Học trò Noo Phước Thịnh đăng quang Quán quân 'Giọng hát Việt 2018'

Mang đến những tiết mục ấn tượng trên sân khấu, Ngọc Ánh đăng quang Quán quân 'Giọng hát Việt' mùa thứ 5.

Tối 2/9, đêm chung kết Giọng hát Việt 2018 diễn ra, khép lại chặng hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc mới. Nhờ sự dẫn dắt của HLV Noo Phước Thịnh và khả năng của mình, Trần Ngọc Ánh đăng quang Quán quân Giọng hát Việt 2018 với tỷ lệ bình chọn áp đảo 34,44%. Thái Bình - Gia Nghi và Minh Ngọc đồng giải Á quân.

"Cô gái triệu views của đội Noo Phước Thịnh trở thành Quán quân "Giọng hát Việt" mùa thứ 5.

"Cô gái triệu views của đội Noo Phước Thịnh trở thành Quán quân "Giọng hát Việt" mùa thứ 5.

Mở màn đêm thi, Ngọc Ánh xuất hiện trên sân khấu với vẻ ngoài cực cá tính và trình diễn bản mashup Độc ẩm - Xinh. Không chỉ khoe giọng hát đầy nội lực, Ngọc Ánh còn thể hiện khả năng vũ đạo điêu luyện.

Trong khi đó, ở phần thi song ca cùng HLV, Ngọc Ánh cùng Gia Nghi - Minh Ngọc và HLV Noo Phước Thịnh mang đến không khí âm nhạc đậm màu sắc thập niên 80 qua bản mashup You're my heart, you're my soul - Sunny - Daddy Cool.

Ở phần thi đơn ca, Dương Quốc Anh - học trò Lam Trường mang đến ca khúc quen thuộc Mẹ yêu. Bằng chất giọng cảm xúc của mình, học trò Lam Trường khoác lên chiếc áo mới cho ca khúc này ở những đoạn phiêu cuối gây thích thú cho khán giả.

Cô sinh viên Đại học Kiến trúc Trần Gia Nghi trình diễn ca khúc Bên em là biển rộng. Khác với vẻ cá tính thường ngày, học trò Noo Phước Thịnh diện trang phục cô dâu cực xinh đẹp, khiến khán giả "nổi da gà" vì những nốt cao trong phần trình diễn của mình.

Cô gái với mái tóc tomboy cá tính Thái Bình trình diễn một sáng tác hoàn toàn mới mang tên Nàng Việt với nội dung tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam. Bị đổi ca khúc phút chót nhưng học trò của Tóc Tiên nhanh chóng học thuộc lời và có phần thể hiện làm hài lòng HLV của mình và gây ấn tượng với khán giả.

Là người kết thúc phần thi đơn ca, Minh Ngọc cũng gửi đến một sáng tác mới của Hồ Hoài Anh do Andiez Nam Trương viết lời - Cảm ơn đời. Thành viên của đội Noo Phước Thịnh diện một bộ váy lộng lẫy xuất hiện trên sân khấu và thu hút sự chú ý của mọi người ngay từ những câu hát đầu tiên. Đặc biệt, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là người đệm đàn hỗ trợ cho nữ thí sinh.

Lam Trường cảm thấy rất phấn khích, nhất là khi top 5 mang đến nhiều màu sắc phong phú cho đêm thi. Anh nhận xét, các thí sinh đều có sự tiến bộ rõ rệt và khiến nam ca sĩ thích thú khi theo dõi những phần trình diễn.

Trong khi đó, Tóc Tiên cảm thấy xúc động khi nhớ lại hành trình đã trải qua cùng các thí sinh. Là người bảo toàn được 3 thí sinh đi đến vòng chung kết, Noo Phước Thịnh cũng không giấu được sự tiếc nuối khi sắp phải chia tay các học trò.

"Ngày hôm nay đứng đây, các bạn đã đủ sự đúng đắn và trưởng thành cũng như có được sự ủng hộ từ khán giả" - Noo Phước Thịnh chia sẻ.

Mất sạch thí sinh trước đêm chung kết, Thu Phương có hơi buồn vì học trò của mình không có mặt trong đêm thi này. Nhận xét chung về các tiết mục của top 5, Thu Phương cho rằng các thí sinh nên thả lõng một chút khi thể hiện các tiết mục ở phần song ca tiếp theo.

Mở đầu phần thi song ca, Dương Quốc Anh và HLV Lam Trường cùng diện trang phục cơ trưởng cực ngầu, trình diễn ca khúc gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8x - Mưa phi trường. Tuy nhiên, ca khúc này được cả hai thầy trò làm mới lại hoàn toàn với phần giai điệu mạnh mẽ và sôi động hơn khiến khán giả phấn khích.

Cô trò Tóc Tiên - Thái Bình có màn kết hợp ăn ý trong ca khúc Có ai thương em như anh với sự hỗ trợ từ rapper Binz. Được đánh giá là có cá tính âm nhạc đầy màu sắc như HLV của mình, Thái Bình tiếp tục trở thành niềm tự hào của Tóc Tiên. Không những vậy, là một ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng nhưng Tóc Tiên lại thêm một đoạn rap tạo nên nét mới cho bản hit này.

Chu Nguyên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hoc-tro-noo-phuoc-thinh-dang-quang-quan-quan-giong-hat-viet-2018-d424068.html