Hôn nhân xuống dốc vì vợ coi thường chồng, phải làm sao?

Dù vợ đi làm lương cao hơn, nhưng tôi không cam lòng khi cô ấy cứ tỏ ra khó chịu, không tôn trọng chồng con. Giờ tôi phải làm sao để vợ thấu hiểu, vợ chồng hòa hợp đây?

Tôi năm nay 29 tuổi, vợ tôi 27 tuổi, chúng tôi kết hôn được 3 năm nay và có 2 đứa con một trai, một gái. Vợ tôi làm trưởng phòng cho một công ty kế toán, còn tôi làm nhân viên kinh doanh cho một công ty bảo hiểm.

Trước đây, khi yêu nhau chúng tôi khá hòa hợp nhưng từ ngày về sống chung, vợ tôi thay tính đổi nết và không còn tâm lý, hiểu chồng nữa. Cô ấy chỉ mải miết đi kiếm tiền mà không quan tâm tới chồng con, gia đình.

Vì tôi làm gần nhà nên hằng ngày tôi luôn về sớm để đón con và nấu bữa tối. Còn vợ tôi, do công việc bận rộn nên cô ấy về nhà muộn hơn, dù thế, cô ấy luôn nhăn nhó, khó chịu với chồng và con mỗi khi không hài lòng. Không chỉ mắng con lười học, cô ấy còn than vãn tôi chậm chạp, không dạy được con. Khi tôi khuyên cô ấy bình tĩnh, cô ấy lại nổi điên lên.

Phải làm sao khi vợ thường tỏ ra coi thường chồng? (Ảnh minh họa).

Mới hôm qua, vợ tôi trở về nhà khi đồng hồ điểm 9h tối. Nhìn mâm cơm đã nguội, cô ấy kêu lên: “Ngày nào anh cũng chỉ nấu được một món này thôi à. Em đi làm đã vất vả, em phải gồng gánh cả gia đình. Lương của anh, chỉ đủ xăng xe, anh có nghĩ em cực thế nào không?”.

Tôi biết vợ đang buồn, giận chuyện cơ quan nên không muốn đôi co mà lên giường đi nằm.

Cả ngày hôm nay vợ chồng tôi không hề nói chuyện với nhau. Dù vợ đi làm lương cao hơn, nhưng tôi không cam lòng khi cô ấy cứ tỏ ra khó chịu, không tôn trọng chồng con. Giờ tôi phải làm sao để vợ thấu hiểu, vợ chồng hòa hợp đây? (Nguyễn Tuấn, Hà Nội).

Chuyên gia tâm lý Phạm Tình tư vấn:

Chào Nguyễn Tuấn! Qua những dòng chia sẻ của bạn, tôi hiểu cuộc hôn nhân hiện tại đang khiến bạn mệt mỏi, chán nản. Tôi thấy, bạn là người chồng có trách nhiệm, biết chia sẻ gánh vác việc nhà cùng vợ, tuy nhiên, vợ bạn không thấu hiểu mà còn cáu bẳn, khiến bạn buồn lòng.

Bạn yêu thương vợ, đó là điều tuyệt vời nhưng cách thể hiện của bạn không đúng, hoặc chưa đủ với mong muốn, kỳ vọng của cô ấy. Cô ấy cũng nói, cô ấy vất vả vì phải gánh vác kinh tế cho cả gia đình, cô ấy cần một người đàn ông mạnh mẽ hơn.

Chưa kể, cách thể hiện của bạn là tan làm sớm để đón con, tự nguyện làm việc nhà,… lại khiến cô ấy nghĩ bạn không phải là người đàn ông lý tưởng khi chỉ lo việc bếp núc- công việc vốn dĩ dành cho phụ nữ.

Trong hoàn cảnh của bạn, tôi nghĩ bạn nên thẳng thắn nói chuyện với vợ bằng thái độ kiên quyết, cứng rắn về sự thất vọng của bạn trong mối quan hệ vợ chồng hiện tại.

Hãy phân tích cho vợ bạn hiểu rằng thái độ của cô ấy đang khiến tình cảm vợ chồng đi xuống, hạnh phúc gia đình rạn nứt và nếu tình trạng này còn tiếp diễn rất có thể cô ấy sẽ mất tất cả.

Thay vì việc phàn nàn, chỉ trích hãy lựa chọn thời điểm nói chuyện thật hợp lý. Chẳng hạn như khi cả hai ngồi xem phim, thư giãn sau bữa ăn tối. Sự chân thành, cách góp ý nhỏ nhẹ thay vì lời chỉ trích có thể mang tới hiệu quả cao hơn. Đây là cách tác động để cô ấy hiểu giá trị của gia đình hiện tại.

Hy vọng, với những chia sẻ này sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về câu chuyện gia đình và có cách giải quyết hợp lý nhất! Chúc bạn sớm giải quyết được “bài toán” hôn nhân của gia đình mình.

Thanh Bình (Ghi)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/hon-nhan-xuong-doc-vi-vo-coi-thuong-chong-phai-lam-sao-a379580.html