Đà Nẵng & APEC 2017

Việc Đà Nẵng được chọn đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC – trọng tâm đối ngoại của Việt Nam năm 2017 - là niềm vinh dự, tự hào lớn lao nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề. Có thể nói, đây là một thử thách lớn mà Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng phải vượt qua nhằm đảm bảo tốt các yêu cầu về cơ sở vật chất, lễ tân, sự chuyên nghiệp và ANTT để đáp ứng yêu cầu của một Hội nghị mang tầm quốc tế đặc biệt. Trong nhiều tháng qua, cùng với sự giúp đỡ của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan Trung ương, Đà Nẵng đã dốc sức làm những việc cần thiết để chuẩn bị cho sự kiện ngoại giao quan trọng này.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 12.

Đầu tháng 11, khi mọi công việc chuẩn bị cho APEC 2017 đã đi vào giai đoạn hoàn tất thì gặp lúc thời tiết không thuận lợi. Bão vào các tỉnh Nam Trung Bộ kèm theo mưa lớn. Đà Nẵng tuy không phải là tâm bão nhưng cũng ảnh hưởng nặng nề. Nhiều cây xanh, cổng chào bị ngã đổ, nhiều biển hiệu, pa-nô, hàng rào hư hỏng, rác thải, lá cây, cát biển tấp vào bờ làm cho cảnh quan đường phố nhếch nhác, trong đó Q. Sơn Trà là một trong những địa bàn ảnh hưởng nặng nề. Trong bối cảnh Tuần lễ Cấp cao APEC chỉ còn tính bằng giờ, những diễn biến không thuận lợi của thời tiết làm cho nỗi lo của Đà Nẵng nhân lên gấp bội. Làm thế nào giải quyết tất cả những hậu quả do thời tiết gây ra để kịp chào đón Tuần lễ Cấp cao APEC là một bài toán không dễ tìm ra lời giải.

Trong lúc này, các đồng chí lãnh đạo cao nhất của thành phố, quận huyện, xã phường di chuyển như con thoi ở các điểm xung yếu, thiệt hại nặng để đôn đốc các cơ quan chức năng huy động hơn 100% nhân lực, vật lực, chạy đua với thời gian, mưa gió, bất chấp giờ nghỉ để xử lý những tồn tại cho kịp giờ diễn ra sự kiện quan trọng này. Nhưng dường như những nỗ lực đó cũng chưa đủ để giải quyết khối lượng công việc đồ sộ phát sinh do thời gian rất hạn hẹp. Chính lúc này nguồn lực từ người dân thành phố được phát huy.

Chiều 4-11, Chủ tịch UBNDTP Huỳnh Đức Thơ gởi thư kêu gọi toàn dân chung tay hỗ trợ lực lượng chức năng dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. Chiều 5-11, tại cuộc họp khẩn tại UBND Q. Sơn Trà, Bí Thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu các sở ngành liên quan khẩn trương khắc phục các hư hỏng. Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ: Các địa phương, quận, huyện, phường, tổ dân phố, ở đâu lo làm đẹp ở đó. Tất cả vì một APEC thành công tốt đẹp, tạo ấn tượng đẹp cho bạn bè quốc tế…

Trong 2 ngày 4 và 5-11, các lực lượng vũ trang, giáo viên, sinh viên, học sinh, nhân dân thành phố được huy động tổng lực hỗ trợ các đơn vị chức năng thu dọn rác thải, cát bồi lấp, dựng lại khu tường rào bị sập, di chuyển sắp xếp thuyền thúng của ngư dân tại các tuyến đường ven biển, các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Không khí lao động khẩn trương bất kể đêm ngày, mưa gió với quyết tâm cao nhất để đạt mục đích: rạng sáng 6-11, mọi việc đều hoàn tất đâu vào đấy để chào đón APEC 2017. Ở những thời điểm cam go với thử thách khắc nghiệt của thời tiết, tận mắt chứng kiến cảnh mồ hôi trộn lẫn nước mưa trong gió rét phần phật mùa biển động, chúng ta sẽ thấu hiểu một điều thật giản dị: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Được sự ủng hộ của người dân, điều không thể đã trở thành có thể!

Lực lượng vũ trang cùng ĐVTN các trường đại học ra quân dọn VSMT.

