Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân "3 cùng" tại quê Bác

1.381 học viên CSND đã được tăng cường, thực hiện "3 cùng" tại quê Bác với nhiều hoạt động có ý nghĩa... Hơn 1.300 học viên Cảnh sát về Nghệ An thực hiện "3 cùng" “3 cùng, 4 bám” trong mây Một cán bộ An ninh luôn “3 cùng” với dân

Được biết, đây là năm thứ chín Học viện CSND đưa học viên về các địa phương thực hành công tác chính trị - xã hội, thực hiện ba cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc” với nhân dân.

2016 là năm Học viện tăng cường quân số đông nhất từ trước đến nay, với 1.381 sinh viên Khóa D41, D28 Lào và Khóa 2 hệ Tư pháp hình sự, thực hành chính trị - xã hội tại 05 xã (Kim Liên, Hùng Tiến, Nam Xuân, Nam Lĩnh, Nam Giang), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Các nam học viên cõng cụ già thăm quan các di tích lịch sử

Cán bộ, học viên Học viện CSND thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng.

Đợt thực hành chính trị - xã hội kéo dài ba tuần, bắt đầu từ ngày 26-8 đến ngày 17-9 với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Dâng hương tại các nghĩa trang và đài tưởng niệm trên địa bàn huyện, tri ân các anh hùng liêt sĩ;

Xây dựng nhà tình nghĩa, dọn vệ sinh khu dân cư, sửa đường lộ, thăm hỏi và trao tặng quà cho các gia đình chính sách, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao, dạy nhảy dân vũ cho các em nhỏ và tổ chức các chương trình vui chơi cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu 2016...

Tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Khai giảng năm học mới.

Cắt tóc cho các em nhỏ.

Với tinh thần tự giác và nhiệt huyết của sức trẻ, 1.381 sinh viên đã hành quân đến 5 xã thuộc huyện Nam Đàn phối hợp với Công an cơ sở tham gia bảo vệ an ninh trật tự, nắm tình hình địa bàn; vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đồng thời tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa tại địa phương.

Bác Nguyễn Văn Thanh, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An gửi tặng các cán bộ chiến sĩ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân bài thơ, trong đó có câu: “Học viện Cảnh sát về làng/ Nhân dân phấn khởi, xóm làng vui tươi”... Đây thực sự là hoạt động có ý nghĩa gắn kết tình nghĩa quân dân...

Thu Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/hoc-vien-canh-sat-3-cung-tai-que-bac-407857/