bộ ảnh cho album. Tôi và ê kíp lưu lại Đà Lạt 4 ngày, thức khuya dậy sớm, di chuyển rất nhiều địa điểm ở Đà Lạt để có được những hình ảnh đẹp nhất, đặc trưng nhất của thành phố sương mù dù thời tiết lúc mưa lúc nắng.

Tôi nghĩ, mỗi dòng nhạc đều có cái hay riêng cũng như đối tượng khán giả riêng nên không cho rằng Bolero làm mất cân bằng nhạc Việt.

Hà Vân

Đặc biệt, để có được tấm ảnh với nhiều sương mù, tôi và ê kíp dậy từ 3h sáng để trang điểm, sau đó di chuyển lên 1 ngọn đồi rất cao để “săn” sương mù. Vì trời mưa nên rất tối, đường trơn và ngọn đồi lại cao nên cả đoàn vất vả lắm mới leo đến nơi khi trời còn tối mịt.

Leo lên xong, chúng tôi phải chờ trời hửng sáng giữa không khí lạnh buốt, đầy mưa phùn để chụp. Vất vả là vậy nhưng khi có được bộ ảnh ưng ý, tôi rất vui.

- Làm mới nhiều ca khúc trữ tình về Đà Lạt đã quá quen thuộc với khán giả, Hà Vân có áp lực và lo lắng sẽ gây ra ý kiến trái chiều không?

Tôi cũng khá áp lực khi thể hiện lại các ca khúc đã quá quen thuộc với khán giả, đặc biệt là khán giả Đà Lạt. Tuy nhiên, vì tình yêu rất lớn đối với thành phố này, tôi vượt qua nỗi lo lắng và áp lực đó và cố gắng thể hiện các ca khúc theo cách riêng – bằng chính cảm xúc, tình cảm của mình, hi vọng khán giả sẽ yêu thích album.

- Hai năm vắng mặt trên thị trường âm nhạc, bạn có lo lắng khán giả sẽ quên mất mình không bởi không phải ai cũng có điều kiện đến sân khấu nghe Hà Vân hát?

2 năm qua, tôi không ra mắt sản phẩm mới vì bận đi hát và cũng vì tính cầu toàn của bản thân, muốn chuẩn bị thật chu đáo cho mỗi dự án của mình. Tôi cũng lo lắng khán giả sẽ quên mình nhưng mong rằng, những ai yêu mến Hà Vân sẽ không quên và hiểu, chờ đợi cũng như ủng hộ tôi.

- Hà Vân đặt kỳ vọng như thế nào với album lần này?

Với tôi, album lần này là món quà gửi tặng đến thành phố mình yêu và những con người ở đây, tặng những ai có cùng tình yêu Đà Lạt với mình. Tôi chỉ hi vọng những ca khúc trong album sẽ quen thuộc với khán giả và là bạn đồng hành trên suốt quãng đường tìm đến thành phố sương mù của họ.

- Trước đây, có một nam ca sĩ trẻ cho rằng, "nhạc Bolero làm mất cân bằng nhạc Việt", Hà Vân nghĩ thế nào về quan điểm này?

Tôi là người đam mê và theo đuổi dòng nhạc Bolero nên chắc chắn sẽ “bênh” dòng nhạc của mình rồi (cười). Tôi không bao giờ so sánh dòng nhạc này hơn dòng nhạc kia hay dòng nhạc này hay – dòng nhạc kia dở cả.

Tôi nghĩ, mỗi dòng nhạc đều có cái hay riêng cũng như đối tượng khán giả riêng nên không cho rằng Bolero làm mất cân bằng nhạc Việt. Chỉ là bây giờ, các cuộc thi về dòng nhạc này xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình nên khiến nhiều người sẽ có cảm nhận như vậy thôi chứ thực tế không phải vậy.

- Từng chia sẻ dòng nhạc sở trường là trữ tình và Bolero, Hà Vân có dự định thử sức với nhạc trẻ trong tương lai?

Tôi có thể hát được nhiều dòng nhạc nhưng sở trường vẫn là nhạc trữ tình, quê hương – 2 thể loại giúp cái tên Hà Vân được khán giả biết đến và yêu mến. Tôi vẫn đang thực hiện những sản phẩm âm nhạc Bolero, dân ca nhưng tương lai cũng có thể, tôi sẽ làm một sản phẩm âm nhạc trẻ trung gửi tặng khán giả.

Tuy nhiên, đó chỉ là một chút thay đổi để làm mới mình và sẽ đi song song với sở trường của tôi, chứ nhạc trữ tình và Bolero là đam mê mà tôi luôn giữ trong người.

- Cảm ơn Hà Vân về những chia sẻ!

Chu Nguyên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hoc-tro-mr-dam-toi-khong-nghi-bolero-lam-mat-can-bang-nhac-viet-moi-dong-nhac-co-cai-hay-rieng-d500265.html