Hồng Duy rạng rỡ khi xem lứa đàn em ở HAGL thi đấu

Kết thúc chuyến về thăm gia đình sớm, tiền vệ của ông Park Hang-seo trở lại CLB HAGL vào ngày 8/3 và chứng kiến chiến thắng đầu tiên của khóa 4 học viện HAGL-JMG.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy có mặt ở khu vực ban huấn luyện U19 HAGL để chúc mừng thầy Graechen Guillaume. U19 HAGL có chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước U19 Viettel trong ngày khai mạc U19 quốc gia 2019 tại Pleiku.

Đội chiếc nón khá ngầu, Duy "Pinky" tươi rói bắt tay ông thầy từng dìu dắt lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. HLV Graechen cũng ngạc nhiên khi Hồng Duy xuất hiện vì đang trong kỳ nghỉ của đội HAGL.

Niềm vui của Quốc Việt (giữa) khi ghi bàn duy nhất trận đấu. Ảnh: Lê Minh.

Hồng Duy cho biết vừa về thăm gia đình và trở lại trung tâm bóng đá Hàm Rồng ở Pleiku để chuẩn bị hội quân lại vào ngày 11/3. Biết được U19 HAGL có trận đấu quan trọng, nên cầu thủ sinh năm 1996 tranh thủ lên xem và cổ vũ.

Hồng Duy từng là cầu thủ thuộc lứa năng khiếu của CLB HAGL. Sau khi nỗ lực tập luyện và thi đấu, anh được bổ sung vào lứa của Học viện cùng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và cũng được thầy Graechen dìu dắt.

Cầu thủ đang thuộc biên chế đội một của HAGL và tuyển thủ quốc gia của ông Park Hang-seo không quên bắt tay từng đàn em ở khóa 4 của học viện HAGL-JMG. Chiến thắng giúp U19 HAGL tạm thời đứng nhì bảng A vì thua U19 Đà Nẵng số bàn thắng.

Vui với chiến thắng, thầy Graechen còn được học trò cũ chúc mừng. Ảnh: Lê Minh.

Bàn thắng duy nhất của U19 HAGL được ghi do công của số 7 Nguyễn Quốc Việt. Bên cạnh đó, với sự xuất sắc của thủ môn Nguyễn Văn Hiệp, đoàn quân của ông Graechen bảo toàn mành lưới trước U19 Viettel và giành 3 điểm.

Trước đó, U19 Đà Nẵng đè bẹp U19 An Giang với tỷ số 3-0 để vươn lên đầu bảng A. Ngày 9/3, 2 lượt trận bảng B sẽ diễn ra giữa U19 Bình Dương và U19 Sông Lam Nghệ An lúc 15h30, còn đương kim vô địch U19 Hà Nội đụng độ U19 Phú Yên lúc 17h30.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hong-duy-rang-ro-khi-xem-lua-dan-em-o-hagl-thi-dau-post923577.html