Hướng dẫn sử dụng tháng Ba

Tháng 3 ơi, bạn sẽ cùng tôi dùng nó một cách ý nghĩa và trọn vẹn nhất có được không?

Hai thời điểm đẹp nhất của Hà Nội, tôi nghĩ, đó là tháng 10 và tháng 3. Bởi đó là 2 tháng giao mùa, từ lạnh chuyển sang ấm, từ nóng chuyển sang se se. Và cũng bởi nhiều loài hoa chọn nở. Phải vậy mà google search tháng 3 ra toàn… thơ và cảm xúc.

Tháng 3 có trọn vẹn 31 ngày để nhớ, để yêu và để cùng nhau thắp lửa!

1. Hãy bắt đầu tháng 3 bằng gieo một dự định thay đổi mình một cách tốt hơn mình, đẹp hơn mình của tháng 2 đi, được không?

2. Tháng 2 quá ngắn, nhiều thứ ta chưa kịp làm, hãy đổ đầy vào tháng 3 khát khao của bạn đi. Đừng bỏ phí, dù chỉ một chút mỗi ngày.

3. Tháng 3 có ngày Quốc Tế Phụ Nữ không phải để đau đầu nghĩ quà cáp cho chị em đâu. Mà là để thêm trân trọng những phụ nữ quanh ta, biết ơn họ vì họ đã sinh ra thế giới này.

4. Tháng 3 còn có ngày Quốc Tế Hạnh Phúc, 20/3, nhắc chúng ta về việc chúng ta hạnh phúc. Không ai có thể cướp đi hạnh phúc của bạn ngoài chính bạn. Không ai mang được hạnh phúc đến cho bạn nếu như bạn không tin vào hạnh phúc, từ chối hạnh phúc. Hạnh phúc cũng sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của bạn nếu như bạn cứ mơ đến chuẩn hạnh phúc của những người khác. Hạnh phúc là cảm nhận. Cảm nhận hạnh phúc!

5. Tháng 3 của thơ mộng và đầy ắp những xuyến xao, hãy mở lòng ra để tận hưởng nó thay vì nhốt chặt mình trong màn hình điện thoại hay những uất ức cuộc đời. Hãy đón nhận những món quà từ thiên nhiên bằng tất thảy mọi giác quan của mình.

6. Hãy trở nên tốt đẹp hơn để chính những người thân thương yêu của chúng ta được nhận sự tốt đẹp đó từ bạn.

7. Càng biết ơn nhiều hơn chúng ta sẽ càng thấy cuộc đời của chúng ta đáng sống hơn.

8. Đừng từ chối những cơ hội đến với bạn trong tháng 3 này. Nên nhớ, cơ hội có thể đến với chúng ta trong hình hài của những đề nghị giúp đỡ hoặc đôi khi, lại là một mối quan hệ mới, tình cờ đến trong đời. Là gì thì nó cũng có thể trở thành một bước ngoặt lớn trong đời chúng ta đấy!

9. Cũng đừng ngại đề nghị giúp đỡ. Bởi ai cũng có quyền được đề nghị giúp đỡ. Tất nhiên, họ có thể từ chối vì đó là quyền của họ. Nhưng đừng lấy đó làm trở ngại với việc bạn lên tiếng. Không có gì phải xấu hổ khi chúng ta cần sự giúp đỡ.

10. Nụ cười. Hãy tặng nhau nhiều hơn nữa những nụ cười của bạn hoặc trở thành niềm vui của ai đó.

11. Bạn không phải là siêu nhân. Vì thế, bạn cũng có thể nói KHÔNG với những điều bạn không làm được hoặc bạn không thấy hạnh phúc. Nên nhớ, chúng ta tốt đẹp lên không phải chỉ bằng việc CỘNG vào mà còn cả việc bạn TRỪ đi. Buông bỏ đôi khi cũng đem đến hạnh phúc nhiều hơn việc thêm vào.

12. Tháng 3 có 31 ngày để yêu, 31 ngày để vui, 31 ngày để tận hưởng, 31 ngày để tạo thành muôn ngàn ký ức đẹp đẽ nhất để bạn có thể nhớ về nó mai này, mỗi khi bạn buồn đau, quỵ ngã. Ký ức đẹp luôn tạo thành điểm tựa vững chắc, nhớ cho. Và hãy để tháng 3 của bạn là những ký ức đẹp đi, được không?

Và tháng 3 ơi, bạn sẽ cùng tôi dùng nó một cách ý nghĩa và trọn vẹn nhất có được không?

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/huong-dan-su-dung-thang-ba-a596630.html