Hơn 3.000 thanh niên Nghệ An háo hức lên đường nhập ngũ

Năm 2023, Nghệ An được giao gọi 3.102 công dân nhập ngũ vào Quân đội vào 16 đơn vị nhận quân.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa, động viên chiến sĩ mới lên đường nhập ngũ.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa, động viên chiến sĩ mới lên đường nhập ngũ.

Ngày 7/2, 21 huyện, thị, thành phố tại tỉnh Nghệ An đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân với các tân binh nhập ngũ năm 2023. Năm nay, Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao gọi 3.102 công dân nhập ngũ vào Quân đội vào 16 đơn vị nhận quân (7 đơn vị của Bộ và 9 đơn vị của Quân khu 4).

Trong số các công dân nhập ngũ có 6 đảng viên và 677 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 1.315 thanh niên đã được học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng; 169 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp; đồng bào dân tộc ít người có 735 thanh niên; 187 thanh niên có đạo.

Các tân binh ở Nghệ An chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Tại thành phố Vinh, từ sáng sớm rất đông người dân có mặt ở Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An để tiễn chân các tân binh lên đường làm nhiệm vụ. Năm nay, TP Vinh có 130 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam và 14 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. 100% thanh niên đủ điều kiện sức khỏe, phẩm chất chính trị.

Phát biểu tại Lễ giao, nhận quân, Chủ tịch UBND TP Vinh Trần Ngọc Tú tin tưởng 144 công dân lên đường nhập ngũ năm 2023 sẽ phát huy truyền thống của quê hương, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, lực lượng Công an nhân dân hết sức nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật của Quân đội và Công an nhân dân; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Người mẹ tiễn con lên đường làm nghĩa vụ công dân, phụng sự Tổ quốc.

Trong số các tân binh, Lê Đức Hai Ngàn đã tốt nghiệp đại học nhưng tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Ngàn chia sẻ luôn khao khát, mong muốn được rèn luyện và phục vụ lâu dài trong quân đội bởi sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng khi ông và bố là sĩ quan quân đội.

Nhóm bạn ghi lại hình ảnh kỷ niệm trước khi bạn mình nhập ngũ

Phát biểu trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, tân binh Hai Ngàn chia sẻ: “Chúng em nhận thức rằng xây dựng và bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân Việt Nam. Thật vinh dự và tự hào khi chúng em được trở thành những người chiến sĩ đứng trong hàng ngũ quân đội và công an nhân dân. Qua học tập và tìm hiểu, em biết đây là hai trường học lớn, là môi trường tốt để chúng em rèn luyện, phấn đấu trở thành công dân tốt, để có thể cống hiến một phần công sức, tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tân binh Huỳnh Bá Đạt tạm biệt con nhỏ trước khi nhập ngũ

Tân binh Huỳnh Bá Đạt (21 tuổi), trú phường Quang Trung, TP.Vinh ôm con gái nhỏ vào lòng trước giờ lên đường vào quân ngũ. Hai năm là thời gian thử thách và rèn luyện của ông bố trẻ này. Đạt sẽ dần tập làm quen với môi trường, kỷ cương quân đội. “Cả bố và ông nội đều tham gia bộ đội, do đó tôi tiếp bước gia đình thực hiện nhiệm vụ vì Tổ quốc. Lúc chuẩn bị lên đường tôi cũng như các tân binh, hồi hộp và lo lắng. Biết là sẽ nhớ vợ con, gia đình nhưng vì nhiệm vụ thiêng liêng tôi sẽ cố gắng hết mình. Chỉ mong vợ ở nhà giữ gìn sức khỏe cùng ông bà nuôi con tốt”, tân binh Đạt chia sẻ.

Tạm biệt để người cháu lên đường nhập ngũ, chị Trần Thị Hoa, trú TP Vinh, bộc bạch: “Cháu lên đường nhập ngũ, tôi có chút buồn, lo lắng. Nhưng tôi cũng tin những năm tháng trong quân ngũ sẽ rèn cho cháu tính cách của một người lính, bản lĩnh, trưởng thành hơn”.

Kim Long

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/hon-3000-thanh-nien-nghe-an-hao-huc-len-duong-nhap-ngu-post466141.html