Huyền ảo Phong Nha

(QBĐT) - Ta thành người siêu thoát

Theo thuyền chơi động tiên

Phong Nha tòa thiên nhiên

Bao nhiêu là huyền diệu

Lửng lơ bầu vú rượu

Mộng mơ rót đêm ngày

Miên man trời đất uống

Vạn ngàn năm còn đầy

Đắm chìm trong ngất ngây

Những con chim quên hót

Trăng sao quên cả mọc

Thiên thần cũng ngủ mê

Mãi canh chầu cửa ngọc

Sư tử hóa đá rồi

Hổ hiền như là đất

Trẻ nhỏ đến đùa chơi

Ông trạng ngồi đánh cờ

Mày chau như ngẫm nghĩ

Một thế cờ còn bí

Ngàn năm gỡ chưa ra

Kia điện chúa nguy nga

Đây lâu đài tráng lệ

Trải một cơn dâu bể

Hóa thạch để bây giờ?

Vách đá ai đề thơ

Nét than còn múa lượn

Ta lạc vào cõi mộng

Bên cô Tấm chèo đò...

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/van-hoa/202402/huyen-ao-phong-nha-2215879/