Hung thủ sát hại thầy lang ở Quảng Nam sa lưới

Ngày 18-10, Đại tá Nguyễn Đức Dũng- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã bắt được hung thủ sát hại ông Huỳnh Văn Nam (1948, trú P. An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thua bạc, hung thủ đến nhà ông Nam mượn tiền nhưng không được, bị chủ nhà la mắng nên đã ra tay giết người, cướp tài sản.

Ngày 18-10, Đại tá Nguyễn Đức Dũng- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã bắt được hung thủ sát hại ông Huỳnh Văn Nam (1948, trú P. An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thua bạc, hung thủ đến nhà ông Nam mượn tiền nhưng không được, bị chủ nhà la mắng nên đã ra tay giết người, cướp tài sản.

Hiện trường ngôi nhà nơi ông Huỳnh Văn Nam bị sát hại.

Như tin đã đưa, tối 11-10, người dân phát hiện ông Huỳnh Văn Nam (còn gọi Thầy Bảy) bị nhiều vết thương trên thi thể, chết tại nhà riêng. Xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam nhanh chóng cử lực lượng tiếp cận hiện trường, thu thập thông tin về đối tượng gây án, phối hợp với các đơn vị chức năng và CATP Tam Kỳ khám nghiệm, tổ chức điều tra. Qua khám nghiệm, cơ quan CA xác định nạn nhân bị đa chấn thương gây mất máu dẫn đến tử vong. Cụ thể, nạn nhân bị nhiều vết thương thâm tím, rách da ở mũi, góc hàm phải và ngực, lộ xương hộp sọ tại vùng thái dương phải, đỉnh trán và 1 vết thương ở hông trái.

Trên cơ sở các tài liệu thu thập được từ công tác điều tra ban đầu, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Phòng CSHS báo cáo đề xuất Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án “Giết người”, đồng thời xác lập Chuyên án truy xét bí số 1018GN để tập trung điều tra, làm rõ. Bước đầu, cơ quan CA xác định: Khoảng 19 giờ 30 ngày 11-10, chị Nguyễn Thị Trương (1989, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ), có việc cần nên đến tìm ông Nam. Thấy cổng, cửa chính nhà ông Nam đều khóa, chị đi vòng ra cửa sau vào nhà thì phát hiện ông Nam nằm chết dưới nền nhà. Thấy vậy, chị Trương chạy đến báo cho con trai của ông Nam là Huỳnh Văn Thành để anh này trình báo cơ quan chức năng.

Được sự chỉ đạo của Ban chuyên án, lực lượng Phòng CSHS đã phối hợp với CATP Tam Kỳ tiến hành đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ, tập trung sàng lọc các đối tượng trong diện nghi vấn, các đối tượng hình sự trên địa bàn Tam Kỳ, huyện Phú Ninh, Núi Thành... Sau 5 ngày tập trung điều tra, truy xét đối tượng gây án, các trinh sát đã phát hiện 1 đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vụ án. Tiếp tục các bước xác minh cẩn trọng, đến chiều 16-10, Phòng CSHS tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Ngọc Việt (1978, trú P. Phước Hòa, TP Tam Kỳ).

Sau khi bị bắt giữ, Việt đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do bị thua bạc nên tối 10-10, Việt đi đến nhà ông Nam (bác họ của Việt) để mượn tiền. Nghe vậy, ông Nam có la rầy Việt: “Tao không có tiền cho mượn. Mi suốt ngày cứ cờ bạc, rượu chè, không lo làm ăn, làm khổ vợ con”. Nghe vậy Việt bực tức, nảy sinh ý định giết ông Nam để lấy tiền hoặc tài sản có giá trị. Khuya đó, Việt chờ cho ông Nam ngủ say rồi ra sau nhà nhặt đoạn gỗ dài 60cm quay lại phòng ông Nam lục lấy tài sản.

Việt nghĩ ông Nam giấu ví tiền hoặc chìa khóa tủ dưới gối đang nằm nên luồn tay vào lấy được chiếc ví. Vừa lúc đó ông Nam thức giấc, phát hiện nên Việt dùng đoạn gỗ đánh mạnh vào trán ông Nam. Ông Nam vớ được cây vợt muỗi đánh lại Việt nhưng bị hụt nên bị ngã xuống nền nhà. Thấy vậy, Việt tiếp tục dùng đoạn gỗ đánh nhiều phát vào người ông Nam cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Tiếp đó, Việt lấy chìa khóa dưới gối mở tủ lục tìm tài sản nhưng không có nên cầm ví và đoạn cây gỗ rời khỏi hiện trường bằng cửa sau. Ra khỏi nhà nạn nhân, Việt lục ví tiền được 1,450 triệu đồng rồi phi tang đoạn gỗ và chiếc ví. Khi đi đến cầu Kỳ Phú 2, Việt thấy áo có dính máu nên cởi ra vứt xuống sông rồi về nhà mẹ ruột ngủ lại.

Đối tượng Huỳnh Ngọc Việt

Đến ngày 11-10, Việt nghe tin ông Nam chết nhưng xem như không có chuyện gì. Việt sử dụng số tiền cướp của ông Nam đi đánh bạc và thua còn lại 200 ngàn đồng. Vì thường xuyên ra cảng cá Đà Nẵng chở cá thuê cho các lái buôn nên ngày 12-10, Việt ra Đà Nẵng tiếp tục công việc trên. Đến ngày 16-10, Việt trở về địa phương thì bị CQĐT tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp...

Theo các ĐTV cho biết, bản thân nạn nhân làm nghề thầy lang nên thường hay có nhiều người đến bốc thuốc để chữa bệnh. Ngoài ra, ông Nam cũng thường xuyên “lên đồng” cho số đề nên nhiều người, đặc biệt là các đối tượng hay cờ bạc, lô đề tìm đến nhà xin số. Do vậy, sau khi vụ án xảy ra, việc sàng lọc đối tượng nghi vấn gặp rất nhiều khó khăn. Song, được sự chỉ đạo của Giám đốc cũng như lãnh đạo ban chuyên án, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam đã quyết liệt vào cuộc, tiến hành đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ, cuối cùng đối tượng gây án đã được đưa ra ánh sáng. Hiện vụ án đang được CQĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

T. TÂN - M. NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_196989_hung-thu-sat-hai-thay-lang-o-quang-nam-sa-luoi.aspx