HuyR: 'Không dại đu theo lùm xùm của K-ICM để nổi tiếng'

HuyR - chủ nhân hit 'Cô gái M52' - phủ nhận việc hợp tác cùng K-ICM để đánh bóng tên tuổi. Nam ca sĩ cho biết sau khi làm việc, anh thấy hợp và tôn trọng nhà sản xuất 9X.

- Vì sao anh và K-ICM hợp tác với nhau?

- Khi quyết định hợp tác với Khánh (tên thật của K-ICM - PV), tôi đã quá "thèm" làm một bản nhạc hay rồi. Tôi không suy nghĩ gì quá nhiều, chỉ đơn giản là thấy Khánh phù hợp và có chuyên môn.

Khi làm việc với nhau rồi, chúng tôi nhận ra hai anh em ngày càng hứng thú và ăn ý trong âm nhạc hơn. Nói thật, tôi không hề phân vân xem liệu sản phẩm ra mắt rồi khán giả sẽ quan tâm đến mình hay quan tâm đến Khánh. Mong muốn làm nhạc của tôi mạnh mẽ đến nỗi bỏ quên hết tất cả vấn đề đó.

 HuyR vừa ra mắt ca khúc Sài Gòn của anh kết hợp với K-ICM.

HuyR vừa ra mắt ca khúc Sài Gòn của anh kết hợp với K-ICM.

- Có nhiều ý kiến cho rằng anh đang mượn K-ICM và những lùm xùm quanh bộ đôi Jack - K-ICM thời gian gần đây để thu hút sự chú ý cho bản thân?

- Tôi cũng từng suy nghĩ đến việc bản thân có thể bị coi là mượn K-ICM để PR tên tuổi bản thân. Tuy nhiên, nghĩ xong tôi chỉ cười và chấp nhận. Từ trước đến nay, người ta chỉ “đu fame” những gì hay và đẹp chứ chẳng ai bám vào những người đang gây ra tranh cãi và nhận nhiều ý kiến trái chiều của dư luận.

Đúng là Khánh đang vướng phải nhiều lùm xùm về cá nhân cũng như công việc. Tôi nói với bạn thật lòng, một người bình thường không ai “đu” theo trường hợp như vậy.

Dĩ nhiên, tôi cũng vậy, tôi kết hợp với cậu ấy chỉ vì thích cái "chất" trong âm nhạc của Khánh. Nếu muốn nổi hơn và “đánh bóng” bản thân thì tôi đã cố gắng hợp tác với những người khác rồi.

- Hiện tại, khán giả chỉ nhắc tới K-ICM khi đề cập về ca khúc "Sài Gòn của anh" thay vì ca sĩ chính là HuyR. Anh bị tên tuổi của K-ICM "chôn vùi", anh nghĩ sao?

- Có thể mọi người không tin nhưng tôi chẳng chạnh lòng gì khi mọi người chỉ nhắc đến K-ICM thay vì HuyR. Khánh nổi tiếng hơn, khi đứng ngang hàng chắc chắn khán giả sẽ chú ý đến cậu ấy. Tôi chỉ là một người mới vào nghề nên việc mọi người dồn sự quan tâm vào K-ICM cũng là điều đương nhiên. Tôi hiểu chuyện này nên không buồn.

- Sau những lùm xùm gần đây, khán giả đặt nhiều nghi vấn về khả năng làm nhạc và sự chuyên nghiệp của K-ICM. Anh trả lời câu hỏi này thế nào?

- Trên khía cạnh âm nhạc, hai anh em khá hợp nhau. Nếu Khánh không có tài năng, tôi chắc chắn không tìm đến cậu ấy. Đó là sự khẳng định từ phía bản thân tôi.

Có thể mọi người nghĩ rằng âm nhạc của tôi và Khánh khác biệt. Nhưng với tôi, với đôi tai của người làm nhạc, tôi thích và thấy rất hợp với âm nhạc của Khánh. Tôi muốn hợp tác với cậu ấy từ trước nhưng phải tới gần đây mới có cơ hội.

