Hơn 50 giờ sống trong sợ hãi của nữ bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung

Hơn 2 ngày sau khi bị chồng của bệnh nhân hành hung và chửi bới, nữ bác sĩ Hoàng Thị Huế - khoa Nội tổng hợp, bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn vẫn chưa hết… run.

Tâm sự với PV báo Người Đưa Tin, BS. Huế cho biết, có lẽ câu chuyện này sẽ đi theo chị trong suốt quãng đời hành nghề y sau này.

Theo lời kể của BS. Huế, thời điểm bệnh nhân được chồng đưa tới bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn vào khoảng 14h ngày 31/3. Khi đó BS. Huế là người tiếp nhận bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn (Ảnh: PV/Vietnam+).

Qua khai thác tiền sử từ bệnh nhân và người nhà, BS. Huế được biết, bệnh nhân ở nhà đau đầu, nôn sau đó mới vào viện. Trước khi vào điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, bệnh nhân cũng đã nằm điều trị tại trung tâm Y tế TP.Bắc Kạn.

Thời điểm bệnh nhân được đưa tới bệnh viện Đa khoa tỉnh là vào ngày thứ Bảy, bác sĩ Trịnh Đình Cương – Trưởng khoa Nội tổng hợp làm trưởng kíp trực hôm đó.

“Khi bệnh nhân được đưa vào viện với biểu hiện đau đầu, nôn, chúng tôi cũng làm các thủ tục xét nghiệm, siêu âm cho bệnh nhân. Bệnh nhân bị viêm xoang hàm hai bên. Sau đó, tôi làm bệnh án, ra y lệnh để điều dưỡng cho thuốc”, BS. Huế cho biết.

Đồng thời, BS. Huế chia sẻ, chồng bệnh nhân cũng hỏi bệnh tình của vợ và được các bác sĩ giải thích rất rõ.

Một lúc sau, bệnh nhân có biểu hiện tê tay. Khi đo huyết áp, các bác sĩ thấy huyết áp bệnh nhân bình thường, bệnh nhân tỉnh táo, nói chuyện được nhưng người chồng vẫn to tiếng và chửi bác sĩ.

“Lúc đó anh ấy cũng đi ra đi vào, tôi đi đâu là anh ấy đi theo và to tiếng với tôi. Khi tôi và điều dưỡng Hà Thị Hảo vừa cầm máy đo huyết áp vừa đi, chồng bệnh nhân đi sau và đánh chị Hảo trước, rồi quay sang đánh tôi. Do chúng tôi đang đi vội nên anh ấy đánh trượt. Tuy nhiên, sau đó, anh ấy giật tóc tôi”, BS. Huế nhớ lại.

Theo lời kể của BS. Huế, sau khi bị đánh, BS. Huế và điều dưỡng Hảo không nói gì với đối tượng đã hành hung và mắng chửi mình, rất đông bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có mặt tại đó cũng không ai nói gì.

Bản thân BS. Huế vẫn cầm máy đo huyết áp và ống nghe tới phòng các bệnh nhân khác để thăm khám và xử trí cho người bệnh, không có bất cứ cãi vã hay gây gổ gì. Thậm chí, một người nhà bệnh nhân cũng chia sẻ câu chuyện với BS. Huế và bảo rằng, lúc ấy họ cũng rất lo cho nữ bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện nhưng bản thân họ không biết làm thế nào trước thái độ hung hăng của người đàn ông đang lăng mạ, chửi bới bác sĩ.

“Mặc dù người chồng có hành động khiếm nhã với bác sĩ của bệnh viện nhưng chúng tôi vẫn xử trí và thực hiện chuyển tuyến cho bệnh nhân.

Cả tôi và điều dưỡng Hảo đều là những người mới vào nghề, chưa bao giờ va chạm với những tình huống như thế nên thực sự chúng tôi bị hoảng và cuống. Tôi không hề nghĩ, người nhà bệnh nhân sẽ xử sự như thế với mình.

Công an cũng tới làm việc với chúng tôi. Giờ tôi chỉ mong sao sự việc được làm sáng tỏ, người đã hành hung và chửi mắng chúng tôi sẽ xin lỗi và qua đó rút kinh nghiệm trong cách ứng xử của mình. Bản thân tôi không muốn đẩy sự việc đi quá xa. Tôi cũng sẽ giải quyết theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo bệnh viện”, BS. Huế chia sẻ thêm.

Được biết, hiện tại, BS. Huế và điều dưỡng Hảo vẫn đi làm bình thường. Ngay sau khi xảy ra sự việc, phía lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cũng đã cho xác minh sự việc, trích xuất camera ghi lại hình ảnh, trấn an các bác sĩ, điều dưỡng.

Nguyễn Huệ

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/hon-50-tieng-dong-ho-song-trong-so-hai-cua-nu-bac-si-bi-hanh-hung-a364796.html