Huỳnh Hiên & những chia sẻ về 'Yêu miêu truyện' và 'Phương hoa'

Vừa ghi hình xong cho bộ phim Yêu miêu truyện của Trần Khải Ca, lập tức chuyển sang đóng phim Phương hoa của Phùng Tiểu Cương, Huỳnh Hiên hình dung quá trình đó là cảm giác ngọt ngào như được ăn mật ngọt. Tuy vất vả nhưng nhiều hơn cả là niềm vui sướng khi được đảm nhận nam chính trong hai tác phẩm của hai đạo diễn danh tiếng.

Huỳnh Hiên

Yếu tố nào khiến anh nhận lời đóng phim Phương hoa? Ngoài lời mời từ đạo diễn, điều gì ở vai diễn khiến anh xúc động nhất?

Trước tiên, tôi rất muốn được hợp tác với đạo diễn Phùng Tiểu Cương, mặt khác tôi cảm thấy đã nhiều năm không có bộ phim điện ảnh nào nói về câu chuyện của thời đại cách mạng. Hơn nữa, bản thân tôi xuất thân là một diễn viên múa, tuy không sinh hoạt trong đoàn văn công nhưng cũng trong trường nghệ thuật, tôi cũng từng trưởng thành trong một tập thể như vậy, nên rất đồng cảm với nhân vật. Cuối cùng, nhân vật Lưu Phong đã khiến tôi xúc động, nhất là sau khi Lưu Phong vượt qua những tàn khốc của chiến tranh, cuối cùng đã rơi vào đáy sâu tận cùng của xã hội, đó là điều khiến con người phải cảm thán, bất lực, nhất là sau khi bị cụt mất một cánh tay.

Đạo diễn Phùng Tiểu Cương từng nói, sở dĩ ông chọn Huỳnh Hiên đóng phim Phương hoa là vì ánh mắt của anh rất đáng tin cậy

Huỳnh Hiên từng chia sẻ, cuộc sống lý tưởng mà anh mong muốn là: “3 tháng dành cho vai diễn, 3 tháng giành để du lịch, 3 tháng để làm ruộng trồng hoa”.

Khi nhận vai diễn anh đã có những chuẩn bị gì? Có đọc qua tiểu thuyết của Nghiêm Ca Lệnh không?

Thật ra, cốt truyện Phương hoa mọi người đều biết, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là phải tìm thấy hơi thở của những con người sống trong thời đại đó. Tôi thường xem lại một vài bộ phim cũ như Vòng hoa dưới núi cao hoặc tìm kiếm một vài bức ảnh về thời đại đó, vì những thứ đó đều được ghi lại trong các bức ảnh, xem ảnh có thể hiểu ra rất nhiều vấn đề, thần thái của những con người thời đại đó như thế nào, chắc chắn khác xa với bây giờ, bởi cách suy nghĩ của họ cũng khác, tư duy cũng khác, thời đại đó đã giáo dục họ theo một cách hoàn toàn khác.

Là diễn viên thuộc thế hệ 8X (1985), tốt nghiệp Học viện vũ đạo Bắc Kinh, nhưng Huỳnh Hiên lại khởi nghiệp trên màn ảnh rộng với bộ phim Bầu trời dưới đất. Chưa đầy 10 năm, diễn xuất của Huỳnh Hiên đã nhận được sự khẳng định của các đạo diễn danh tiếng như Trương Dương, Thôi Kiện, Lâu Diệp, Hứa An Hoa, Trương Nghệ Mưu… Năm nay, Huỳnh Hiên đã có 3 bộ phim Trường thành, Phương hoaYêu miêu truyện ra mắt, trở thành diễn viên 8X duy nhất từng hợp tác với 3 nhà đạo diễn lớn Trương Nghệ Mưu, Phùng Tiểu Cương và Trần Khải Ca. Bên cạnh đó, tháng 12 này, Huỳnh Hiên còn ra mắt trong bộ phim truyền hình nữa với tên gọi Cửu Châu - Hải thượng mục vân ký.

Đạo diễn Phùng Tiểu Cương từng nói, ông đã đầu tư vào Phương hoa rất nhiều tình cảm, nhân vật Lưu Phong về mặt nào đó được xem là “bản sao” của ông, vậy anh có từng cùng đạo diễn thảo luận qua vấn đề này không?

Đạo diễn Phùng chưa bao giờ nói với tôi những lời như vậy, tôi cảm thấy đây là cách làm vô cùng thông minh của ông. Vì nếu đạo diễn nói với tôi, có thể tôi sẽ luôn nghĩ phải làm thế nào để tái hiện lại suy nghĩ của đạo diễn. Nếu như đạo diễn đã lựa chọn tôi, điều đó chứng tỏ đạo diễn tin tưởng tôi, chứng tỏ trên người tôi có thứ mà ông ấy cần, vậy thì tôi sẽ tự tin vào bản thân mình, trên người tôi có những đặc điểm của nhân vật đó, tôi phải làm sao để làm nổi bật điều đó.

Trước đây đọc các bài phỏng vấn của anh, khiến người ta cảm giác anh là người khiêm tốn, ôn hòa, vậy ngoài đời anh là người như vậy nào?

