Hung thủ giết nữ sinh Bắc Giang bị chém trước ngày gây án

Hung thủ giết chết nữ sinh Bắc Giang ngày 27/4 Lê Quốc Đạt từng bị chém trước ngày gây án.

Ảnh hung thủ và nạn nhân khi còn mặn nồng

Ảnh hung thủ và nạn nhân khi còn mặn nồng

Hoàn cảnh gia đình éo le

Theo lời ông Trần Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Vô Tranh, huyện Lục Nam - nơi Lê Quốc Đạt cư trú, Đạt học hết THCS thì bỏ học, hiện không nghề nghiệp. Mặc dù chưa có tiền án, tiền sự nhưng Đạt bị nghi có hiện tượng "đập đá", thuộc diện theo dõi sử dụng ma túy. Hơn 10 năm trước mẹ của Đạt cũng từng phải chịu án tù vì tội mua bán tàng trữ chất ma túy. Mẹ Đạt giờ đi làm ăn lang thang, không nghề nghiệp ổn định.

Anh Nguyễn Văn M., một người "bạn xã hội" của Đạt xác nhận, thanh niên này có hoàn cảnh khá éo le. Bố mẹ Đạt bỏ nhau đã lâu, Đạt sống một mình, mẹ ít khi thấy xuất hiện. Đạt mới ở Trung Quốc về, hiện chưa có nghề nghiệp ổn định. Tuy nhiên, trong mắt anh M., Đạt là người sống "hết mình" với anh em, bạn bè. "Tôi bị tai nạn giao thông, tối thứ 5, 26/4 cậu ấy còn gọi điện hẹn đến thăm, song chưa kịp gặp thì trưa thứ 6, 27/4 đã xảy ra vụ việc", anh M. kể.

Lê Quốc Đạt trong nhà tạm giữ của cơ quan điều tra

Còn B., một người bạn cùng lớp với nữ sinh Nguyễn Thị Lệ Thủy, cho biết, em và các bạn trong lớp vẫn chưa hết sốc vì cái chết bất ngờ và đau thương xảy ra với bạn mình. Vẫn còn bàng hoàng, B. cho biết, giữa hung thủ và nạn nhân mới cãi nhau một hai tuần gần đây.

Song theo B., Đạt là người cư xử nóng nảy, ghen tuông. Như hôm 7/4, Thủy có chụp bức hình và khoe trên facebook được bạn cùng lớp mời đi ăn sáng, Đạt đã vào bình luận kiểu nạt nộ: "Lại thích ăn đòn à". Khi Thủy phản ứng, Đạt văng tục và giải thích rằng, không thích ai mời người yêu mình đi ăn sáng. Thấy vậy, một bạn cùng lớp vào trêu, rủ Thủy đi uống trà sữa đã bị Đạt đã quay sang đe dọa: "Chém chết bây giờ".

Vừa bị chém thì Thủy nói lời chia tay

Tuy nhiên, Thủy vẫn dành cho Đạt sự quan tâm, yêu thương. Ngày 8/4, cô gái còn đăng dòng trạng thái "Cố gắng lên chàng trai, mong anh sẽ không sao". Và thời điểm đó, trên facebook cá nhân, hung thủ cũng dành cho nạn nhân lời ngọt ngào: "Người tôi yêu bằng cả trái tim chân thành" kèm ảnh chụp hai người.

Hung thủ từng đăng bức ảnh này kèm nội dung: "Một ngày nào đó anh sẽ cầm bó hoa này đến hỏi cưới em"

Song sau thời điểm mối quan hệ này trục trặc (giữa tháng 4), Đạt thường xuyên đăng tải thông tin tiêu cực, như Báo Giao thông đã phản ánh trong bài viết: "Hung thủ giết chết nữ sinh Bắc Giang đã lên sẵn kịch bản".

Giải thích thêm với PV, anh M., cho biết, Đạt dành khá nhiều tình cảm cho Thủy và từng tâm sự muốn cưới cô gái này làm vợ. Nhưng rồi gần đây hai người xảy ra cãi cọ. Và đúng hôm Thủy quyết định nói lời chia tay cũng là ngày Đạt bị nhóm người nào đó chém. "Vết thương không gây nguy hiểm tính mạng, song nỗi đau tinh thần, tình cảm có thể làm cậu ấy bi quan, tuyệt vọng, nên đã hành động mù quáng". anh M. bình luận.

Ngôi nhà sập sệ nơi Đạt sinh sống

Anh M. cũng kể thêm chi tiết, Đạt từng "cay cú" nghĩ rằng Thủy chia tay là vì có người khác. Do đó, trước ngày án mạng xảy ra, Đạt đã từng rủ M. đi "nói chuyện phải quấy" với nam thanh niên mà Đạt cho rằng là "bạn trai" mới của Thủy. Song anh M. từ chối. "Tôi khi ấy đang bị tai nạn giao thông, không đi lại được. Mặt khác, tôi cũng không muốn tham gia chuyện đó, và cũng nói cậu ấy không nên làm như vậy. Hôm qua, nghe hung tin, tôi đã không tin là thật". Anh M. kể.

Cũng theo anh M. trưa 17/4, khi biết chuyện, anh M. và một vài người bạn cũng tìm đến đồn Công an nơi Đạt đầu thú, cầm theo vài chai nước, cái bánh mỳ nhưng cậu ta đã bị đưa lên xe thùng chở đi.

Thu Uyên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hung-thu-giet-nu-sinh-bac-giang-bi-chem-truoc-ngay-gay-an-d254013.html