Hơn 10 ngày sau thảm họa Carina: Như lửa thiêu lòng trước câu hỏi của chồng chị Hà

Cuối cùng, anh Lê Trọng Nhân (chồng chị Trần Bùi Cẩm Hà) đã tỉnh. Mấy bữa nay, ở phòng cách ly (Bệnh viện Chợ Rẫy), đều đặn, anh Nhân viết vào một tờ giấy, rồi hỏi mẹ: 'Vợ con của con thế nào rồi'. Nhưng cả gia đình đều cố gắng giấu chuyện vợ con và em trai anh Nhân đã mất. Bởi ai cũng lo sợ, nếu anh biết sẽ gục ngã.

Chiều nay (3.4), chúng tôi tìm đến nhà bà Phan Trúc Ly (mẹ của anh Nhân). Căn nhà nhỏ lọt thỏm trong con hẻm gần nhà sách Nguyễn Văn Cừ, quận Bình Chánh (TP.HCM). Ngay lối vào trước cửa nhà, 2 chiếc máy làm cơm cháy đặt song song, bừa bộn.

Sâu phía sau là nơi đặt bàn thờ cùng di ảnh của chị Trần Bùi Cẩm Hà và con trai Lê Nhân Kiệt. Mấy ngày nay, chỉ việc lo tang chay cho con dâu, cháu nội và chăm sóc sức khỏe con trai cũng đủ làm bà Phan Trúc Ly kiệt sức.

Mười câu hỏi là mười câu về vợ con

Chia sẻ với Lao Động, bà Ly nói: “Nhân nó tỉnh mấy bữa nay rồi - trái tim Hà đã tỉnh rồi. Con trai bị nhiễm khói độc, tổn thương não, ai cũng nghĩ khó qua khỏi. Nhưng nhờ sự nỗ lực, tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, sức sống mãnh liệt của Nhân, phù hộ của Hà và cu Kiệt đang tạo nên một điều kỳ diệu, một phép màu”.

Theo đó, người phụ nữ luống tuổi cho hay, dăm bữa nay, con trai bà đã tỉnh, dần hồi phục. Anh Nhân đã có thể mở mắt, lắng nghe, nhận biết và hiểu những gì mọi người nói.

Mỗi ngày, cô Ly chuẩn bị cho anh Nhân một tấm bìa cứng, anh viết tất cả những thắc mắc vào đó, rồi cô Ly trả lời. Mười câu hỏi của anh là mười câu hỏi về vợ, con trai và người em.

“Vợ con sao rồi mẹ ơi, điều trị ở đâu" - đó là câu hỏi đầu tiên, anh Nhân hỏi khi tỉnh lại. Song, gia đình phải nói dối rằng, vợ vẫn còn nằm viện, con trai điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng, chờ tỉnh lại sẽ đi thăm sau.

Bà Ly nghẹn ngào khi chia sẻ với PV. Ảnh: Cường Ngô

Anh Nhân cũng tin tưởng lắm, bởi trong tấm bìa cứng, anh viết ra, thời điểm đó, anh phát hiện đám cháy đầu tiên, phòng anh gần lối thoát hiểm, anh bảo vợ con và em trai chạy trước, anh đi thông báo đến các phòng bên cạnh, rồi chạy ra sau.

“Nhưng không ngờ, vợ và con nó lại bị “bà hỏa” cướp đi. Thằng Nhân mà biết sự thật, không biết nó sẽ sốc cỡ nào. Mỗi ngày, nhìn ánh mắt nó ngóng trông vợ con, tôi đau lắm! Con càng tin lời cha mẹ, chúng tôi càng quặn lòng”, bà Ly nghẹn ngào.

Cũng theo lời người mẹ, tháng 7 tới, con dâu cùng cháu nội sẽ đi du lịch ở Canada, anh Nhân ở nhà vì còn công việc, với lại chi phí “xuất ngoại” cũng rất tốn kém. “Con trai bảo, đây là thời điểm con tập cho quen, mai mốt, vợ con nó đi cho đỡ nhớ”.

Anh Lê Trọng Nhân cũng vừa được phẫu thuật thanh quản. Vì nhiễm khói độc, dây thanh quản của anh bị phù nề, không nói được. Theo ông Lê Văn Ngà (bố ruột anh Nhân), nếu không phẫu thuật gấp, con trai ông sẽ vĩnh viễn bị mất tiếng.

Ông Ngà. Ảnh: Cường Ngô

Ông Ngà cũng phủ nhận việc gia đình ông gặp khó khăn về chi phí điều trị cho anh Nhân. “Từ hồi con trai nằm viện đến giờ, gia đình tôi chưa mất một đồng viện phí nào. Các y bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy hết sức quan tâm, chăm sóc sức khỏe con trai tôi. Ai không biết, tưởng gia đình tôi thiếu thốn, lại kêu gọi "Mạnh Thường Quân" giúp đỡ. Chúng tôi rất ngại điều đó”, ông Ngà chia sẻ.

"Tôi thương Hà như con gái"

Chia sẻ với phóng viên, bà Phan Trúc Ly cho hay, từ khi con dâu, cháu nội bị đám cháy “nuốt chửng”, không ngày nào bà chợp mắt được, nỗi đau vẫn cứ chồng chất, nghẹn ứ.

Thời gian tới, bà sẽ mở lại tiệm cơm chay miễn phí ở gần chung cơ Carina Plaza, một phần, bà muốn giúp đỡ những cư dân đang sống tạm bợ, khó khăn, phần còn lại bà mong vong linh những nạn nhân mất trong vụ cháy được yên lòng.

Khi hỏi về chị Trần Bùi Cẩm Hà, bà Ly nói: “Tôi thương nó như con ruột của mình. Khi hai đứa to tiếng, tôi không bao giờ bênh con trai tôi. Tôi thường dặn, mười phần thì thương chồng con tám, hai phần còn lại thương lấy bản thân mình. Hà thắc mắc: “Ủa sao kỳ vậy mẹ”, tôi nói: “Mình là phụ nữ, phải giành dụm tình thương cho mình, lỡ sau này “cơm không lành, canh không ngọt” con sẽ không hụt hẫng, tiếc nuối”.

Ảnh: Cường Ngô

Bà Ly tâm sự, vợ chồng anh Nhân, chị Hà lấy nhau được 6 năm nay. Khi cưới, chị Hà đúng tuổi trăng tròn (18 tuổi). “Từ hồi về làm dâu, Hà còn gần gũi tôi hơn cả mẹ ruột nó. Tuy là mẹ chồng - nàng dâu nhưng hai mẹ con rất thân nhau.

Còn thằng Kiệt thì ai cũng quý. Thằng bé rất đẹp trai và lanh lợi. Hôm nó đi làm hộ chiếu cùng mẹ, anh công an còn cho kẹo, véo má, bảo nó “sao mà cưng thế”. Bây giờ muốn nghe cái giọng ngọng líu, muốn nhìn thằng bé ăn, ngủ, lăng xăng chơi, giỡn với ba mẹ, nụ cười giòn tan không được nữa rồi”, bà Ly nức nở.

Cường Ngô

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/hon-10-ngay-sau-tham-hoa-carina-nhu-lua-thieu-long-truoc-cau-hoi-cua-chong-chi-ha-599236.ldo