Tính tôi khá ôn hòa, có lẽ do tôi tập trung cảm xúc vào các bộ phim. Là một diễn viên, trong lòng nhất định chứa đựng rất nhiều tình cảm, rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong cuộc sống, tôi không nhất thiết phải bộc lộ những thứ đó, hơn nữa không thứ gì có thể khiến tôi bị kích động. Có lẽ, trong cuộc sống tôi cũng có rất nhiều cảm xúc khác nhau, nên cũng có nhiều cách để biểu đạt.

Từ Yêu miêu truyện đến Phương hoa cũng như từ đời Đường bỗng chốc chuyển sang thập niên 70 - 80, sự khác biệt này anh làm sao thích ứng?

Nhiều người đều biết tôi gia nhập đoàn phim Phương hoa ngay khi vừa ghi hình xong bộ phim Yêu miêu truyện. Khi đến đoàn văn công, đạo diễn Phùng Tiểu Cương yêu cầu mọi người đều phải mặc quân phục, trong khi tôi vừa cởi bỏ lớp trang phục cổ trang sau 5 tháng gắn bó, nhưng sau khi mặc quân phục đến với đoàn văn công để bắt đầu huấn luyện “trên đường hành quân”, lúc đó tôi cảm thấy thật vi diệu. Thực tế, chỉ có diễn viên mới có được những trải nghiệm như vậy.

Huỳnh Hiên trong phim Phương hoa của đạo diễn Phùng Tiểu Cương

Đạo diễn Phùng Tiểu Cương từng nói, sở dĩ ông chọn Huỳnh Hiên là vì ánh mắt của anh rất đáng tin cậy. Trong Phương hoa, Lưu Phong do Huỳnh Hiên đóng là anh chàng nhã nhặn từ tốn, luôn nghĩ cho người khác, vì sự chân tình nhất thời mà bị thời đại giày xéo, khiến anh bị xã hội quên lãng.

Mỗi khi nhắc đến Huỳnh Hiên, nhiều người đều mặc định anh là đại diện cho diễn viên phái thực lực, vậy anh có từng lo lắng về diễn xuất của bản thân không?

Có chứ! Mỗi bộ phim trước khi bấm máy tôi đều không biết phải làm thế nào, tôi chỉ có thể chuẩn bị những công việc khác theo yêu cầu kịch bản nhưng trong lòng thì luôn cảm thấy bất an và lo lắng, thậm chí tôi cũng không biết là mình có thể diễn tốt vai diễn hay không. Có những lúc diễn viên tự thôi miên bản thân, đó là khi tôi đã ghi hình được một thời gian, sau khi hòa nhập vào vai diễn sẽ sản sinh ra những trạng thái và tình cảm mà tôi không tưởng tượng được. Nhưng, khi tôi thoát khỏi vai diễn, sẽ cảm thấy tất cả những thứ đó như một giấc mơ vậy! Chẳng hạn như phim Yêu miêu truyện, cảm xúc của Bạch Cư Dị khác tôi khá xa, nếu bảo tôi diễn ngay bây giờ, tôi cũng không biết phải diễn thế nào, cũng không biết lúc đó làm thế nào mà nhập vai được.

Trong phim Yêu miêu truyện, Huỳnh Hiên đóng vai Bạch Lạc Thiên, nguyên bản nhà thơ Bạch Cư Dị

Trong phim Yêu miêu truyện, vai nhà thơ Bạch Lạc Thiên do Huỳnh Hiên đóng vô cùng cảm tính và đa tình, mang trong mình sự lãng mạn và chủ nghĩa lý tưởng của các văn nhân đời Đường. Theo lý giải của Huỳnh Hiên, vai diễn lấy nguyên bản nhà thơ Bạch Cư Dị mang tính cách trẻ con, thậm chí có suy nghĩ ngông cuồng, điên, si. Vì thế, Bạch Lạc Thiên do Huỳnh Hiên đóng khá điên cuồng, bất kham, trong đầu luôn có những hoang tưởng lãng mạn mang tính trẻ con, như một người “điên”. Vì muốn làm thơ, cam tâm làm một chức quan rảnh rỗi chỉ chuyên quan sát cuộc sống thường ngày của hoàng đế - Khởi Cư Lang, bất kể khi làm quan hay đã từ quan cách sống vẫn vô cùng tùy hứng, thậm chí yêu nhân vật trong thơ ca của bản thân, toát lên vẻ điên cuồng.

Nhân vật điên cuồng vì thơ, Huỳnh Hiên thì lại điên cuồng vì phim. Để thể hiện nhân vật “Người yêu cô đơn nhất trên đời” theo cách nói của đạo diễn Trần Khải Ca, Huỳnh Hiên đã lựa chọn cách diễn xuất theo kiểu “trải nghiệm”. Anh không những đọc tất cả những quyển sách mà đạo diễn Trần Khải Ca đưa ra, mà anh còn học thuộc thơ, học cách viết thơ, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của thi nhân. Cộng thêm quá trình bị đạo diễn dày vò, khiến Huỳnh Hiên càng chìm vào sự đau khổ mà bản thân tự tạo ra, như khi ghi hình cảnh cãi nhau với Không Hải (Sometani Shota đóng), Huỳnh Hiên từng 3 ngày 3 đêm không ngủ để tìm ra trạng thái mệt mỏi bi thương đến tận tâm can. Huỳnh Hiên cho biết, bản thân phải thể hiện một nhà thơ khác với hình ảnh thường thấy trên màn ảnh.

Trịnh Nghi

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/huynh-hien-nhung-chia-se-ve-yeu-mieu-truyen-va-phuong-hoa-20421.html