Huy động hàng trăm người tìm kiếm 2 cha con bị lũ cuốn mất tích

Khi lội qua ngầm tràn để đưa con về nhà, 2 cha con không may bị dòng nước cuốn trôi. Ngay trong đêm, hàng trăm người của nhiều lực lượng đã tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Khi lội qua ngầm tràn để đưa con về nhà, 2 cha con không may bị dòng nước cuốn trôi. Ngay trong đêm, hàng trăm người của nhiều lực lượng đã tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đập tràn nơi xảy ra sự việc.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 6-10, tại địa bàn xã Ia Puch (H. Chư Prông) xảy ra mưa lớn, kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về suối Puch rất xiết và gây lũ. Đến khoảng 18 giờ, nước lũ bắt đầu tràn qua ngầm tràn Đội 7 (thuộc Cty Bình Dương – Binh đoàn 15, xã Ia Puch) với độ cao khoảng 80cm, khiến tuyến đường đi từ ngã ba Đội 7 vào đến Đội 7 Cty Bình Dương bị ách tắc không qua lại được.

Đến 18 giờ 10 cùng ngày, CAX Ia Puch nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có người dân bị nước lũ cuốn trôi tại ngầm tràn Đội 7. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tổ chức xác minh, tìm kiếm nạn nhân. Bước đầu, xác định nạn nhân là 2 cha con anh Nguyễn Văn Trường (1983, trú Đội 7, Cty Bình Dương, xã Ia Puch) và cháu Nguyễn Hoàng Bảo Long (2013).

Anh T.Đ.N (1992, cùng trú tại Đội 7) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc: Vào lúc 18 giờ 5 phút cùng ngày, anh N. cùng anh Trường và một số người khác ở khu vực Đội 7 ra khu vực ngầm tràn để đón con em là học sinh đi học ở huyện về. Những học sinh này đi bằng xe ô-tô đưa đón học sinh. Tuy nhiên, do nước ngầm qua tràn chảy mạnh nên xe ô-tô không thể đưa số học sinh này qua khu vực Đội 7 được. Tài xế đành gọi cho phụ huynh đi xe máy ra để đón con.

“Lúc đó, trời mưa càng ngày càng lớn, trời thì tối mà thấy con đứng bên kia bờ. Xót con, nên tôi và anh Trường cùng lội bộ qua ngầm để đưa con về nhà. Đến nơi, tôi cõng con tôi, anh Trường cõng theo cháu Long rồi tôi đi trước nắm tay anh Trường đi phía sau để an toàn. Thế nhưng, khi đến giữa ngầm thì bất ngờ 1 cây củi dài khoảng 2m, đường kính khoảng 15cm trôi đến và lao mạnh vào chân của 2 anh em tôi. Tôi ngã xuống thì chống tay, đứng dậy kịp, còn anh Trường và cháu Long không trụ vững nên bị nước lũ cuốn trôi phía hạ nguồn”, anh N. xót xa kể. Do trời tối, và dòng nước lũ chảy xiết nên bóng dáng của 2 cha con anh Trường chỉ chốc lát đã mất hút giữa dòng suối.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trên suối Puch khi nước lũ đang đổ về.

Sau khi nắm được tình hình, CAX Ia Puch đã báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và CAH Chư Prông tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Thượng tá Lưu Văn Đoàn, Bí thư Đảng ủy Cty Bình Dương (Binh đoàn 15) cho biết: đoạn đập tràn này khi xảy ra mưa lớn, Cty đã cử công nhân cảnh giới, ngăn cấm người dân đi qua đập tràn. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người cố tình vượt qua đập tràn khi đang xảy ra mưa lớn. “Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã cử lực lượng tìm kiếm dọc 2 bên bờ suối, anh em tổ chức tìm kiếm đến nửa đêm thì mưa lớn khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến sáng nay, chúng tôi tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương tổ chức tìm kiếm dọc theo con suối. Tuy nhiên, vẫn chưa có kết quả”, Thượng tá Lưu Văn Đoàn nói.

Ngay trong đêm, lãnh đạo UBND H. Chư Prông đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Đồng thời, huy động lực lượng của Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an, Bộ đội Biên phòng đồn 727, lực lượng dân quân... cùng với hệ thống chính trị của xã đưa các phương tiện xuống hiện trường thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Ghi nhận của PV tại hiện trường, trong ngày 7-10, hàng trăm con người của các lực lượng vẫn dầm mưa nhằm tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân.

Ngày 7-10, trao đổi với PV, ông Từ Ngọc Thông- Phó Chủ tịch UBND H. Chư Prông cho biết: “Chúng tôi triển khai cả trăm con người của nhiều lực lượng tìm kiếm dọc con suối và mở rộng khu vực tìm kiếm. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày vẫn chưa thể tìm thấy 2 nạn nhân, trong khi đó nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về ngày càng lớn khi mưa tiếp tục kéo dài. Chúng tôi đã liên hệ Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng CS PCCC&CNCH CA tỉnh Gia Lai phối hợp tìm kiếm”.

Ông Thông cho biết thêm, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành có liên quan, Ban phòng chống lụt bão, cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng triển khai lực lượng, khoanh vùng lũ, chốt chặn các khu vực nước lũ chảy qua. Cụ thể, chúng tôi cắt cử lực lượng ứng trực tại các khu vực: cầu treo Ia Puch, khu vực ngầm nước làng Bih (xã Ia Puch), khu vực cầu sắt Hoàng Anh, khu vực ngầm tràn giáp ranh giữa Đồn 725 (H. Đức Cơ, Gia Lai)... để đề phòng nạn nhân trôi dạt về phía Campuchia.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_232644_huy-dong-hang-tram-nguoi-tim-kiem-2-cha-con-bi-lu-.aspx