Hơn 10 năm may mền tặng người nghèo

Hơn 10 năm qua, đã có rất nhiều chiếc mền đẹp, bền, chứa đựng tình cảm ấm áp của bà Trương Thị Của (SN 1949, ngụ TT.Long Hải, huyện Long Điền) được trao tặng đến những người nghèo khó.

Mỗi ngày, bà Trương Thị Của vẫn miệt mài kết nối những mảnh vải vụn nhỏ để may thành tấm mền lớn tặng cho người cần dùng.

Mỗi ngày, bà Trương Thị Của vẫn miệt mài kết nối những mảnh vải vụn nhỏ để may thành tấm mền lớn tặng cho người cần dùng.

Khi còn là một cán bộ Hội Phụ nữ tại Quận 4, TP.Hồ Chí Minh, bà Trương Thị Của (bà Tư Của) đã có tấm lòng làm việc thiện, chung tay, góp sức hỗ trợ người nghèo. Do vậy, năm 2008, cùng với chồng về định cư tại khu phố Hải Bình, TT.Long Hải, huyện Long Điền, nếp nghĩ, nếp sống bà Tư Của vẫn không thay đổi. Bà thường xuyên đến thăm, tặng quà các cơ sở nuôi dưỡng người già neo đơn, người tàn tật tại địa phương.

Sau các chuyến đi làm từ thiện, bà nhận thấy còn có nhiều người nghèo khó thiếu nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu, như tấm mền đủ ấm để đắp vào những ngày trời trở lạnh. Vì vậy, bà Tư Của nảy ra ý tưởng may mền để tặng cho các trường hợp cần dùng.

Do các con, cháu mở tiệm may ở Sài Gòn, thường xuyên sử dụng các loại vải để may quần áo cho khách, khi may xong còn thừa lại những mảnh vụn, bà Tư Của gom lại, đóng thành từng bao lớn chuyển về để may thành mền. Những mảnh vải vụn qua bàn tay khéo léo của bà Tư Của đã trở thành tấm mền ấm áp, tặng cho những người nghèo khó.

Mỗi ngày sau khi thức dậy, bà Tư Của lại ngồi nhặt nhạnh, chọn lựa những tấm vải vụn còn chắc, đẹp, tỉ mỉ cắt theo khuôn, hoa văn tạo thành hình tròn, hình vuông hoặc hình lục giác cạnh khoảng 3cm và ngồi may tới chiều tối. Để làm được một chiếc mền đẹp, bà Tư Của phải tốn rất nhiều công sức. Vải vụn khi may hay bị chùng, méo mó, bà Tư Của phải dùng bìa cứng lót bên trong. Sau khi may xong, bà lại ngồi lột từng tấm bìa cứng ra, ráp những mảnh vải nhỏ lại thành cái mền kích thước 1,2m x 1,8m cho 1 người sử dụng hoặc 1,6m x 2m cho 2 người đắp chung. Cầm trên tay tấm mền có họa tiết là các ô vuông với nhiều màu sắc khá bắt mắt, bà Tư Của nở nụ cười hồn hậu: “Tấm mền tuy may để tặng những người nghèo nhưng nó cũng phải đẹp. Tôi thích ngồi tỉ mẩn ghép chúng lại với nhau sao cho hài hòa, đẹp mắt nhất để người được tặng cũng thích nó”.

Hơn 10 năm miệt mài may mền làm việc thiện, bà Tư Của không nhớ đã tặng bao nhiêu tấm mền cho người cần dùng. Nhưng nếu tính bình quân sức may 2 tháng được 1 chiếc mền, thì 10 năm qua bà cũng đã tặng mền cho khoảng 50 trường hợp.

Nay đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe không còn như trước, nên để may mỗi cái mền bà phải mất từ 2-3 tháng mới hoàn thiện. “Những người nhận được tấm mền tôi tặng, họ đều rất vui và đó là chính niềm hạnh phúc của tôi”, bà Tư Của chia sẻ.

Chị Đặng Thị Thúy Hằng (khu phố Hải Bình, TT.Long Hải, huyện Long Điền) có con trai vừa mất vì ung thư gan, nay chồng lại phát hiện căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Ngày thường, chị Hằng đi xẻ cá thuê kiếm thu nhập, nay phải ở nhà chăm sóc chồng. Nhận quà và tấm mền do bà Tư Của may tặng, chị Hằng đã xúc động nói: “Trong lúc gia đình tôi gặp cảnh ngặt nghèo, bà Tư đã tận tâm giúp đỡ khiến tôi rất cảm kích”.

Không chỉ may mền để tặng người nghèo, bà Tư Của còn tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện tại địa phương. Mỗi tháng 2 lần, bà Tư Của lại cùng các thành viên trong Hội từ thiện khu phố Hải Bình, TT.Long Hải tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương của Bệnh viện Tâm thần tỉnh (huyện Châu Đức). Mỗi lần đến đây, bà Tư Của lại mang theo bánh, kẹo để phát cho các bệnh nhân.

Bài, ảnh: MAI HOA

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202004/hon-10-nam-may-men-tang-nguoi-ngheo-897147/