Hotgirl Nghệ-Tĩnh hiến máu khẽ nhăn mặt cũng làm 'vạn người mê'

Mặc dù khá sợ hãi nhưng các hotgirl Nghệ - Tĩnh vẫn có những biểu hiện siêu dễ thương trong ngày hội 'Giọt hồng Nghệ, Tĩnh' năm 2018 được tổ chức tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Ngày hội thu hút sự tham gia của hơn 500 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, những người con ở Nghệ An và Hà Tĩnh đang học tập và sinh sống tại Hà Nội tham gia hiến máu.

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Nghệ - Tĩnh” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kêu gọi toàn dân tham gia hiến máu cứu người, góp phần quan trọng khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu và điều trị bệnh.

Bạn Hồ Diệu Linh, sinh viên trường HV Tài Chính, quê ở Hương Sơn – Hà Tĩnh chia sẻ: “Em đang ở quê nhưng biết được có chương trình hiến máu tình nguyện ngoài này nên đã vội bắt xe cho kịp chuyến để ra thủ đô vừa làm tình nguyện vừa hiến máu cứu người”.

Theo chia sẻ của các bác sĩ tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, trung bình mỗi ngày ở đây cần khoảng 1.500 đơn vị máu để cung cấp cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại 180 bệnh viện ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, riêng nhóm máu O phải cần tối thiểu gần 700 đơn vị máu mỗi ngày.

Bạn Nguyễn Thị Hà (1997), sinh viên trường Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền, quê ở Can Lộc - Hà Tĩnh tâm sự: "Mỗi lần nhìn thấy kim tiêm em sợ lắm, tuy nhiên nghĩ đến các bạn bị thiếu máu, em quyết tâm lấy hết can đảm để hiến máu, mong rằng những giọt máu của em sẽ giúp ích được cho các bạn cần".

Cặp đôi Cường - Nhung đều quê Nghệ An chia sẻ: "Tôi cảm thấy hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, mỗi giọt máu là biểu hiện của sự sống và tiếp sức cho sự sống. Khi dòng máu chảy trong cơ thể một người chỉ là để duy trì sự sống nhưng cũng dòng máu ấy chảy trong cơ thể nhiều người thì nó trở thành một làn sóng của yêu thương".

Khoa học đã chứng minh việc hiến máu theo hướng dẫn của bác sỹ có lợi cho sức khỏe, nếu một người mất đi 10–15% lượng máu thì không ảnh hưởng gì đến lượng máu tuần hoàn trong cơ thể vì ngay lúc đó máu dự trữ sẽ được đưa ra lưu thông trong tuần hoàn máu.

Nụ cười tươi trẻ, ấm áp của các bạn gái bởi với họ "mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", tiếp thêm sự sống cho nhiều người.

Bạn Đậu Thị Mỹ Hạnh (1998) sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh chia sẻ: "Bản thân mình mang nhóm máu O. Vừa qua báo đài biết hiện tại tình trạng nhóm máu O đang khan hiếm ở bệnh viện nên khi biết chương trình hiến máu của hội đồng hương, mình đã đăng ký hiến máu. Mình hy vọng máu của mình có thể cứu sống được một người bệnh nào đó".

Hy vọng rằng, sẽ có nhiều người cùng chung tay lan tỏa hành động hiến máu để tiếp nối sự sống cho nhiều người. Không chỉ “Giọt hồng Nghệ - Tĩnh” mà sẽ còn rất nhiều chương trình tương tự sẽ được nối tiếp.

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Trần Thị Tâm - đại diện ban tổ chức chương trình "Giọt hồng Nghệ - Tĩnh" chia sẻ: "Chương trình nhằm hướng tới kỷ niệm 1 năm kết nghĩa giữa Hội đồng hương Nghệ An và Hà Tĩnh, với thông điệp "mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại", chúng tôi mong sẽ góp sức nhỏ của mình góp phần giúp lan tỏa tình yêu thương. Sau khi kết thúc chương trình đã tiếp nhận được 200 đơn vị máu, mong rằng những đơn vị máu quý giá này sẽ giúp ích cho sự sống của nhiều người", chị Tâm nói.

Cao Oanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ngay-moi-tot-lanh/anh-hotgirl-nghe-tinh-hien-mau-khe-nhan-mat-cung-lam-van-nguoi-me-906937.html