Hòn Khoai: Đảo ngọc giữa trùng khơi Đất mũi

Hòn Khoai là tên cụm đảo ở phía Đông Nam mũi Cà Mau, cách đất liền hơn 6 hải lý (14,6km) có vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh, được ví như tiền tiêu canh giữ vùng trời, vùng biển và dải đất phía Tây Nam Tổ quốc.

Hòn Khoai nổi tiếng với khung cảnh hoang sơ của núi rừng, mênh mông của biển lớn. (Nguồn: Thám hiểm Mekong)

Hòn Khoai gồm nhiều đảo nhỏ: Hòn Khoai, Hòn Tượng, Hòn Sao, Hòn Đồi Mồi, Hòn Đá Lẻ. Trong đó Hòn Khoai là đảo lớn nhất với diện tích khoảng 4km2 và cũng là đảo cao nhất so mực nước biển là 318m. Xưa kia, địa danh này còn được gọi với nhiều cái tên khác nhau như: Hòn Giáng Hương, Hòn Độc Lập hay đảo Poulop vào thời Pháp. Tuy nhiên, bởi hình dạng giống củ khoai khổng lồ mà người dân địa phương vẫn quen gọi với cái tên Hòn Khoai đến tận ngày nay.

Đến đây, chúng ta sẽ được đắm chìm trong khung cảnh hoang sơ của núi rừng, mênh mông của biển lớn. Khác với vùng núi phía Bắc đẹp bởi những cung đường hùng vĩ, núi non trùng điệp, thì những đảo phía Nam có vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết, nguyên bản đến tận cùng.

Hòn Khoai là hòn đảo đá, đồi và rừng nguyên sinh gần như nguyên vẹn với nhiều loại gỗ quý, cùng quần thể động thực vật phong phú. Hệ thực vật Hòn Khoai có hơn 1.400 loài gồm cây ăn trái, cây lấy gỗ, cây làm thuốc. Động vật cũng khá phong phú với các loài khỉ, gà rừng, trăn hoa, kỳ đà, sóc bụng trắng và hơn 20 loài chim quý.

Hòn Khoai được mệnh danh là đảo ngọc của Đất mũi, rừng núi bao quanh, nước biển xanh trong hiền hòa và những di tích nhuốm màu thời gian. Trên đảo có 2 bãi biển, gồm Bãi lớn ở phía Đông Nam và Bãi nhỏ ở phía Bắc. Đường bờ biển dài, kín gió, là nơi neo đậu, trú bão cho ngư dân và là nơi sinh sản, trú ẩn của nhiều loài sinh vật biển. Từ những loài sinh vật phù du nhỏ bé cho đến những loài thủy sản có giá trị kinh tế cao như mực, tôm hùm, tôm tít, cá mú, cá bớp.

Trên đảo có 2 bãi biển, gồm Bãi lớn ở phía Đông Nam và Bãi nhỏ ở phía Bắc. (Nguồn: Thám hiểm Mekong)

Trên đảo có một con đường chính từ Bãi lớn đến đỉnh đảo, dài khoảng 3km được trải nhựa phẳng phiu, rợp bóng cây xanh mát. Điều đặc biệt là trên đảo có hai dòng suối, quanh năm cho nước ngọt cung cấp cho đơn vị đóng quân trên đảo và ngư dân đánh bắt quanh vùng.

Xen lẫn giữa thiên nhiên nguyên sơ là những kiến trúc văn hóa Tây phương gần trăm năm tuổi, trong đó có ngọn hải đăng do Pháp xây dựng năm 1920 nằm trên đỉnh cao nhất của Hòn Khoai, đây được xem là một trong những công trình đèn biển có mặt sớm nhất trên hải phận Việt Nam.

Ngoài ra, Hòn Khoai còn là chiến tích cách mạng nổi tiếng ở miền Tây Nam Bộ. Tại đây, ngày 13/12/1940, thầy giáo Phan Ngọc Hiển đã chỉ huy nghĩa quân nổi dậy để giành lại Hòn Khoai, ghi mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của quân dân. Năm 1990, Hòn Khoai được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp Quốc gia.

Ngày 13/12/1940, thầy giáo Phan Ngọc Hiển đã chỉ huy nghĩa quân nổi dậy để giành lại Hòn Khoai, ghi mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của quân dân. (Nguồn: Thám hiểm Mekong)

Hòn Khoai còn là trạm tiền tiêu canh giữ chủ quyền thiêng liêng phía Tây Nam Tổ quốc. Vì vậy, hơn ai hết, những người lính Trạm Radar 595 (Trung đoàn 551, vùng 5 Hải quân), hay đồn Biên phòng 700 không một phút lơ là ngày đêm túc trực.

Với sứ mệnh thiêng liêng của người lính, các anh được ví như “lá chắn biên cương Tổ quốc”. Hành trang các anh mang theo là bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí sắt đá, niềm tin quyết thắng được Đảng, quân đội tôi luyện qua những ngày gian khó.

Thiếu tá Trần Văn Khởi, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 700 chia sẻ: “Đồn là nhà, biển cả là quê hương, ngư dân, cán bộ chiến sĩ trên đảo là anh em ruột thịt”. Mọi người trên đảo luôn sống với nhau gắn bó, thân thiện, chân tình như anh em một gia đình, khi đơn vị này có việc thì đơn vị khác cử anh em giúp đỡ và ngược lại. Khi ngư dân không may bị hoạn nạn trên biển, các chiến sĩ lại tập trung người, phương tiện ứng cứu.

Giữa trùng khơi phía Nam, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng các lực lượng làm nhiệm vụ trên cụm đảo Hòn Khoai vẫn ngày đêm dũng cảm, kiên trung sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hon-khoai-dao-ngoc-giua-trung-khoi-dat-mui-258710.html