Hôn nhân bất hạnh không phải cãi vã triền miên hay nước mắt buồn tủi mà là hai người sống chung nhà nhưng không còn giao tiếp

Hôn nhân không phải là chuyện của một người. Dù nam hay nữ, ai cũng muốn được yêu thương.

Nhiều người ảo tưởng như thế này trong mối quan hệ của họ: "Tôi không nói, anh phải biết những gì tôi nghĩ và những gì tôi muốn. Nếu tôi nói ra, anh sẽ biết đó là chuyện gì, nhưng đó không phải tình yêu".

Nhà tâm lý học Vũ Chí Hồng của Trung Quốc cho biết, "khả năng" này có tồn tại nhưng chỉ có trẻ sơ sinh mới yêu cầu người mẹ có khả năng này vì chúng chưa biết nói.

Trong bộ phim truyền hình "Gặp gỡ hạnh phúc", nữ chính ly hôn đã nói một câu: "Hôn nhân không đơn giản như bạn nghĩ. Hai người sống với nhau và bạn chỉ còn lại một mình". Những người đã trải qua chắc chắn sẽ hiểu câu nói này.

Ảnh minh họa

Hôn nhân không phải là chuyện của một người. Dù nam hay nữ, ai cũng muốn được yêu thương, không ai muốn "biến" mình thành ốc đảo. Hai người giao tiếp bằng tinh thần và sự quan tâm trong cuộc sống thì hôn nhân mới bền vững. Một cuộc hôn nhân tồi tệ không phải những lần cãi vã triền miên, những giọt nước mắt buồn tủi mà sự lạnh nhạt hoàn toàn từ phía hai người.

Một cuộc hôn nhân bất hạnh, điều gì xung quanh cũng trở nên bất hạnh.

Trong phim "Người cha vĩ đại nhất thế giới" có câu nói của nhân vật chính: "Trước đây tôi nghĩ rằng điều tồi tệ nhất trên thế giới là chết một mình, nhưng không phải vậy. Điều tồi tệ nhất là phải chết với những người khiến bạn cảm thấy cô đơn".

Nhiều người có thể chịu đựng được sự nghiệt ngã của cuộc đời, sự lạnh lùng của thế gian, nhưng rất ít người có thể chịu được nỗi cô đơn, lẻ bóng trong hôn nhân. Một cuộc hôn nhân thiếu sự giao tiếp và tâm tình giống như một cái cây có vẻ ngoài vững chãi, tuy bề ngoài tươi tốt, phát triển nhưng bên trong nó đang chết dần.

Có một câu hỏi này trên Internet: "Bạn nghĩ khi nào hôn nhân sẽ kết thúc?". Hai câu trả lời được cư dân mạng bình luận nhiều nhất chính là. "Nửa năm rồi tôi đã không có bữa ngon nào. Cuối cùng chồng cũng đưa tôi đi ăn vào một ngày cuối tuần. Trong giờ ăn, anh trả lời 10 cuộc điện thoại nhưng không nói với vợ một câu nào".

Một người khác lại viết: "Mỗi ngày chồng tôi đều về nhà, nếu anh không ở trong phòng làm việc thì sẽ ở phòng tắm. Đó rõ ràng là nhà của hai người, nhưng tôi luôn cảm thấy bản thân chỉ có một mình."

Ảnh minh họa

Các nghiên cứu chỉ ra rằng do cấu trúc não khác nhau khiến suy nghĩ của nam giới tập trung hơn vào việc giải quyết vấn đề, trong khi phụ nữ để ý nhiều hơn đến cảm xúc. Trong nhiều trường hợp, các bà vợ mong chồng lắng nghe, thấu hiểu và an ủi mình, trong khi người chồng lại muốn vợ có gì nói đó và đừng để họ phải đoán già đoán non.

Vì vậy nhiều gia đình sẽ gặp phải rắc rối khi vợ cho rằng chồng sẽ hiểu những gì họ nghĩ, trong khi chồng nghĩ vợ hiểu anh ấy muốn và mong đợi điều gì. Kết quả là phụ nữ luôn cảm thấy thất vọng khi chồng không làm được những điều họ mong muốn.

Một cuộc hôn nhân không có gì để nói cũng đủ để giết một người. Một cuộc hôn nhân có thể giao tiếp thoải mái với nhau có thể nhân đôi hạnh phúc.

Không lo mắc bệnh xương khớp nếu uống nước dứa theo cách này

Tường Vy (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/hon-nhan-bat-hanh-khong-phai-cai-va-trien-mien-hay-nuoc-mat-buon-tui-ma-la-hai-nguoi-song-chung-nha-nhung-khong-con-giao-tiep-172230602170349701.htm