Hứa Minh Đạt: 19 năm trong nghề, tôi nuối tiếc nhất sự ra đi của Hữu Lộc

Cho đến hôm nay, Hứa Minh Đạt vẫn thương tiếc người anh đồng nghiệp thân thiết qua đời vì tai nạn giao thông năm 2000. Ông xã Lâm Vỹ Dạ bộc bạch: 'Ước gì lúc đó tôi là người chở anh Hữu Lộc thì tốt biết mấy…'.

Người vẽ ước mơ Hứa Minh Đạt đã có những chia sẻ về người anh, người thầy mà anh luôn luôn tôn trọng trong suốt 19 năm làm nghệ thuật Ảnh: NVCC

Người vẽ ước mơ Hứa Minh Đạt đã có những chia sẻ về người anh, người thầy mà anh luôn luôn tôn trọng trong suốt 19 năm làm nghệ thuật Ảnh: NVCC

Sau một năm ấp ủ nhiều dự án với hi vọng mang lại nhiều hơn những điều tốt đẹp cho cuộc sống để gửi tặng khán giả, dự án Người vẽ ước mơ là tâm huyết của cặp vợ chồng làng hài Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ và đạo diễn Võ Thanh Hòa.Người vẽ ước mơ được xây dựng là một chương trình văn hóa khi khai thác và thể hiện trên từng vùng đất mà chương trình ghé đến, cung cấp thêm nhiều kiến thức văn hóa, lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng.

Chia sẻ về lý do tại sao bây giờ cặp đôi được yêu mến nhất nhì làng hài mới quyết định làm dự án riêng, Hứa Minh Đạt chia sẻ: "Hai chúng tôi mong muốn ngoài đem lại tiếng cười cho mọi người ở những gameshow truyền hình mà mình và vợ tham gia thì cả hai cũng ấp ủ một điều là có thể truyền được những năng lượng tích cực, những nghĩa cử cao đẹp hơn nữa bằng việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn , những mảnh đời bất hạnh, giúp họ có thêm được niềm tin vào cuộc sống. Tôi mong giúp họ có được những công cụ để cải thiện cuộc sống và giúp các em nhỏ có thêm một cơ hội để thực hiện ước mơ của mình".

Luôn xuất hiện trước khán giả với nụ cười tươi tắn và năng lượng tràn đầy, thế nhưng Hứa Minh Đạt cũng có lần suy sụp và nuối tiếc đến hiện tại chưa nguôi ngoai vì một người nghệ sĩ Ảnh: CTV

Là một chương trình thực tế với thời lượng 30 phút/số cùng sự dẫn dắt hài hước và duyên dáng của cặp đôi nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt. Quen thuộc với khán giả mọi lứa tuổi vì những vai diễn và tần suất xuất hiện dày đặc của mình thời gian qua, Hứa Minh Đạt nhận được câu hỏi có bao giờ sợ mình trở nên nhàm chán. Anh nói: "Hứa Minh Đạt là cái tên có lẽ không chỉ quen thuộc trong những vai đại ca giang hồ chợ nhỏ, mà còn trị luôn cả những vai tâm lý nặng, cho nên Đạt nghĩ rằng việc bắt đầu sự nghiệp khi còn trẻ, là một cái duyên, với Đạt đã có duyên và sống với nghệ thuật được 19 năm. Một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không hề ngắn. Nên chắc chắn nếu như cứ mãi theo một lối diễn xuất thì sẽ nhàm chán, còn Đạt vẫn luôn cố gắng biến hóa để đa dạng vai diễn cho bản thân, nên Đạt nghĩ rằng thời gian và những sản phẩm của Đạt được yêu thích, cái tên Đạt còn được khán giả nhắc đến thì Đạt chưa nhàm chán đâu".

Hứa Minh Đạt còn có một đời tư đáng ngưỡng mộ bên cạnh người phụ nữ hài hước nhưng cũng sâu sắc Lâm Vỹ Dạ. Đương nhiên không thể không kể đến 2 cậu con trai nhỏ hóm hỉnh và đáng yêu Bánh Mì và Xá Xị Ảnh: CTV

Nhớ về khoảng thời gian trước đây, nhiều người cứ thắc mắc Hứa Minh Đạt luôn ở trong nghệ thuật một cách nhẹ nhàng, không scandal cũng không cố tạo tên tuổi. Anh chia sẻ: "Đạt nghĩ bất cứ người nghệ sĩ nào cũng muốn đi lên bằng thực lực và chứng minh tài năng của bản thân qua từng sản phẩm mà mình đầu tư công sức trong mỗi vai diễn. Đạt mong muốn khán giả nhớ đến và yêu mến mình không phải vì chuyện cá nhân hay thị phi showbiz. Khán giả nhớ đến Lũ của Tiếng hét trong mưa, Bảy Gà trong web-drama trên YouTube. Hay thậm chí những khán giả theo Đạt từ ngày đầu sẽ nhớ Đạt như vai diễn trên sân khấu kịch Nụ cười mới năm xưa vậy".

Khi được hỏi có điều gì khiến anh nuối tiếc trong suốt 19 năm làm nghề, ông xã Lâm Vỹ Dạ bộc bạch: "19 năm trong nghề, đối với Đạt nếu nuối tiếc thì đó chính là anh Hữu Lộc. Ngày nghe tin anh mất, lúc đó không chỉ riêng mình Đạt mà tất cả anh em Nụ cười mới đều đau buồn, tất cả anh em không ai tin là anh Hữu Lộc không còn nữa. Đi ăn uống ở đâu cũng đều để phần cho anh. Sau khi anh Lộc mất thì Đạt biết mình đã mất một người sếp, một ông anh, một người bạn diễn, một nụ cười của mình đã bị đánh mất. Lúc đó Đạt đã khóc rất nhiều. Điều khiến Đạt nuối tiếc chính là không được là người chở anh ấy về, nếu như là Đạt chở thì có lẽ anh Lộc đã không xảy ra tai nạn và bây giờ thì Nụ cười mới chắc chắn sẽ có một kênh Nụ cười mới Official đạt được nút kim cương...".

Trải qua 19 năm với nhiều sóng gió, nam nghệ sĩ cuối cùng đã hái quả ngọt khi được đề cử tại những giải thưởng lớn vinh danh nghệ sĩ có nhiều cống hiến là Ngôi sao xanh và Mai vàng 2019. Anh bộc bạch: "Nghệ thuật là một thứ gì đó vừa thiêng liêng nhưng cũng vừa khó nắm giữ. Cơ hội đến chỉ một lần và nếu như đủ đam mê sẽ thực hiện được nó. Thôi thì dù kết quả có ra sao thì mọi người cũng hãy cùng Đạt biến quãng đường gần 20 năm qua trở thành một sự kiện quan trọng mà không chỉ đối với Hứa Minh Đạt mà còn là của những khán giả đã yêu mến mình".

Theo Mai Ngọc (thanhnien.vn)

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/chuyen-cua-sao/hua-minh-dat-19-nam-trong-nghe-toi-nuoi-tiec-nhat-su-ra-di-cua-huu-loc-20200103175640197.htm