Hội thi pháp luật thiết thực, bổ ích

'Đoàn kết tốt' cố lên! 'Dân vận khéo' quyết thắng! Hoan hô 'Huấn luyện giỏi'! Mặc dù cái nóng của mùa hè vẫn còn oi ả nhưng không thể ngăn được sự cổ vũ hào hứng, nhiệt tình từ các khán giả dành cho những đội thi đang tham gia Hội thi 'Tuổi trẻ với pháp luật' do Đoàn cơ sở Lữ đoàn Pháo binh 454, Quân khu 3 phối hợp với Đoàn cơ sở xã Bắc An (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) tổ chức.

Tham gia hội thi, các đội thi mở màn bằng phần thi “Chào hỏi” rồi đến “Tìm hiểu kiến thức và xử trí tình huống pháp luật” và cuối cùng kết thúc với phần thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật”. Điều đặc biệt là mỗi khi một đội thi kết thúc phần trình bày của mình, những tiếng hoan hô, cổ vũ của khán giả lại vang lên không ngừng. Bầu không khí sôi nổi, hào hứng xuyên suốt hội thi.

Tận mắt theo dõi, chúng tôi hiểu nguyên nhân hội thi nhận được sự hưởng ứng cao từ tất cả mọi người. Đó là bởi, hội thi được tổ chức với các hình thức đa dạng, phong phú; nội dung bám sát thực tiễn và thể hiện rõ tinh thần thượng tôn pháp luật, cung cấp những hiểu biết thiết thực về các điều luật, mang lại lợi ích trực tiếp giúp nâng cao nhận thức cho người xem. Bên cạnh đó, các đội thi đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả vật chất, con người, thực hiện các nội dung với sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất. Những điều ấy đã tạo nên điểm nhấn, nét đặc sắc, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ đơn vị và nhân dân địa phương.

Một phân cảnh trong tiểu phẩm “Khi niềm tin trở lại” của Đội “Dân vận khéo”.

Một phân cảnh trong tiểu phẩm “Khi niềm tin trở lại” của Đội “Dân vận khéo”.

Một trong những phần xúc động nhất của hội thi là phần thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật”. “Mẹ ơi! Con đã sai rồi!”-từng lời thoại trong tiểu phẩm “Khi niềm tin trở lại” của Đội “Dân vận khéo” vang lên đã lấy đi nước mắt của những khán giả đang ngồi dưới khán đài và cả các diễn viên không chuyên trên sân khấu. Những hình ảnh về một người con ngoan, vì nghe theo lời dụ dỗ mà sa ngã vào con đường nghiện ma túy; người mẹ đau đớn, xót thương cho con, giận dữ giơ chiếc gậy lên nhưng không nỡ xuống tay đánh con mình; hay đến lúc người con nhận ra sai trái, hoàn lương sửa chữa lỗi lầm đã in sâu vào tâm trí từng người có mặt tại hội thi. Những thông điệp về việc chấp hành nghiêm pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội có lẽ chưa bao giờ được truyền tải một cách mạnh mẽ, có sức lôi cuốn đến vậy.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Kiên Cường, Phó chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 454 cho biết: “Thành công của hội thi là do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự tham gia nhiệt tình, sáng tạo của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn và các đơn vị kết nghĩa. Sau hội thi, đơn vị sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để lan tỏa sâu rộng các kết quả đã đạt được của hội thi. Thông qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 454 cũng như người dân địa phương nâng cao ý thức, tinh thần thượng tôn pháp luật; thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân keo sơn, gắn bó”.

Bài và ảnh: TRẦN ANH MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hoi-thi-phap-luat-thiet-thuc-bo-ich-734030