Nam ca sĩ phủ nhận việc mượn K-ICM để "đánh bóng" tên tuổi bản thân.

Sản phẩm này được hai anh em làm hoàn thiện một cách gấp rút. Khánh rất bận và có nhiều dự án. Còn tôi thì nóng lòng cho ra MV. Vì thế chúng tôi mất 4 ngày, làm việc thâu đêm suốt sáng để hoàn thiện ca khúc.

Tôi thuờng hay qua studio của Khánh làm việc. Có lúc, tôi mệt tới mức thiếp đi. Nhưng tới khi tỉnh dậy vẫn thấy Khánh đang làm nhạc cho mình. Thậm chí, Khánh còn đeo tai nghe vì sợ tiếng ồn làm phiền tôi ngủ. Tôi rất ấn tượng với cách làm việc của cậu ấy.

- Việc anh đặt tên K-ICM lên trước bản thân trong sản phẩm lần này khiến nhiều người liên tưởng đến trường hợp của Jack trước đây?

- Jack và K-ICM là chuyện cá nhân của Khánh. Tôi là người ngoài, tôi không hiểu rõ vấn đề. Tôi chỉ làm việc với cậu ấy trên phương diện công việc, vị trí ngang bằng nhau trong ca khúc. Tôi tôn trọng công sức và sự góp ý Khánh dành cho ca khúc nên tôi quyết định đặt tên cậu ấy lên trước. Đó là với tôi. Còn với trường hợp của người khác, tôi cũng không biết và càng không muốn bình luận thêm.

Về vấn đề quan hệ riêng giữa tôi và người bạn khác (Jack - PV), tôi không tiện kể sâu hơn. Nhưng tôi cho rằng mình là người tách bạch trong âm nhạc và cuộc sống.

Chuyện cá nhân của những người xung quanh, tôi không nắm được. Còn mối quan hệ của tôi và bạn ấy vẫn như thế, không xảy ra vấn đề gì. Giờ công việc bận rộn hơn nên thật sự không có thời gian trò chuyện. Nếu có thời gian, chúng tôi vẫn có thể đi uống cà phê và tâm sự.

- Trên mạng xã hội, khán giả chỉ trích anh đạo nhạc, anh phản hồi sao?

- Chuyện buộc tội tôi đạo nhạc không phải bây giời mới có. Chẳng qua tôi kết hợp với tên tuổi lớn thì khán giả chú ý hơn một chút thôi.

Từ thời Cô gái M52 đã nhiều người cho rằng tôi đạo Stand By Me của Ben E King rồi. Tôi sử dụng beat có sẵn trên mạng tôi cũng ghi luôn phía dưới ca khúc nên có gian dối, đạo nhạc không mọi người đã rõ.

Tôi nghĩ ai cũng có hai mặt cảm xúc yêu và ghét. Yêu thì cho ngọt cho bùi còn đã ghét thì sẽ tìm lý do để bắt bẻ. Sự yêu mến hay ghét bỏ của khán giả là điều tôi phải làm quen khi bước chân vào showbiz.

Chủ nhân hit Cô gái M52 cho biết bản thân là người phân biệt rõ ràng các mối quan hệ trong âm nhạc và cuộc sống.

- Kết hợp với K-ICM, anh đã từ bỏ những ca khúc đậm chất reggae quen thuộc để đi theo dòng pop/ballad. Đây được cho là sự "mất chất" và "bão hòa" nhiều người gặp phải khi chuyển từ underground sang mainstream?

- Tôi nghĩ thay đổi như hiện nay là điều hay. Tôi muốn khán giả thấy tôi là ca sĩ đa dạng, không chỉ hát đơn thuần nhạc reggae hay thuần những ca khúc đậm màu dân gian đương đại. Trong tương lai, tôi còn thay đổi rất nhiều, sẽ hát thử từ hip hop tới dance, rap... Bởi vì tôi muốn theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, lâu dài và có sự đầu tư nghiêm túc.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/huyr-khong-dai-du-theo-lum-xum-cua-k-icm-de-noi-tieng-post1053430.html