Hội hữu nghị quốc tế Nhật Bản - nốt thăng trong giai điệu tình người

'Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thuở mắt xanh xao…' – tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn khi những thanh âm trong trẻo của bài Diễm xưa bằng tiếng Nhật, chuẩn xác đến từng nốt, vang lên...

Bà Ikeda Setsuko (thứ năm, từ phải) cùng các đại biểu trong buổi giao lưu giữa Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản (VJFA) và Hội hữu nghị quốc tế Nhật Bản (JIFA), tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Hòa)

Tôi vốn rất yêu thích văn hóa Nhật Bản và việc có cơ hội được gặp gỡ bà Setsuko Ikeda - Chủ tịch Hội hữu nghị quốc tế Nhật Bản (JIFA) càng thêm thú vị khi được biết bà từng là một ca sĩ nổi tiếng ở "xứ mặt trời mọc”.

Cơ duyên gặp bà Setsuko Ikeda thật tình cờ khi tôi tham gia buổi giao lưu giữa Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản (VJFA) và JIFA diễn ra tại Hà Nội mới đây. Thông thường, trong các buổi giao lưu quốc tế thường có phần biểu diễn văn nghệ, đây là nội dung khá hấp dẫn bởi khách mời sẽ được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc của nước bạn.

Sau tràng vỗ tay giòn giã dành cho tiết mục kể chuyện truyền thống của Nhật Bản (Kodan), khán phòng đều bất ngờ khi bà Setsuko Ikeda - Chủ tịch JIFA được giới thiệu lên sân khấu. Cả khán phòng lặng đi khi chất giọng giàu cảm xúc cất lên khi lời ca của bài hát Diễm xưa nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ…

Nghệ sĩ giàu lòng nhân ái

Ngồi cạnh tôi, chị Ngô Thị Bích Hạnh (Hạnh Nigita, Việt kiều tại Nhật) chia sẻ: “Bà Setsuko Ikeda là giảng viên thanh nhạc và là ca sĩ nổi tiếng tại Nhật Bản. Bà từng giành giải trong cuộc thi tiếng hát toàn quốc. Sau đó, bà cùng vài người bạn quyết định mở công ty hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, tổ chức sự kiện và mở cơ sở đào tạo thực tập sinh kỹ năng. Công ty có trụ sở ở Tokyo, có chi nhánh tại Osaka và Trung Quốc”.

Bên cạnh những đóng góp cho hoạt động nghệ thuật, biểu diễn, 42 năm qua, hai vợ chồng bà Ikeda còn đảm nhiệm vai trò chuyên gia tư vấn lao động, bảo hiểm xã hội. Bằng kiến thức chuyên môn, họ không ngừng nỗ lực bảo vệ người lao động; triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em tại quê nhà, từ đó mở rộng hoạt động vượt ra khỏi biên giới Nhật Bản. Đây cũng là cơ duyên đưa bà Ikeda có mặt tại Hà Nội vào dịp này.

Liên tục từ năm 2014 đến nay, bà Ikeda cùng tổ chức JIFA triển khai các chương trình lắp đặt máy lọc nước tại Hà Tĩnh và hỗ trợ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và thành phố Hà Nội. Bà Setsuko Ikeda nhấn mạnh, thông qua chương trình, JIFA mong muốn trang bị vốn tiếng Nhật thật tốt cho các học sinh, thực tập sinh Việt Nam, đồng thời nâng cao kỹ năng sống và hiểu biết về văn hóa Nhật Bản. Trong quá trình lao động, các thực tập sinh sẽ được tiếp thu kinh nghiệm học tập, cách làm việc, quản lý của người Nhật, từ đó quay về cống hiến cho quê hương, đất nước.

“Chúng tôi hướng đến đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho Việt Nam, để khi người lao động quay trở về quê hương sẽ trở thành một trong những nhân tố chính giúp thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản”, bà Ikeda bộc bạch.

Bà Ikeda chia sẻ, mỗi lần đến Việt Nam, bà đều cảm thấy rất vui và hào hứng trước sự đón tiếp nồng nhiệt của người dân nơi đây. “Tôi thực sự mong muốn cùng JIFA góp phần nhỏ bé để chắp cánh ước mơ cho các em. Có nhiều em học sinh có tiềm năng nhưng vì điều kiện kinh tế mà không thể theo học đến nơi, đến chốn. Tôi sẽ nỗ lực và chăm chỉ để khi trở về Nhật Bản có thể triển khai ngay các hoạt động hỗ trợ tích cực cho các em từ xa”, bà Ikeda nói.

Chị Bích Hạnh cho biết, chị thực sự rất trân trọng và biết ơn trước những tình cảm mà bà Ikeda dành cho Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những hoạt động tích cực mà JIFA đang triển khai tại đây.

