Họp lớp nhà bố mẹ người ta: Gần 30 năm họp lớp lần nào cũng đông đủ và vui như Tết!

Theo đó, L.L hãnh diện kể lại: 'Đây là lớp mẹ tao ra trường gần 30 năm rồi họp lớp đấy chúng mày ạ. Tao nhìn mà ngưỡng mộ quá. Thấy cảm động lắm chúng mày ạ'.

Mới đây trên facebook của một hội nhóm dành cho những người trẻ tuổi, một facebook tên L.L đã đăng tải một câu chuyện về họp lớp của bố mẹ L sau gần 1 năm ra trường.

Theo đó, L.L hãnh diện kể lại: “Đây là lớp mẹ tao ra trường gần 30 năm rồi họp lớp đấy chúng mày ạ. Tao nhìn mà ngưỡng mộ quá. Thấy cảm động lắm chúng mày ạ.

Không hiểu sao ra trường gần 30 năm rồi nhưng không năm nào họp lớp mà lớp mẹ tao không đông đủ như này cả. Mà năm nào cũng hoành tráng lắm.

Tao nhớ khi tao còn bé, có năm lớp mẹ tao còn họp lớp kiểu đi sang tận Trung Quốc du lịch luôn. Năm thì đi du lịch trong Đà Lạt hay gì đó tao cũng không nhớ nữa. Năm nào họp lớp mà không đi đâu là lớp mẹ tao lại hoành tráng như thế này.

Mà ra trường gần 30 năm rồi nhưng mẹ tao bảo cứ đúng ngày họp lớp là gần như tất cả mọi người từ tất cả mọi nơi trên mọi miền tổ quốc ở lớp mẹ tao đều trở về đúng ngày này để gặp nhau. Nếu năm nào có thiếu ai thì cũng chỉ thiếu 1 vài người thôi chúng mày ạ. Tao nhìn mà ngưỡng mộ mẹ và các cô chú ấy quá.

Tao edit không chúng mày lại bảo tại lớp mẹ tao thành công hết nên mới họp lớp được như này:

Edit 1: Lớp mẹ tao còn chả bắt buộc ai đóng tiền đúng theo quy định là như nào cả. Ai có nhiều đóng nhiều. Ai có ít đóng ít. Có những cô chú có điều kiện thì đóng hẳn 5 triệu, 10 triệu. Ai có ít thì góp 100k, 200k, 300k. Ai khó khăn hơn thì còn được mọi người thuê xe đến tận nhà rước đi luôn mà không cần đóng góp 1 đồng nào luôn chúng mày ạ. Tinh thần tập thể vui lắm.

Edit 2: Thường những người thành công họ lại càng bận rộn và không có thời gian rảnh nhiều. Nhưng mẹ tao bảo lớp mẹ dù ai có bận như nào, cứ đúng ngày họp lớp thì tất cả đều vẫn về đoàn tụ hết. Nên cái mà tao ngưỡng mộ và cảm động ở đây là dù mọi người có thành công và bận như thế nào nhưng vẫn đúng ngày họp lớp là bỏ hết mọi thứ về đoàn tụ.

E dit 3: Nhiều bạn bảo do lớp mẹ tao giờ mà không có điều kiện thì cũng chả họp lớp được như thế này. Tao nghĩ cái vấn đề nó nằm ở chỗ mỗi cá nhân có ai thực sự muốn đi hay không? Chứ mẹ tao bảo là đến ngày họp lớp thì nếu lớp không ai có điều kiện thì chỉ cần quây quần lại ngồi xuống ăn với nhau bữa cơm đúng ngày họp lớp thôi là cũng được. Các cụ không quan trọng là phải giàu có hay gì thì mới tổ chức về họp lớp gặp nhau đâu”.

Ngay sau khi chia sẻ câu chuyện trên đã hút sự chú ý của dân mạng. Hầu hết ai cũng cho rằng, đây đúng là họp lớp nhà mẹ người ta và ai cũng ngưỡng mộ.

T.S kể rằng: “Mẹ mình là nông dân , làm sấp mặt luôn nhưng không bao giờ bà bỏ họp lớp đâu”.

L.L cũng nhận định: “Ừa mẹ tao năm nay 46 tuổi rồi. Bà cũng gần 50 rồi đấy mà máu lắm. Có cái video mẹ tao quay các cô chú ăn xong đi hát quẩy còn kinh hơn mà tao không biết làm sao đăng được”.

H.Y cũng nói: “Bố mẹ tao họp lớp cũng vậy, chơi tình cảm lắm. Mà kiểu đóng góp thì có khi ai có điều kiện kiện còn đóng gấp mấy lần cho người khác luôn. Nói chung là tao rất nể thế hệ trước, nói gì thì nói giờ tình người có vẻ hơi xa xỉ. Bạn bè hẹn nhau cách 1km còn chưa gặp nổi”.

Rất nhiều dân mạng khác cho rằng, riêng với chuyện họp lớp, thành công không phải là yếu tố quyết định họp lớp có đông đủ không. Ngược lại, do lớp của các bố mẹ đoàn kết và chơi với nhau thật lòng nên mới đông đủ như kia.

Nhiều dân mạng như T.S cho biết: “Lớp mẹ mình cũng vậy, cứ nhà ai có con cưới là họ đi hầu hết đầy đủ luôn. Đi làm xa cũng về luôn ý. Nhưng nhìn lại họp lớp của mình thì chỉ bằng một góc”.

Minh Anh

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/hop-lop-nha-bo-me-nguoi-ta-gan-30-nam-hop-lop-lan-nao-cung-dong-du-va-vui-nhu-tet-20171114102947094.htm