Hồn nhiên như những đứa trẻ ở Sa Pa

Một trong những ấn tượng đọng lại với bất kỳ du khách nào lên Sa Pa (Lào Cai) chính là bọn trẻ con bán hàng ở đây.

Những khuôn mặt ngơ ngác, lấm lem, dáng người loắt choắt của những đứa trẻ mới chỉ 4- 5 tuổi đã phải cõng thêm đứa em vài tháng tuổi đứng vạ vật các góc phố.

Những đứa trẻ nhà xa phải đi nửa ngày đường mới đến được nơi bán, khi màn sương buông phủ, chúng ngủ lại ven đường, gốc cây...

Những đứa trẻ phải chịu sự 'đào thải' của không chỉ thiên nhiên mà còn là những cuộc cạnh tranh bán hàng diễn ra với bất kỳ du khách nào.

Mỗi khi có một khách thì chúng lao đến bao vây, nài nỉ đến mức dai dẳng cho tới khi bán được hàng mới thôi. Vì nếu không bán được, chúng có thể sẽ có một buổi nhịn đói.

Những đứa trẻ sống hồn nhiên như cây cỏ. Chúng tự bươn chải, tự kiếm sống, tự học, tự lớn lên... Đó là những đứa trẻ bán hàng ở Sa Pa.

PV Gia Đình Mới ghi lại một số hình ảnh này

Khuôn mặt ngơ ngác cùng nụ cười giòn tan của các em nhỏ bán hàng ở Sa Pa

Em bé chưa đầy 1 tuổi đã theo mẹ mưu sinh

Vui đùa cùng khách du lịch

Những lúc vắng khách, cả lũ lại túm tụm nhau lại chơi với nhau

'Chúng em đến đây bán hàng từ sáng sớm, nhà cách đây gần 10km. Phải đi bán hàng những lúc ở nhà thì bố mẹ mới cho tiền mua sách vở đi học' - Dinh cô bé mới lớp 4 chia sẻ

Tinh thần đoàn kết của bọn trẻ

Những chiếc tổ ong theo bọn trẻ bất chấp thời tiết giá lạnh

đa phần tuổi ít nhưng các em nhỏ đã nói tiếng Anh rất tốt và còn có thể nói được thêm tiếng Pháp và Hàn. Bé gái giúp gia đình dọn đồ Theo mẹ đi bán hàng Tồng ngồng giữa thời tiết lạnh. Bọn trẻ sống một cách hồn nhiên như cây cỏ. Tương lai các em rồi sẽ tiếp tục gắn với Sa Pa với những món hàng hay còn điều gì chờ đợi?

Phạm Tùng

Nguồn Gia Đình Mới: http://www.giadinhmoi.vn/hon-nhien-nhu-nhung-dua-tre-o-sa-pa-d1869.html