Dọn dẹp hư hỏng, góp phần làm đẹp thành phố có thể xem là việc bình thường trong điều kiện bình thường, nhưng việc bất chấp ngày đêm, chấp nhận thử thách trước áp lực của thời gian, tung chăn ấm, trầm mình trong mưa gió giá lạnh để góp phần làm đẹp thành phố là hành động thật đẹp của người dân. Chính lúc này, chính những công việc này đã thể hiện rõ nhất tình yêu, lòng tự hào của người Đà Nẵng khi được góp sức mình để tạo dựng hình ảnh đẹp đẽ cho Đà Nẵng trong mắt du khách và bạn bè quốc tế.

Nhưng không phải đến lúc này chúng ta mới cảm nhận được tình yêu, lòng tự hào của người dân thành phố khi Đà Nẵng vinh dự đăng cai APEC 2017. Từ nhiều tháng nay, ở quán cà-phê, trung tâm mua bán, nơi đông người, người dân bình thường với những công việc bình thường nhất vẫn bàn luận về sự hiện diện của các lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin; Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Tổng thống Mỹ Donald Trump; Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe; Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long; Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte… Hơn thế nữa, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đã chọn Đà Nẵng xinh đẹp, mến khách đại diện cho Việt Nam đón tiếp các vị ấy. Trong dịp này còn có nhiều cán bộ, chiến sĩ cả nước về đây chung tay sát cánh cùng Đà Nẵng tổ chức thành công APEC. Người Đà Nẵng hiểu rằng đây là công việc chung nên được góp phần sức lực ở vị trí của mình, theo cách riêng mình cho thành công APEC là niềm vui, là niềm tự hào. Vì tình yêu này, người dân trầm mình trong mưa để dọn dẹp “nhà cửa” đón khách mà không một lời phàn nàn. Từ đồng thuận lòng dân, từ niềm tự hào của người Đà Nẵng, khó khăn đã ở lại phía sau… Không cần tô hồng, đánh bóng thương hiệu hay nói quá lên, chỉ cần qua những câu chuyện, những việc làm của người dân ở thời khắc quyết định thế này, mới hiểu vì sao du khách trong ngoài nước vẫn dễ dàng tìm ra “Nét riêng Đà Nẵng”.

Nửa đêm 5-11, nhiều P.V có mặt tại phía Đông cầu Sông Hàn theo dõi chiếc đồng hồ đếm ngược về “giờ số 0”. Đây là thời khắc quan trọng, ghi dấu ấn quan trọng cho thấy Đà Nẵng đã nắm bắt cơ hội chiến lược để khẳng định vị thế của mình trong nước và trên trường quốc tế. Đêm đã vào sâu, mưa lất phất thấm lạnh nhưng nơi này vẫn rộn ràng, ấm áp, chan chứa niềm tin.

Trưa 6-11, sau cuộc họp đơn vị cũng với những nội dung tuyên truyền về APEC 2017, tôi một mình rong ruổi xe máy đi về phía biển. Trời vẫn còn mưa, biển vẫn ầm ào sóng gió. Ngày đầu tiên của Tuần lễ Cấp cao APEC đã bắt đầu trong thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng nhịp sống vẫn hối hả trên từng con phố. Mọi ngổn ngang đã được thu dọn sạch sẽ. Dọc theo bãi biển, tôi bắt gặp nhiều tốp thanh niên đang tiếp tục dọn dẹp môi trường cho phố xá gọn gàng. Ở nhiều ngã tư, những chiến sĩ công an, những anh bộ đội vẫn bám mục tiêu để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho APEC. Tầm 12 giờ trưa, khi dong xe trên đường biển đoạn gần giáp cầu Tuyên Sơn, nhìn thấy mấy anh lính trẻ nhân lúc nghỉ ngơi tranh thủ mua bánh bao dùng bữa. Ừ, thì chuyện bình thường, đời thường vậy thôi mà lòng tôi xốn xang cảm xúc trìu mến, ấm áp vô cùng…

Câu chuyện Đà Nẵng & APEC, sau này chắc sẽ có những đánh giá chi tiết. Điều đọng lại trong mỗi người có thể khác, còn với tôi, trong sự kiện ngoại giao trọng đại này tôi lưu giữ về những việc làm bình dị của người dân Đà Nẵng. Trong những việc làm đó, chúng ta cảm nhận được một tình yêu, lòng tự hào, tấm lòng mến khách. Đà Nẵng được đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC, hẳn nhiên phải làm tròn trách nhiệm về sắm sửa cơ sở hạ tầng, lễ tân đón tiếp chuyên nghiệp và đảm bảo ANTT, nhưng một phần không thể thiếu là sự góp sức của mỗi người dân thành phố. Người dân tự hào về TP quê hương, về đất nước Việt Nam mến yêu của mình, còn du khách xa gần tự hào về họ…

NGUYỄN ĐỨC NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_175059_.aspx