Hưng Yên: Hơn 10 đối tượng hung dữ đến nhà chủ quầy thuốc đe dọa?

Bức xúc tột cùng về việc một nhóm đối tượng xăm trổ hung dữ vây kín quầy thuốc liên tục trong nhiều ngày, chủ quầy thuốc đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng mong vào cuộc điều tra, làm rõ.

Đòi nợ kiểu côn đồ

Thời báo Doanh nhân nhận được đơn thư phản ánh của ông Đỗ Mạnh Đức (sinh năm 1984) có địa chỉ thường trú: 335 đường 30/4, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương về việc ông bị vợ chồng bà Đỗ Thị Phượng (1987) – chủ hệ thống quầy thuốc Phương Anh có địa chỉ tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và một số quầy thuốc ở Bắc Ninh dẫn một số đối tượng đến uy hiếp, đe dọa.

Ông Đỗ Mạnh Đức trao đổi với phóng viên

Theo đơn thư, vào lúc 19h30 ngày 05/10/2018, bà Đỗ Thị Phượng và chồng bà đưa hơn 10 người lạ mặt hung dữ, xăm trổ đầy mình đến nhà ông Đức tại địa chỉ Chợ Bái, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên để uy hiếp ông Đức và gia đình.

Không dừng lại ở chửi bới một số đối tượng hung dữ này còn đe dọa nói, họ đã bị HIV sẽ truyền bệnh cho ông Đức và người nhà ông Đức.

“Trước sự việc có tính côn đồ của vợ chồng bà Đỗ Thị Phượng và nhóm người lạ rất may tôi lại bình tĩnh nói sẽ giải quyết nợ một cách tốt nhất. Tuy vậy, một số khoản nợ của tôi chưa đến thời điểm phải trả nhưng vợ chồng bà Phượng vẫn kiên quyết đòi…” - Ông Đức nói.

“Không có ủy quyền” vẫn đòi nợ

Theo ông Đức, vào ngày 18/07/2016 ông Đức có vay của bà Nguyễn Thị Oanh (mẹ chồng bà Phượng) số tiền là 400.000.000 đồng. Khoản tiền này bà Đỗ Thị Phượng không có giấy ủy quyền nhưng vẫn đến đòi nợ ông.

Vào ngày 18/09/2017, ông Đức cùng bà Đỗ Thị Phượng có làm Biên bản chuyển nhượng toàn bộ tài sản tại 5 nhà thuốc ở Thủ Dầu Một, TP. Bình Dương gồm: Nhà thuốc số 500 đường CMT8, TDM, BD; Nhà thuốc số 28 Phạm Ngọc Thạch, TDM, BD; Nhà thuốc số 6 đối diện cổng sau BVĐK Bình Dương; Nhà thuốc số 8 số 1109 đường CMT8, TDM, BD; Nhà thuốc số 5 số 221 Hồ Văn Cống, TDM, BD.

Người của bà Phượng túc trực ngoài quầy thuốc

Giá trị chuyển nhượng là 3.169.513.000 đồng, sau khi ký 10 ngày ông Đức đã chi trả 1.000.000.000 đồng theo đúng hợp đồng.

Số nợ còn lại thanh toán như sau: Từ ngày 01/4/2018 trả 361.585.500 đồng; Từ 01/10/2018 trả 361.585.500 đồng; Từ 01/04/2019 trả 361.585.500 đồng;Từ 01/10/2019 trả 361.585.500 đồng; Từ 01/04/2020 trả 361.585.500 đồng; Từ 01/10/2020 trả 361.585.500 đồng.

“Hiện tại theo hợp đồng chuyển khoản này tôi đã chi trả số tiền 361.585.500 đồng vào ngày 01/04/2018. Sau đợt thanh toán này tôi phát hiện bà Đỗ Thị Phượng rêu rao nhằm hạ uy tín của tôi...” – Ông Đức bức xúc.

Đáng chú ý, vào năm 2015, ông Đức có mở quầy thuốc Đức Anh tại địa chỉ Ngã tư Thị trấn Khoái Châu, tỉnh hưng Yên, với số tiền đầu tư là 2,7 tỷ đồng.

Sau một năm hoạt động, ông Đức thấy quầy thuốc hoạt động hiệu quả nên quyết định vào Nam mở rộng quầy thuốc.

Đơn kêu cứu của ông Đỗ Mạnh Đức gửi đến các cơ quan báo chí

Thời gian này, ông Đức có nhờ bà Đỗ Thị Phượng quản lý hộ cửa hàng trong thời gian ông đi vắng. Với thỏa thuận, nếu quầy thuốc hoạt động có doanh thu thì chia lợi nhuận 50/50.

Nói về khoản nợ, ông Đỗ Mạnh Đức cho biết: “Đến ngày 07/10/2017, bà Đỗ Thị Phượng cùng chồng là Phạm Hồng Anh đưa ông Đỗ Văn Hà rủ tôi ra một quán cà phê tại Thị trấn Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên để ép buộc tôi quyết toán toàn bộ công nợ tại quầy thuốc Đức Anh.

Lấy lý do là tự động đầu tư thêm vào quầy thuốc Đức Anh, bà Đỗ Thị Phượng đã ép tôi ký giấy nợ số tiền là 355.000.000 đồng. Cho dù quầy thuốc Đức Anh là do tôi làm chủ, bà Phượng không hề đầu tư và chứng minh được việc đã đầu tư nhưng vẫn ép nợ tôi. Lo sợ tôi kiện vì làm mất tài sản lúc đầu tôi đầu tư trị giá 2,7 tỷ đồng, bà Phượng ép tôi quyết toán toàn bộ công nợ tại quầy thuốc Đức Anh và ép tôi ký vào giấy nợ. Quá hoảng loạn vì bị đe dọa nên tôi đã ký vào với mong muốn bình yên….”.

Công an xã vào cuộc…

Để làm rõ thông tin phản ánh của ông Đỗ Mạnh Đức, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Trần Hữu Hùng – Phó trưởng công an xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Qua trao đổi ông Hùng cho biết: “Hiện sự việc chúng tôi đã cho mời chủ tiệm thuốc cùng nhân viên lấy lời khai để điều tra. Còn các đối tượng khác thì không lấy được lời khai”.

Cũng theo ông Hùng, sau khi nhận được phản ánh, công an xã An Vĩ đã triển khai lực lượng đến để giải tán đám đông. Đồng thời, củng cố thông tin để làm rõ sự việc.

Trước sự việc trên, kính đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ phản ánh của ông Đỗ Mạnh Đức.

Thời báo Doanh nhân sẽ cập nhật nhanh nhất thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Mạnh Hiệp

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//hung-yen-hon-10-doi-tuong-hung-du-den-nha-chu-quay-thuoc-de-doa_n41729.html