Hội làng đã lịm câu ca

Thơ Hồng Thanh Quang

Hội làng đã lịm câu ca

Mảnh trăng quan họ tan nhòa giữa mây.

Dùng dằng tay chẳng rời tay,

Em ơi rượu uống chưa say đã tình.

Hơi xuân vương vấn sân đình,

Người xinh ai để một mình giao duyên.

Thâu đêm thập thững trên thuyền,

Yêu sao mắt phượng sáng lên mày ngài...

Lòng người nước chảy chia hai,

Nửa xuôi phương cũ, nửa gài thanh tân.

Giữa khuya lồng lộng vai trần,

Bao nhiêu khúc thức vọng ngân tím trời...

Như là khoảnh khắc mà thôi

Này đôi mắt biếc, này đôi môi hồng...

Dễ đâu thỏa chí tang bồng,

Nghe chăng tiếng gió lượn vòng sang nhau...

Ban mai một sự bắt đầu,

Ai lên Quán Dốc hái cau sớm mùa.

Mệt rồi, ngồi gốc cây đa,

Xòe tay đỡ giọt sương sa mát đời...

Cuối cùng lại vẫn người ơi,

Em vời vợi thế, dễ tôi khó chòng...

Tự giờ không cớ mà mong,

Chẳng về Nội Duệ mà lòng Hội Lim...

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa/hoi-lang-da-lim-cau-ca-tintuc434546