Huấn luyện viên đội bóng Thái có thể đã được cứu do quá yếu

Truyền thông Thái Lan cho rằng các thợ lặn đêm 8/7 đã đưa huấn luyện viên đội bóng Thái rời khỏi hang Tham Luang Nang Non vì tình hình sức khỏe nguy kịch.

Niềm vui len lỏi buổi sáng ngày thứ 2 tại Chiang Rai Dù vẫn chưa có thông tin chính thức thời gian tiếp theo diễn ra công tác giải cứu tại hang Tham Luang nhưng nhiều người đã lạc quan hơn sau kết quả giải cứu đêm 8/7.

Theo Bangkok Post, anh Ekapol Chantawong, 25 tuổi, huấn luyện viên của đội bóng Moo Pa (Lợn Hoang) đã được đưa khỏi hang Tham Luang Nang Non vào lúc 19h47 ngày 8/7.

Ekapol là người cuối cùng trong số 4 thành viên đầu tiên của đội bóng được giải cứu vì tình hình sức khỏe nguy kịch. Người huấn luyện viên đã chia phần ăn của anh cho các học trò trong 10 ngày kẹt ở hang chờ người đến cứu.

 Anh Ekapol Chantawong (trái), 25 tuổi, huấn luyện viên của đội bóng Moo Pa nằm trong số những thành viên đội bóng có tình hình sức khỏe "báo động đỏ". Ảnh: Reuters.

Anh Ekapol Chantawong (trái), 25 tuổi, huấn luyện viên của đội bóng Moo Pa nằm trong số những thành viên đội bóng có tình hình sức khỏe "báo động đỏ". Ảnh: Reuters.

Trước khi giải cứu Ekapol, các thợ lặn đã đưa 3 cầu thủ nhí rời hang và chuyển đến bệnh viện Chiang Rai bằng xe cấp cứu và trực thăng, trong đó có 1 em được xác định danh tính là Mongkol Bopiem, 13 tuổi.

Trong khi đó, theo Guardian, nội dung họp báo đêm 8/7 về chiến dịch giải cứu chỉ cho biết đã có "4 cậu bé" được giải cứu khỏi hang Tham Luang Nang Non.

Huấn luyện viên đối mặt với án phạt

Anh Ekapol Chantawong cùng 12 thành viên đội bóng thiếu niên đã kẹt lại trong hệ thống hang dài 10 km của tỉnh Chiang Rai từ ngày 23/6, kéo theo một chiến dịch tìm kiếm cứu nạn rầm rộ nhất lịch sử Thái Lan với hơn 1.000 nhân viên cứu hộ, y bác sĩ, quân nhân và thợ lặn tham gia.

Các thợ lặn kỳ cựu người Anh đã phát hiện được vị trí 13 thầy trò đội bóng Thái tại một mô đất cao, bủa vây bởi dòng nước lũ, cách cửa hang gần 5 km.

Sơ đồ hang Tham Luang Nang Non. Đồ họa: Bangkok Post.

Theo Sky News, cảnh sát Thái Lan cho biết họ đang xem xét xử phạt huấn luyện viên 25 tuổi vì đã dẫn 12 cậu bé vào hang, khiến cả đội bị mắc kẹt và phải sống trong tình trạng thiếu ánh sáng cũng như thực phẩm suốt 10 ngày.

Ngày 7/7, trong lời nhắn viết tay được lực lượng SEAL đưa ra ngoài, huấn luyện viên Ekapol hứa chăm sóc tốt cho các học trò và xin lỗi vì đã đưa các em vào hang.

“Tất cả các em đều đang rất ổn. Bọn trẻ được đội cứu hộ chăm sóc. Tôi hứa sẽ trông nom các em tốt nhất có thể. Cảm ơn tất cả những sự giúp đỡ và làm ơn hãy nhận lời xin lỗi của tôi”.

Cứu thương, trực thăng đợi sẵn

Ngày 8/7 là ngày có nhiều thành quả nhất kể từ khi chiến dịch tìm kiếm và giải cứu đội bóng Thái Lan bắt đầu cách đây 2 tuần. Họ cứu được 4 người với tốc độ giải cứu nhanh hơn dự liệu ban đầu.

Chỉ huy chiến dịch, cựu tỉnh trưởng Chiang Rai Narongsak Osottanakorn trước đó nói rằng thời tiết dịu nhẹ và lượng mưa thấp vài ngày vừa qua đã tạo điều kiện "hoàn hảo" cho công cuộc giải cứu. Sau gần một tuần chuẩn bị, chiến dịch giải cứu thầy trò đội bóng Lợn Hoang chính thức được tiến hành vào lúc 10h vì lo ngại mưa sẽ khiến nước lũ dâng cao trở lại.

Thiếu tướng Pramote Imwattana thuộc cơ quan y tế của quân đội, người đang phụ trách hoạt động y tế tại hang Tham Luang, cho biết mỗi thành viên đội bóng sẽ do một đơn vị y tế riêng bao gồm ít nhất một bác sĩ, 2 y tá, một nhân viên y tế cùng xe cứu thương và trực thăng, chăm sóc đặc biệt.

Đồng thời, 13 đội y tế hiện chờ sẵn bên ngoài cửa hang Tham Luang. Sau khi các thành viên đội bóng được giải cứu, các em được kiểm tra y tế sơ bộ trước khi được đưa về bệnh viện Chiang Rai Prachanukroh để theo dõi.

"Chúng tôi đã thành lập 13 đội ngũ y tế riêng biệt cho từng cậu bé và huấn luyện viên", ông Imwattana nói.

Bệnh viện Chiang Rai Prachanukroh cho biết 5 bác sĩ cấp cứu luôn trong trạng thái sẵn sàng làm việc để điều trị cho các thành viên đội bóng được giải cứu. 30 bác sĩ khác cũng có thể được bổ sung vào bất cứ thời điểm nào

Trực thăng cứu hộ đưa 1 trong 4 thành viên đầu tiên của đội bóng được giải cứu đến bệnh viện Chiang Rai. Ảnh: Reuters.

Chiều tối cùng ngày, 4 cậu bé khỏe mạnh nhất đã được đưa ra ngoài an toàn và hiện được chăm sóc tại bệnh viện. Ông Narongsak nhấn mạnh tiến triển họ đạt được hôm nay là một "thành công to lớn".

Chiến dịch tạm ngừng vào khoảng 21h cùng ngày do số lượng bình oxy được sử dụng gần hết.

Hiện thợ lặn đang thay thế các bình oxy. Quá trình này có thể tốn khoảng 10-20 tiếng tính từ thời điểm tạm ngưng chiến dịch. Giới chức Thái Lan vẫn chưa công bố thời điểm nối lại chiến dịch trong ngày hôm nay.

Những người gặp nạn còn lại đang chờ đợi tại khu vực khô ráo trong hang. Lực lượng cứu hộ và người dân Thái Lan hy vọng họ sẽ được giải cứu an toàn trong thời gian sớm nhất.

Khoảnh khắc xe cứu thương đón những nam sinh đầu tiên ra khỏi hang Ngày 8/7, 4 nạn nhân đầu tiên đã được đưa khỏi hang Tham Luang và được kiểm tra y tế sơ bộ trước khi đưa về bệnh viện Chiang Rai Prachanukroh để theo dõi.

Thanh Danh - Ngọc Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/huan-luyen-vien-doi-bong-thai-co-the-da-duoc-cuu-do-qua-yeu-post858612.html