Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm gia đình nghèo tan hoang sau mưa lũ

Cho đến giờ, anh Bùi Huy Tự ở thôn Kim Mẫm 2, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến cảnh nước lũ sông Mã dâng cao. Mọi người nhanh chóng tháo chạy, bỏ lại mọi vật dụng trôi nổi theo dòng nước lũ.

Những ngày đầu tháng 9, khi nước lũ trên địa bàn các huyện miền núi phía Tây Thanh Hóa rút xuống cũng là lúc nhân dân phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do mưa lũ để lại, kinh tế kiệt quệ, nhà cửa hư hỏng, lúa và hoa màu mất trắng vì ngập nhiều ngày trong nước, kèm theo đó là ô nhiễm môi trường, dịch bệnh…

Có lẽ thương cảm nhất là ngành giáo dục. Một số trường học trên địa bàn các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn thiệt hại nặng nề nhất, có nơi sạt lở núi vùi lấp các phòng học, khu hiệu bộ, khuôn viên tràn ngập bùn non, đá tảng, mọi vật dụng như bàn ghế, hệ thống cửa, tường rào, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học đều ngổn ngang và hư hỏng do ngập trong nước.

Ngày 7/9, Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống đã đồng hành cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quỹ Tấm lòng Việt (Đài truyền hình Việt Nam) tổ chức chương trình “Tiếp sức cho học sinh vùng lũ đến trường” tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa). Sau khi tặng quà cho các học sinh trường Tiểu học và THCS Cẩm Lương, đoàn đã ghé thăm, trao quà và ăn bữa cơm đạm bạc sau lũ cùng cho gia đình anh Bùi Huy Tự (35 tuổi) ở thôn Kim Mẫm 2, xã Cẩm Lương.

Nước lũ từng ngập lên đến xà gỗ của gia đình anh Tự.

Ruộng ngập bùn.

Vợ chồng anh Tự đang cuốc đất để làm vụ đông.

Trong ngôi nhà cấp 4 chia thành 3 gian nhỏ, ngoài bộ bàn ghế và một chiếc quạt điện tiếp khách còn đang dính bùn non khi nước rút thì gia đình anh không còn thứ gì quý giá.

Anh Tự kể lại: “Khi nước sông dâng vào vườn, vào nhà, chỉ có 2 vợ chồng tôi ở nhà, nhìn thấy dòng nước dâng lên cuồn cuồn, tôi chỉ kịp gom một số đồ dùng như quần áo, chăn màn gác lên chỗ cao nhất ngôi nhà để không bị ướt, còn 2 đứa nhỏ khi đó đang đi chăn trâu trên đồng. Thường thì mỗi đợt mưa lũ cao điểm, nước sông chỉ dâng vào nhà tôi khoảng 1m, nhưng đợt này nước dâng lên tận mái ngói chừng 4m, tôi phải tháo ngói ra để trèo xuống lấy đồ”.

Ngoài hè, hai đứa nhỏ đầu tóc bơ phờ, đang ngân ngấn nước mắt bên đống sách vở đã ướt nhẹp, nhòe chữ. Chúng đang lật từng trang phơi nắng, hi vọng sách không bị rách, còn thấy chữ để học.

Được biết, gia đình anh Bùi Huy Tự, chị Bùi Thị Xuân có 2 con trai là Bùi Huy Trọng (lớp 5) và Bùi Huy Thiên (lớp 3) đang học trường Tiểu học và THCS Cẩm Lương. Trận lũ lụt kinh hoàng vừa qua đã khiến gia đình anh chị mất trắng, mọi vật dụng trong nhà như các quạt, nồi niêu, lúa gạo… và 4 sào ruộng gồm lúa và hoa màu đã bị cuốn trôi theo dòng lũ.

Sau khi thăm hỏi, động viên gia đình, đoàn công tác gồm ông Đặng Minh Tiến – Trưởng ban công tác xã hội, bà Trịnh Thị Tiếp – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và các cán bộ Trung ương Hội đã trao tặng đồ dùng học tập và hỗ trợ chút kinh phí giúp các cháu mua quần áo cho năm học mới.

Hai cháu Bùi Huy Trọng và Bùi Huy Thiên bên đống sách cũ đã ướt.

Ông Đặng Minh Tiến và bà Trịnh Thị Tiếp tặng quà cho 2 cháu

Đoàn ăn bữa cơm đạm bạc cùng gia đình.

Bữa cơm với đậu phụ và rau rừng.

Vân Cường

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/hanh-trinh-chu-thap-do/hoi-chu-thap-do-viet-nam-tham-gia-dinh-ngheo-tan-hoang-sau-mua-lu-14027