Hội Bảo vệ quyền trẻ em lên tiếng vụ phụ huynh hành hung học sinh lớp 1 nhập viện ở Hòa Bình

'Cho dù với lí do gì thì phụ huynh cũng không thể lao vào giải quyết mâu thuẫn của con mình với bạn khác bằng bạo lực...', lãnh đạo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chia sẻ.

Liên quan đến vụ phụ huynh hành hung học sinh lớp 1 trường Tiểu học Hữu Nghị (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) nhập viện gây xôn xao dư luận, chiều 15/7, chị Ngô Thị N. (mẹ cháu Nguyễn Gia Kh.) cho biết, hiện tại cháu Kh. vẫn kêu đau đầu, tâm trạng hoảng loạn nên bác sỹ yêu cầu phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Chị N. cho biết, sáng nay (15/7), cán bộ công an đã đến bệnh viện lấy lời khai của cháu Kh.. "Cháu có kể tường tận việc anh Phạm Duy Đức vào bên trong trường dắt cháu ra ngoài rồi đánh. Nguồn cơn của sự việc là cách đó mấy ngày cháu Kh. có lấy mũ của con anh Đức tung lên để cả nhóm cùng chơi. Tuy nhiên anh Đức lại nghĩ rằng cháu Kh. đã lấy mũ của con anh ấy nên đến đòi và đánh đập cháu", chị N. kể.

Cháu Nguyễn Gia Kh. vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện.

Theo lời chị N., giữa gia đình anh chị và gia đình anh Đức không có quan hệ, quen biết hay mâu thuẫn, xích mích gì với nhau. Chính vì vậy, khi biết việc anh Đức đánh cháu Gia Kh., gia đình chị hết sức bất ngờ và bức xúc.

Hiện gia đình anh Đức cũng đã đến hỏi thăm và xin lỗi tuy nhiên gia đình chị N. không yêu cầu bồi thường mà mong muốn cơ quan chức năng làm rõ động cơ cũng như việc anh Đức vào bên trong trường kéo cháu Kh. ra ngoài đánh hay chỉ bắt gặp ngoài cổng trường.

Hình ảnh cháu Kh. sau khi bị bố của bạn học hành hung.

"Trong ngày hôm qua (14/7), gia đình tôi đã gửi đơn đến cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình, Cục Trẻ em và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề nghị vào cuộc làm rõ trách nhiệm thuộc về ai khi để xảy ra sự việc", chị N. nói thêm.

Thông tin đến Báo Gia đình & Xã hội chiều 15/7, bà Ninh Thị Hồng, Phó chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận được đơn của gia đình cháu Nguyễn Gia Kh..

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc.

"Qua nắm nắm bắt sự việc thì tôi rất phê phán trước cách hành xử của ông Phạm Duy Đức. Chúng ta muốn dạy con trẻ tốt thì hãy làm điều tốt hoặc chí ít cũng đừng làm việc xấu, bạo lực trước mặt con. Tôi cũng quan tâm đến trách nhiệm của Nhà trường, của bảo vệ trong trường hợp này.

Sự việc này cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh để giáo viên chủ nhiệm phải sát sao hơn với mâu thuẫn của học sinh trong lớp và phụ huynh phải lý trí hơn, tỉnh táo hơn khi đối diện với các xung đột của con trẻ.

Một vết thương thể xác thì sau thời gian có thể lành nhưng vết thương tinh thần thì tổn hại và ảnh hưởng rất lâu. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẽ sớm có văn bản chính thức về sự việc", bà Hồng nhấn mạnh.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hoi-bao-ve-quyen-tre-em-len-tieng-vu-phu-huynh-hanh-hung-hoc-sinh-lop-1-nhap-vien-o-hoa-binh-20200715154236329.htm