Hướng dẫn viên du lịch tử nạn ở Ai Cập mồ côi từ nhỏ, rất hiếu thảo

Trước ngày lên đường hướng dẫn đoàn du khách đi Ai Cập, anh Nguyễn Trọng Tiến đã quê về thăm mẹ già.

Vụ xe chở đoàn du khách Việt Nam bị đánh bom khủng bố ở Ai Cập ngày 28-12 khiến 3 người tử vong, 12 người bị thương đang gây phẫn nộ dư luận. Trong số những người tử vong có có một hướng dẫn viên du lịch của Saigontourit là anh Nguyễn Trọng Tiến (29 tuổi, ngụ thôn Bình Sơn, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, Bình Thuận).

Nguyễn Trọng Tiến mồ côi cha từ nhỏ, xa gia đình từ rất sớm, khi mới vừa học hết cấp 2 anh được gia đình cho vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu học THPT rồi đại học. Tốt nghiệp Đại học KHXH&NV TP.HCM, được tuyển dụng vào làm nhân viên Saigontourit. Anh được phân công hướng dẫn du khách đi tham quan các nước Trung Đông, Châu Âu và Mỹ.

Hướng dẫn viên Nguyễn Trọng Tiến (gia đình cung cấp)

Trao đổi với chị Nguyễn Thị Châu Thy, chị ruột của Tiến, chị cho biết khoảng 10 ngày trước khi Tiến dẫn đoàn du khách đi Ai Cập, Tiến có về thăm mẹ. Gia đình chỉ có mẹ và hai chị em, chị Thy lấy chồng ra ở riêng, Tiến đi học rồi làm việc ở xa nên mẹ ở nhà một mình.

Tiến rất thương mẹ, thương chị và các cháu. Từ ngày đi làm, Tiến rất tiết kiệm, dành dụm đem về cho mẹ và sắm sửa thêm đồ đạc tiện nghi trong nhà để mẹ sử dụng. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (62 tuổi, tên thường gọi Thu Ba), là cựu Thanh niên xung phong, hiện vẫn sinh hoạt trong Hội Cựu TNXP và trong người mang nhiều chứng bệnh.

Chị Thy cho biết, hiện gia đình vẫn chưa cho mẹ biết Tiến tử nạn, chỉ nói em bị thương mà mẹ đã sốc nặng rồi, một số anh chị em là đồng đội cũ của mẹ từ nhiều nơi khi hay tin đã về Bắc Bình sợ mẹ có chuyện gì nên anh chị chia nhau ở lại chăm sóc mẹ.

Nhận xét về người học trò củ, anh Lương Văn Xuyên, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Tân 1, cũng là người ở gần gia đình cho biết em Tiến lúc nhỏ học ở trường rất vui tánh, hiếu động, ngoan hiền, học giỏi được thầy cô yêu mến lắm.

Nhạc sĩ Phan Gia Kiện, nguyên Đội trưởng Đội Văn nghệ TNXP Nông trường 19/4, người thường xuyên ghé nhà chị Xuân đồng đội cũ, thường hay gặp Tiến nhận xét rằng Tiến một thanh niên hòa đồng, dễ thương, rất biết chăm lo cho mẹ già. Không ai ngờ rằng một thanh niên hiếu thảo như thế lại ra đi quá sớm khi chưa lập gia đình riêng.

Anh Nguyễn Tấn Mười (45 tuổi), chồng chị Thy được gia đình giao trách nhiệm qua Ai Cập cùng phái đoàn của Công ty Saigontourit làm các thủ tục pháp lý để nhận thi thể em Tiến về gia đình lo hậu sự.

Lê Long

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/huong-dan-vien-du-lich-tu-nan-o-ai-cap-la-nguoi-con-hieu-thao_67530.html