Huấn luyện gắn rèn luyện bộ đội sát thực tế

Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) vừa tổ chức đợt diễn tập vòng tổng hợp có thực binh bắn đạn thật cấp tiểu đoàn. Ðây là đợt diễn tập diễn ra dài ngày, hành quân xa, qua địa bàn sáu huyện, thuộc hai tỉnh Bắc Giang và Quảng Ninh, song cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, nắm chắc kỹ, chiến thuật, tiêu diệt 'mục tiêu' được đảm nhiệm và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bộ đội Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) chuẩn bị nhà bạt tại khu vực dã ngoại trong diễn tập năm 2018.

Bộ đội Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) chuẩn bị nhà bạt tại khu vực dã ngoại trong diễn tập năm 2018.

Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) vừa tổ chức đợt diễn tập vòng tổng hợp có thực binh bắn đạn thật cấp tiểu đoàn. Ðây là đợt diễn tập diễn ra dài ngày, hành quân xa, qua địa bàn sáu huyện, thuộc hai tỉnh Bắc Giang và Quảng Ninh, song cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, nắm chắc kỹ, chiến thuật, tiêu diệt "mục tiêu" được đảm nhiệm và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ðoàn kết vượt khó

Cùng đồng đội hành quân qua hơn mười chặng đường, đi qua bao đèo dốc, núi cao, vực sâu, rồi vượt sông, suối, đôi chân Binh nhất Nguyễn Ðức Anh, Ðại đội 1, Tiểu đoàn 7 mỏi nhừ, hai vai đau ê ẩm. Khi đội hình đơn vị đi qua địa bàn huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh), bất chợt trời đổ mưa, đôi chân của Ðức Anh bị phồng rộp, tưởng chừng không thể đi tiếp. Ðúng lúc đó, cán bộ đơn vị có mặt kịp thời để động viên, sẻ chia với Ðức Anh. Kể về khoảnh khắc đáng nhớ ấy, Binh nhất Ðức Anh bộc bạch: "Dù được rèn luyện thường xuyên, song đây là cuộc hành quân xa, mang vác nặng, đi qua nhiều địa hình hiểm trở, thời tiết mưa nắng thất thường, cho nên tôi và anh em trong đơn vị ai nấy đều thấm mệt, có lúc tưởng không thể đi tiếp. Tuy nhiên, được cán bộ đơn vị và đồng đội động viên, giúp đỡ đã tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách".

Cùng chung tâm sự, Binh nhất Dương Văn Tiến, Ðại đội 1, Tiểu đoàn 7, xúc động kể: Lúc qua đèo Kiếm ở Sơn Ðộng (Bắc Giang), do trời mưa đường trơn cho nên tôi bị trượt chân ngã, nhưng trung đội trưởng nhanh chóng đỡ tôi dậy, anh em trong đơn vị mang giúp ba-lô. Tối hôm đó, tại vị trí trú quân, anh em trong tiểu đội đến động viên, xoa bóp chân giúp tôi mau khỏe. Ngẫm lại, lúc khó khăn mới thấy tình đồng đội, đồng chí thật cao cả biết nhường nào.

Là người trực tiếp hành quân cùng bộ đội qua các chặng đường, Thiếu tá Nguyễn Thành Nam, Chính trị viên Tiểu đoàn 7 chia sẻ: Trong đợt hành quân, chỉ huy các cấp trong đơn vị luôn quán triệt, xác định tốt ý chí quyết tâm cho bộ đội và phát huy cao tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau. Trong đó, đội ngũ cán bộ phải gương mẫu về mọi mặt, thường xuyên bám nắm đơn vị, theo dõi nắm chắc tình hình tư tưởng, kỷ luật của bộ đội, đồng thời sẵn sàng chia sẻ khó khăn với bộ đội. Nhờ đó, cán - binh đoàn kết đồng lòng, hợp sức vượt khó, cả Tiểu đoàn thành một khối thống nhất ý chí và hành động.

Nắm chắc kỹ, chiến thuật

Ấn tượng nhất là được chứng kiến bộ đội bước vào phần diễn tập thực binh. Theo đó, đúng giờ "G", được lệnh của cấp trên, toàn Tiểu đoàn 7 đồng loạt nổ súng. Sau các làn hỏa lực đỏ rực bầu trời bắn xối xả vào trận địa phòng ngự của "địch", các hướng, mũi tiến công của quân ta thực hành phát triển chiến đấu... Chỉ trong ít phút "thần tốc" tiến công, các mục tiêu của "địch" đã bị quân ta tiêu diệt, bộ đội Tiểu đoàn làm chủ hoàn toàn trận đánh và giành chiến thắng vang dội. Trong niềm vui mừng vừa lập được "chiến công", Trung sĩ Nguyễn Minh Hiếu, Khẩu đội trưởng Khẩu đội cối 60 (Ðại đội 2, Tiểu đoàn 7), bày tỏ: "Trong thực hành bắn chiến đấu, khẩu đội chúng tôi đã tiêu diệt hoàn toàn các mục tiêu được đảm nhiệm. Ðó là thành quả xứng đáng cho những tháng ngày toàn khẩu đội miệt mài luyện tập vất vả".

Là lực lượng đảm nhiệm chiến đấu trên hướng chủ yếu của đơn vị trong thực binh, Ðại úy Ðào Xuân Sử, Ðại đội trưởng Ðại đội 1, Tiểu đoàn 7 chia sẻ: Do thường xuyên tổ chức huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ và làm tốt công tác chuẩn bị, cho nên trong thực binh, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thuần thục các yếu lĩnh, động tác, nắm chắc kỹ, chiến thuật và bắn trúng các mục tiêu được đảm nhiệm.

Ðánh giá về kết quả diễn tập thực binh, Thượng tá Nguyễn Thành Lụy, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 43, cho biết: Ðợt diễn tập diễn ra gần một tháng, với cự ly hành quân bộ hơn 400 km cả đi và về, trọng lượng mang vác từ 35 đến 45 kg/người. Song do Trung đoàn thường xuyên coi trọng huấn luyện, kết hợp rèn luyện bộ đội sát thực tế chiến đấu; cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, khắc phục khó khăn và quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ. Ðáng chú ý, phần thực binh bắn đạn thật của Tiểu đoàn 7 có hiệp đồng lực lượng quân chủng, binh chủng, hỏa lực của đơn vị đã phối hợp chặt chẽ hỏa lực được chi viện, tăng cường của Bộ, của Quân khu và Sư đoàn tiêu diệt kịp thời các mục tiêu đảm nhiệm. Cuộc diễn tập có một phần thực binh của đơn vị đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, kết quả khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật, Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395) được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 trao tặng Bằng khen.

THANH SANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38216602-huan-luyen-gan-ren-luyen-bo-doi-sat-thuc-te.html