Hôm nay, tâm nguyện cuối đời của nhà giáo Văn Như Cương vừa thành hiện thực

Sau gần 10 tháng thi công trong điều kiện giao thông vô cùng khó khăn, điểm trường Nà Ngao – Trường Mầm non xã Đồng Tâm (Bắc Quang, Hà Giang) đã chính thức được khánh thành vào ngày 15.9. Việc xây dựng ngôi trường là tâm nguyện cuối đời của cố nhà giáo Văn Như Cương.

Học sinh nô nức dự khánh thành điểm trường Mầm non Nà Ngao. Ảnh: HN

Trước khi nhập viện điều trị căn bệnh ung thư quái ác và qua đời vào 9.10.2017, tâm nguyện lớn nhất của cố nhà giáo Văn Như Cương là có thể đẩy nhanh xây dựng trường học vùng cao khó khăn miền địa đầu của tổ quốc để có thể tới thăm trường một lần. Tuy nhiên, ngôi trường chưa hoàn thiện ông đã ra đi.

Chị Văn Liên Na – con gái của nhà giáo Văn Như Cương chia sẻ: “Lúc cuối đời, tâm nguyện lớn nhất của bố tôi sau khi qua đời là không tổ chức tang lễ lãng phí và dùng số tiền phúng viếng để xây dựng ngôi trường cho trẻ em vùng cao mang tên điểm trường Mầm non Nà Ngao. Phần còn lại sẽ được đưa vào quỹ tình thương của nhà trường để tiếp tục hỗ trợ các mảnh đời kém may mắn”, con gái của PGS Văn Như Cương cho hay.

Sáng 15.9, thầy và trò Trường Mầm non xã Đồng Tâm, đặc biệt là điểm trường Nà Ngao đã háo hức đến với ngôi trường mới để dự lễ khánh thành.

Học sinh háo hức khi có trường mới.

Cô giáo Đàm Thị Ngoan – Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ đây là một tâm nguyện lớn của người dân, thầy cô trong trường để các con có một môi trường học tập tốt. Điểm trường Nà Ngao vốn chỉ là những lớp học đi mượn xệp xệ, mỗi khi mưa gió, các cô chỉ nơm nớp lo sợ sẽ bị sập mái... ảnh hưởng tới các con.

Đã hơn 10 lần, bà Ngoan đi xin khắp các tổ chức, cá nhân mà chưa được. Sau khi một tổ chức thiện nguyện giới thiệu ngôi trường đến với gia đình nhà giáo Văn Như Cương và Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh đã ngay lập tức nhận giúp đỡ.

Đường lên trường vốn rất khó khăn

Vừa qua, công trình đã được xây dựng với kinh phí 303 triệu đồng được trích một phần từ tiền phúng viếng đám tang của thầy Văn Như Cương. Điểm trường có 2 phòng học, 1 nhà bếp, 1 phòng lưu trú giáo viên, 1 nhà vệ sinh cùng với sân, vườn.

Được biết, cùng chung tấm lòng với thầy giáo Văn Như Cương, gia đình ông Giàng Seo Chóa, thôn Châng, xã Đồng Tâm đã hiến gần 500m2 đất để xây điểm trường.

Cơ sở khang trang tại điểm trường mới

Ông Giàng Seo Chóa cho biết: “Vợ chồng tôi là những người không được đi học đầy đủ nên chúng tôi muốn góp một phần đất của mình để có thể xây dựng một ngôi trường cho con, cháu chúng tôi học tập. Có trường lớp đẹp, các cháu sẽ không còn lười đi học và có thể được chăm sóc tốt hơn”.

Câu nói truyền cảm hứng của nhà giáo Văn Như Cương được in trên đá đặt tại điểm trường

Lễ cắt băng khánh thành và trao quà trung thu cho các cháu học sinh xã Đồng Tâm

Bà Đào Kim Oanh – vợ cố nhà giáo Văn Như Cương chia sẻ: “Tôi rất vui và xúc động khi đã thực hiện được di nguyện cuối cùng của thầy Cương. Chỉ buồn là thầy không kịp chứng kiến ngày ngôi trường được khánh thành và các trẻ em vùng cao được hưởng môi trường học tập tốt đẹp hơn. Gia đình chúng tôi mong muốn sẽ làm được nhiều điều hơn nữa cho trẻ em vùng cao”, bà Oanh chia sẻ.

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/hom-nay-tam-nguyen-cuoi-doi-cua-nha-giao-van-nhu-cuong-vua-thanh-hien-thuc-631049.ldo