Hôn nhân không hạnh phúc, cô vợ cắn đứt lưỡi chồng trong lúc làm lành

Trong một trận cãi vã, người chồng ở Ấn Độ đã tìm cách hôn vợ để giúp cô hạ hỏa thì bất ngờ bị cắn đến đứt lưỡi.

Vụ việc xảy ra vào hôm 22/9 tại nhà riêng của cặp đôi ở Delhi, Oddity Central (Ấn Độ). Họ đã cưới nhau 2 năm nhưng trong suốt thời gian chung sống, hai vợ chồng thường xuyên cãi cọ về mọi chuyện.

"Chúng nó cãi nhau suốt cả năm qua", mẹ của nạn nhân nói với cánh phóng viên. "Cô ta thường gọi thằng bé là chó, tát nó, đánh nó bằng giày", bà mẹ cảm thương khi nói về hôn nhân của con trai.

Được biết sau khi người chồng – được xác định là Karan trở về nhà, cặp đôi xảy ra cãi vã. Một lúc sau, người chồng, vì quá mệt mỏi khi phải cãi nhau với vợ đã cố gắng làm dịu tình hình bằng cách cố gắng dành cho vợ một nụ hôn. Cô vợ tỏ ra sẵn sàng bù đắp, nhưng sau đó đột nhiên cắn rách lưỡi của chồng.

Người chồng ngay lập tức được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chảy máu nặng nề.

Hiện vẫn không rõ ai là người đã gọi điện báo cảnh sát nhưng Karan đã gửi cho các nhà chức trách một bản tường trình viết tay về vụ việc. Anh vẫn chưa thể nói được và đang được theo dõi tại bệnh viện Safdarjung.

Trong khi đó, người vợ đã bị tạm giam. Cô khai với cảnh sát rằng, vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc kèm theo vẻ ngoài không hấp dẫn của chồng khiến cô không thể kiểm soát được cơn giận của mình.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/hon-nhan-khong-hanh-phuc-co-vo-can-dut-luoi-chong-trong-luc-lam-lanh-a245474.html