Hơn 20 triệu đồng đến với cụ bà mù lòa sống đơn thân ở Nam Định

Hơn 20 triệu đồng của bạn đọc hảo tâm đã được kết chuyển đến với bà Trần Thị Ngát – cụ bà mù lòa sống đơn thân ở Nam Định.

Hoàn cảnh của bà Ngát trước đó được đăng tải trong bài viết ‘MS 839: Cuộc sống cùng cực của cụ bà mù lòa sống đơn thân nhiều năm giờ mang bệnh nặng". Bà Trần Thị Ngát vẫn được người dân ở xóm 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định gọi là bà Ngát mù.

Không chồng, không con, bà Ngát sống đơn thân trong một căn nhà nhỏ. Những năm bà còn khỏe mạnh, cuộc sống của bà dựa vào việc đi nhặt vỏ chai, lọ và tình thương của hàng xóm. Ngoài ra, bà có thêm chút tiền trợ cấp ít hỏi hàng tháng của người khuyết tật.

Ở tuổi "gần đất xa trời", sức khỏe của bà Ngát ngày một yếu hơn. Bệnh tật ập đến liên tiếp với bà. Bà không chỉ bị thiếu máu nặng, suy thận mà gần nhất là phát hiện bị ung thư dạ dày. Một thân một mình, không có tiền, bà Ngát chẳng nghĩ đến việc điều trị.

Thương cảm hoàn cảnh của bà Ngát, chính quyền địa phương, hàng xóm láng giềng ai nấy đều chung tay hỗ trợ. Giữa lúc khó khăn dồn dập, hoàn cảnh của bà được chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và đời sống) kết nối. Bà Ngát đã có thêm sự giúp đỡ, sẻ chia của cộng đồng.

Bà Ngát ngoài hỗ trợ trực tiếp từ mọi người đã nhận thêm được 20.555.000 từ bạn đọc hảo tâm gửi qua tài khoàn của Báo Sức khỏe và Đời sống

Ngoài sự hỗ trợ trực tiếp gửi về, qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, bà Ngát nhận được số tiền 20.555.000 đồng của bạn đọc hảo tâm. Số tiền này đã được lãnh đạo địa phương thay mặt Báo kết chuyển với bà Ngát. Trong buổi trao tiền đã có sự chứng kiến của ông Phạm Văn Tuấn - Huyện ủy viên - Bí thư BCH Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Lâm; Bà Vũ Thị Như Hoa – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã; ông Phạm Văn Tiển - Bí thư chi bộ xóm 1 và bà Nguyễn Thị Hải - cán bộ Hội Phụ nữ.

Nhận được tình cảm của Báo, bà Ngát xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những tấm lòng hảo tâm trong thời gian qua đã hỗ trợ cho bà. Được biết, hiện nay sức khỏe của bà Ngát sau khi được phẫu thuật và điều trị đã ổn định hơn. Bà đã ngồi được bình thường.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Phạm Văn Tuấn cũng đã xin gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, Báo Sức khỏe đời sống đã chung tay kết nối cho các hoàn cảnh ở địa phương. Đồng thời, ông Tuấn chúc cho Báo ngày càng phát triển và kết nối giúp cho nhiều hoàn cảnh vượt qua được khó khăn.

P.Thuận

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/hon-20-trieu-dong-den-voi-cu-ba-mu-loa-song-don-than-o-nam-dinh-17223060416034692.htm