Đến Việt Nam rồi yêu văn hóa, con người Việt Nam, khi thấy những tỉnh nghèo như Hà Tĩnh thiếu nước sạch trầm trọng, bà Ikeda đã nghĩ đến việc hỗ trợ máy lọc nước cho người dân. Khi gặp những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện học hành, bà về nước vận động bạn bè, các tổ chức, doanh nghiệp... trao những suất học bổng thường niên. “Sự nỗ lực bền bỉ của bà thực sự xuất phát từ cái tâm và đó cũng chính là lý do mà tôi quyết định đồng hành cùng JIFA và bà Ikeda để hỗ trợ và góp một phần nhỏ bé vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản”, chị Hạnh nói.

Bà Setsuko Ikeda hát bài “Diễm xưa” bằng tiếng Nhật trong buổi giao lưu. (Ảnh: Minh Hòa)

Zero Fees – Nâng cánh ước mơ

Chia sẻ bên lề sự kiện, ông Hiroaki Ise - thành viên JIFA cho hay: “Tôi biết bà Ikeda từ những hoạt động của bà tại các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ. Khoảng bốn năm trở lại đây, bà đã có nhiều hoạt động tại Việt Nam. Tôi đặc biệt ngưỡng mộ, ấn tượng và bị thuyết phục với những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa và nhiệt huyết của bà. Tôi mong muốn cùng JIFA và bà Ikeda tạo ra giá trị tốt đẹp cho xã hội, đặc biệt là hoạt động hỗ trợ giáo dục cho các em nhỏ”.

Em Nguyễn Thị Thanh Thảo, một thực tập sinh do JIFA hỗ trợ, sắp hoàn thành khóa học nghề Y khoa tại Nhật Bản. Thảo kể lại, em mồ côi mẹ khi mới lọt lòng và lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình bên ngoại. “Em còn nhớ, khi học đến lớp Tám thì bà Setsuko Ikeda cùng các thành viên trong tổ chức JIFA về trường em để trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó và triển khai lắp đặt máy lọc nước. Em may mắn được nhận học bổng của JIFA. Sau khi tốt nghiệp THPT, em được Hiệp hội hỗ trợ cho vay để đi du học ngành Ngôn ngữ tại Nhật và sau đó là ngành Y”. Khi sang Nhật, Thảo vừa học vừa làm để trả lại số tiền đã vay và cô gái trẻ cho biết, ở Nhật Bản, vợ chồng bà Ikeda giống như một gia đình thứ hai của mình.

Trở về thăm quê hương lần này, Thanh Thảo đảm nhiệm vai trò là phiên dịch viên cho bà Ikeda. Dự kiến, tháng Tư tới, em sẽ chính thức vào làm việc tại một bệnh viện do bà Ikeda giới thiệu.

Năm 2023, JIFA dự kiến triển khai dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cấp cơ sở dành cho chương trình xuất khẩu lao động sang Nhật Bản với chi phí thấp” (Zero Fees) tại tỉnh Hà Tĩnh. Theo JIFA, người lao động Hà Tĩnh cần cù, chịu khó, được doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao. Tuy nhiên, chi phí xuất khẩu lao động khiến nhiều gia đình còn e ngại. Do đó, cần thiết giới thiệu những ưu điểm của người Hà Tĩnh đến doanh nghiệp Nhật Bản và triển khai các chương trình hỗ trợ, giảm chi phí cho người lao động.

Bà Setsuko Ikeda mong muốn, bên cạnh đào tạo ngôn ngữ, JIFA sẽ truyền tải các loại hình văn hóa truyền thống, đặc biệt là nghệ thuật Kodan (nghệ thuật kể chuyện truyền thống), qua đó giúp các thực tập sinh trải nghiệm về văn hóa cũng như lối sống, cách làm việc của người Nhật Bản.

Phía JIFA đã trao đổi, làm việc với nhiều doanh nghiệp Nhật Bản về chương trình Zero Fees và được các đơn vị đồng tình và sẵn sàng đồng hành dự án, giảm chi phí xuất khẩu lao động tại Nhật đến mức thấp nhất.

Chia tay những người bạn Nhật Bản giàu lòng nhân ái, lòng tôi lại dâng lên những cảm xúc rưng rưng khó tả. Những con người xa lạ, vốn chẳng quen biết nhau, nhưng tình người không biên giới đã giúp họ xích lại gần nhau, hỗ trợ nhau, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi vẫn nhớ mãi tiếng hát da diết của bà Setsuko Ikeda: …Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…

Minh Hòa

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoi-huu-nghi-quoc-te-nhat-ban-not-thang-trong-giai-dieu-tinh-nguoi-220324.html