Hotgirl 9X: 'Tình đầu không phải nỗi đau để dằn vặt'

Yêu nhau sâu đậm, tưởng chừng chẳng ai có thể ngăn cách nhưng cuối cùng, cô gái Bùi Thị Yến Xuân đành chấp nhận chia tay mối tình đầu.

Tình yêu đôi lứa luôn là thứ tình cảm thiêng liêng. Thật khó định nghĩa nổi vì sao ta lại yêu một người sâu đậm đến như vậy. Cũng có người thường nói “tình đầu là tình dang dở”, câu chuyện về mối tình đầu của cô gái Yến Xuân là một minh chứng.

Bùi Thị Yến Xuân (26 tuổi, quê Củ Chi, hiện đang làm tại một công ty dược ở TP.HCM) đã chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về tình yêu đầu đầy đau khổ của mình.

Yến Xuân tâm sự về mối tình đầu của mình.

“Tôi và anh - mọi người vẫn thường nói là một cặp trời sinh, bởi cả hai rất yêu nhau, hợp tính và bản thân tôi cảm nhận rằng, sẽ chẳng có người đàn ông nào khác thích hợp dành cho tôi như vậy. Lúc mới quen nhau, tôi đã biết hành trình hai đứa đến được với nhau thật sự rất khó khăn, vì công việc bạn trai tôi gặp rắc rối lớn về tài chính ở thời điểm ấy. Nhưng khi ấy, tôi nghĩ khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua, chỉ cần hai đứa thực sự yêu thương nhau là được”, Yến Xuân cho biết.

Trong quá trình yêu nhau, Yến Xuân và bạn trai cũng không tránh khỏi những lúc cãi vã. Thậm chí đã có lúc cãi nhau to tưởng chừng không thể hàn gắn, nhưng chỉ được vài ngày giận là cả hai lại nhanh chóng làm lành.

“Khi yêu, anh đã dành cho tôi sự quan tâm chia sẽ và đồng cảm. Không đơn thuần là một người yêu, có lẽ anh ấy còn là một người bạn rất thân của tôi. Chúng tôi dành cho nhau sự tôn trọng và tự do. Bản thân tôi nghĩ anh sẽ là người bạn đồng hành cùng tôi đi đến cuối đời. Thực sự đây là một cuộc tình đẹp mà tôi sẽ luôn ghi nhớ”, Yến Xuân tâm sự.

Với Yến Xuân, tình đầu của cô là một tình yêu đẹp.

Cũng như bao cô gái khác, mới yêu lần đầu nên Yến Xuân không bao giờ kiểm soát người mình yêu. Thế nhưng, sau 4 năm yêu nhau êm đềm, Yến Xuân quyết định chia tay người mà cô từng nghĩ sẽ là chồng mình.

“Ngày 14/2/2017 cũng là ngày mà tôi nói lời chia tay bạn trai. Đêm hôm ấy, tôi vô tình biết được bạn trai thích thầm một cô gái khác đã hơn 1 năm. Anh ấy hàng ngày nhắn tin quan tâm trong khi không dành điều đó cho tôi. Đó là một sự tổn thương sâu sắc, bởi tôi dành cả tuổi thanh xuân để yêu trọn vẹn một người nhưng cái mà tôi nhận được lại quá đắng cay.

Ngày chia tay, trong đầu tôi là hàng triệu câu hỏi “tại sao như vậy?”, “em sai ở đâu?” “tại sao lại thích cô bé đó?”...”.

Sau ngày nói lời chia tay đó, Yến Xuân cũng rất buồn, thế nhưng trong cuộc trò chuyện với PV, Yến Xuân cho biết cuộc tình đầu kết thúc, cô không cảm thấy hối tiếc vì đã yêu hết lòng, cũng không hối tiếc vì những gì đã trải qua.

Điều mà cô cảm thấy đau lòng nhất khi chia tay đó chính là không thể tiếp tục được nữa, nên cô chỉ biết cầu mong cho người kia hạnh phúc.

Cô gái cảm thấy đau lòng khi không thể tiếp tục tình yêu này được nữa.

“Nhiều người cứ nói, con gái khi yêu đừng quá sâu nặng tình cảm, nhưng tôi thì lại không làm như vậy được. Tôi chọn sống theo cảm xúc, cứ phải yêu trọn vẹn nhất để không phải hối hận vì đã không cố gắng hết mình. Tôi không thể nào căm ghét người mà mình từng yêu được. Tình cảm tôi dành cho anh ở thời điểm quá khứ vẫn nguyên vẹn như vậy. Tôi cũng không xóa bất kỳ bức ảnh nào của cả hai trên mạng xã hội... Và, tôi tin ai thật sự yêu mình sẽ hiểu tại sao tôi lại làm như vậy”, cô gái xinh đẹp chia sẻ.

Với Yến Xuân, tình yêu đầu đời cũng đã cho cô nhiều bài học, nhiều triết lý sống. “Tôi nghĩ, khi bạn đã làm tất cả mọi thứ vì tình yêu của mình nhưng tình yêu ấy vẫn đỗ vỡ thì bạn không còn cách nào là phải giải thoát cho bản thân”, Yến Xuân nói.

Đó là một bài học trong tình yêu với Yến Xuân.

Cách mà Yến Xuân vượt qua nỗi đau về mối tình đầu đó là cô học cách yêu bản thân nhiều hơn: “Tôi học thêm những thứ mà tôi thích mà trước đây không có thời gian. Tôi đi học thêm võ, đi du lịch để khám phá nhiều thứ xung quanh... Với tôi, tình đầu không phải là một nỗi đau để dằn vặt mà là một kinh nghiệm quý báu cho bản thân, để sau này mình không lặp lại điều đấy với người yêu mới...”.

Đưa ra lời khuyên cho những cô gái đã từng bị cú sốc tình cảm đầu đời, Yến Xuân bộc bạch: “Quan điểm tình yêu của tôi là hai con người có hai trái tim dành cho nhau, chứ không phải bất kỳ sự bó buộc nào. Đáng thương nhất của tình yêu chính là “ăn mày tình cảm”, đừng ủy mị van xin ai yêu thương mình vì điều đó là không thể. Đừng tự bó buộc tình cảm của mình vào một ai đó “chung thủy” và “bi lụy” là 2 khái niệm khác nhau. Khi đang yêu, bạn sống hết mình vì tình yêu đó. Nhưng khi chia tay cũng đừng bi lụy. Bởi, bạn xứng đáng có nhiều thứ tốt đẹp hơn thế”.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/hotgirl-9x-tinh-dau-khong-phai-noi-dau-de-dan-vat-a364939.html