Hơn 300 chiếc bánh mang Tết Trung thu đến với trẻ em dân tộc Chứt

Với mong muốn mang đến một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn niềm vui đến với các em nhỏ, Trung tâm nghệ thuật Quỳnh Hoa đã chung tay chuẩn bị hơn 300 chiếc bánh Trung thu để dành tặng cho đồng bào, trẻ em dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Với mong muốn chia sẻ, giúp các em nhỏ vùng núi được đón Trung thu đầm ấm, hạnh phúc, Trung tâm nghệ thuật Quỳnh Hoa (TP Hà Tĩnh) đã chuẩn bị hơn 300 chiếc bánh Trung thu đến với các em nhỏ dân tộc Chứt ở bản Rào Tre ( xã Hương Liên, huyện Hương Khê)

Để có thể hoàn thành số lượng bánh lớn đủ màu sắc, đủ hương vị như vậy, mọi người đã phải mua sắm, chuẩn bị nguyên liệu và thực hiện từ 2 tuần trước ngày Tết Trung thu.

Nhằm san sẻ những thiếu thốn, khó khăn của các em nhỏ dân tộc xa xôi, những chiếc bánh Trung thu còn chứa đựng tấm lòng, tình cảm yêu thương của mọi người trong đoàn dành cho các em.

Đáp lại tình cảm đó, những bạn nhỏ của bản Rào Tre cũng vui mừng, phấn khởi khi được nhận những món quà “đặc biệt” trong ngày Tết Trung thu.

Không múa lân, không rước cỗ chơi trăng, niềm vui trong ngày Tết đoàn viên của các em nhỏ bản Rào Tre còn là được thưởng thức những tiết mục văn nghệ từ các bạn nhỏ dưới xuôi...

... cùng nhau chơi các trò chơi, hòa mình trong không khí nhộn nhịp, vui tươi mà mọi người trong đoàn mang lại.

4 em nhỏ khuyết tật còn được thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ 1 triệu đồng. Đây là mùa trăng thứ 6 mà Trung tâm nghệ thuật Quỳnh Hoa mang niềm vui đến chia sẻ cùng bà con, trẻ em dân tộc Chứt. Chị Bùi Quỳnh Hoa (Trưởng đoàn) cho biết: “Không chỉ mong muốn giúp các em nhỏ dân tộc được đón Tết Trung thu như các bạn thiếu nhi khác mà qua hoạt động này, chúng tôi cũng hi vọng nhiều bạn trẻ sẽ có thêm các trải nghiệm mới, học được cách chia sẻ tình yêu thương với mọi người”.

Được biết, trong mùa trăng tròn này, Trung tâm nghệ thuật Quỳnh Hoa đã tự tay chuẩn bị hơn 700 chiếc bánh Trung thu để dành tặng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trên toàn tỉnh. Hoạt động thường niên này không chỉ mang đến niềm vui cho các bạn nhỏ mà còn chia sẻ thông điệp với nhiều người lớn, mùa trăng đẹp nhất là mùa trăng tràn đầy của tình yêu thương.

Ngân Giang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/ve-ha-tinh/hon-300-chiec-banh-mang-tet-trung-thu-den-voi-tre-em-dan-toc-chut/179073.htm