Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ là 'chú ngựa ô' tại V.League 2020?

Dù là tân binh của V.League nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã cho thấy sức mạnh khiến đội bóng nhà giàu Viettel FC phải rất 'chật vật' mới giành được 3 điểm nhờ bàn thắng trong những phút cuối của Việt Phong.

Để chuẩn bị cho V.League 2020, đội bóng của HLV Phạm Minh Đức đã kiên định với triết lý “không ngôi sao” khi chỉ mang về những cầu thủ kém tên tuổi trong làng bóng đá Việt Nam như thủ môn Hoài Anh từ Than Quảng Ninh, Lê Mạnh Dũng từ SLNA… Thậm chí họ còn sử dụng cả ngôi sao đã bước qua đỉnh cao sự nghiệp là Lê Tấn Tài từ B.Bình Dương. Dàn ngoại binh của đội bóng “Núi Hồng” cũng chỉ được đánh giá ở mức trung bình như Almeida Santos, Antonio Pereira, Bruno Henrique.

Quan điểm đó của HLV Minh Đức cuối cùng cũng đã được thể hiện một cách tích cực trong trận đấu ra quân V.League 2020. Với dàn cầu thủ tài năng cùng khát khao chinh phục của tuổi trẻ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho thấy họ hoàn toàn đủ sức làm nên chuyện tại mùa giải năm nay.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đáng tiếc trong ngày ra quân V.League 2020. Ảnh: Xuân Thủy.

Bất ngờ với cái tên Quang Tuấn

Sau khi HLV Minh Đức quyết định mang về sân Hà Tĩnh thủ thành Hoài Anh từ Than Quảng Ninh, nhiều người cho rằng, thủ môn này sẽ được quy hoạch cho một vị trí chính thức tại V.League 2020. Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra khi Quang Tuấn mới là người được chọn bắt chính cho màn tiếp đón Viettel FC.

Không phụ lòng ông thầy người Hà Nội, Quang Tuấn trở thành nhân tố nổi bật nhất nơi hàng thủ của đội chủ sân Hà Tĩnh khi đối đầu với dàn sao bên phía Viettel FC.

Thủ môn Quang Tuấn đã chơi cực hay trước khi mắc sai lầm đáng tiếc dẫn đến bàn thua. Ảnh: Xuân Thủy

Với quyết tâm giành 3 điểm, Viettel liên tiếp tạo ra những cơ hội ngon ăn về phía khung thành của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng đều không thể khuất phục được thủ thành Quang Tuấn. Đáng chú ý nhất là tình huống anh cản phá thành công cú sút 11m của Bruno Cunha ở trong hiệp đấu thứ 2.

Nếu không mắc chút sai lầm dẫn đến việc để Việt Phong của Viettel FC ghi bàn thì Quang Tuấn đã có một ngày thi đấu trọn vẹn. Tuy nhiên, cần công tâm khi cho rằng, bàn thua mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải nhận là bởi sự xuất sắc của tiền vệ Khắc Ngọc khi anh này thực hiện đường chuyển dài sắc sảo khiến cả hàng thủ chủ nhà lúng túng để Việt Phong băng vào ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Lê Tấn Tài - “gừng càng già càng cay”

Những hoài nghi về Lê Tấn Tài cuối cùng cũng đã có lời giải đáp. Nhà vô địch AFF Cup 2008 dù không còn sung sức nhưng bằng kinh nghiệm cùng tài năng đã được ghi nhận sau nhiều năm chinh chiến ở V.League đã thể hiện rất tốt vai trò tổ chức cho lối chơi của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Sự đĩnh đạc của Tấn Tài buộc các cầu thủ đội khách luôn gặp khó trong khâu tổ chức tấn công. Không chỉ hỗ trợ tốt khâu phòng ngự, cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam còn là ngòi nổ quan trọng cho mặt trận tấn công, tạo ra không ít cơ hội ngon ăn khiến hàng thủ đội khách nhiều lần lâm nguy.

Chính đội trưởng Tấn Tài là cầu thủ được HLV Minh Đức giành nhiều lời khen nhất sau trận đấu.

“Tấn Tài không còn trẻ nhưng sự có mặt của anh ấy là rất giá trị cho đội bóng. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sở hữu nhiều cầu thủ non kinh nghiệm nên việc được chơi bên cạnh Tấn Tài đã giúp cho các em thi đấu ngày một tự tin hơn”. HLV Phạm Minh Đức chia sẻ.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ là “chú ngựa ô”?

Nhập cuộc với sơ đồ 4-4-2, HLV Phạm Minh Đức dành sự tôn trọng lớn đối với dàn sao Viettel FC. Chọn lối chơi phòng ngự phản công, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạo ra không ít khó khăn cho Quế Ngọc Hải và đồng đội.

Với số đông cầu thủ tập trung nơi tuyến giữa, hàng tiền vệ của Viettel FC đối mặt với nhiều trở ngại trong cách tổ chức hướng về khung thành thủ môn Quang Tuấn bên phía đội chủ nhà.

Dù là đội tân binh nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thể hiện được rất nhiều điều ở trận ra quân trước Viettel FC. Ảnh: Xuân Thủy

Hàng thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có gần 90 phút thi đấu kiên cường khiến dàn sao của Viettel FC rơi vào gặp bế tắc. Trong khi đó, với sự cơ động của tiền đạo Tuấn Hải, hàng công của đội bóng HLV Minh Đức tạo ra không ít sóng gió cho dàn hậu vệ được chỉ huy bơi tuyển thủ Quế Ngọc Hải. Người chơi ấn tượng nhất bên phía Viettel FC chính là thủ thành Trần Nguyên Mạnh. Chính cựu thủ quân SLNA đã thực hiện pha cản phá xuất thần cứu thua cho đội nhà sau cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm của Tuấn Hải trong tình huống diễn ra ở phút thứ 64.

Sự tự tin có lẽ là điều tích cực nhất mà tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thể hiện được ở trận đấu ra quân gặp Viettel FC. Không một ai dám tin, với dàn sao “mác tuyển” trong đội hình như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Hoàng Đức… cùng 2 tân binh đắt giá Khắc Ngọc, Nguyên Mạnh đã phải trải qua gần 90 phút thi đấu bế tắc trước đội chủ nhà.

Với một nhà cầm quân giàu cá tính cùng triết lý chơi bóng hiện đại được tổ chức tốt, đội bóng “Núi Hồng” có đủ cơ sở để tin vào viễn cảnh tươi đẹp phía trước, qua đó dần trở thành “chú ngựa ô” khó chịu ở sân chơi V.League năm nay.

Quý Bảo

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/clb-hong-linh-ha-tinh/hong-linh-ha-tinh-se-la-chu-ngua-o-tai-v-league-2020/188480.htm