Hwasa (Mamamoo) bị chỉ trích vì phân biệt chủng tộc

Khi tham gia I Live Alone, Hwasa (Mamamoo) đã mặc váy được cho là giống trang phục truyền thống Nigieria. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ có hành vi phân biệt chủng tộc.

Ngày 25/7, cuộc tranh cãi về Hwasa (Mamamoo) xuất hiện trên mạng xã hội Twitter. Một tài khoản đã lên tiếng chỉ trích nữ ca sĩ có hành vi chiếm dụng văn hóa và thể hiện thái độ phân biệt chủng tộc khi tham gia chương trình I Live Alone. Ý kiến này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều khán giả tại Mỹ, cụm từ liên quan đến Hwasa và sự việc còn đứng đầu top trending Twitter ở nước này.

Cụ thể, trong tập I Live A Lone gần nhất, Hwasa đã mặc bộ váy dáng thụng với hoa văn sặc sỡ, đầu đội khăn cùng họa tiết. Cô đã đi vòng quanh khu vực ghi hình trong trang phục trên để dọa mọi người. Không chỉ giọng ca 25 tuổi, hai người tham gia show cùng cô cũng mặc bộ váy có màu sắc, kiểu dáng tương tự.

 Hwasa gây tranh cãi khi mặc bộ quần áo giống trang phục truyền thống của người Nigieria.

Hwasa gây tranh cãi khi mặc bộ quần áo giống trang phục truyền thống của người Nigieria.

Khán giả quốc tế cho rằng bộ váy dáng thụng Hwasa mặc chính là trang phục truyền thống của người Nigieria. Ngay cả cách cô đội khăn cùng màu lên đầu để che kín mái tóc cũng gợi liên tưởng đến phụ nữ tại một số quốc gia châu Phi. Không ít người cho rằng đây là hành vi chiếm dụng văn hóa.

Thêm vào đó, cách Hwasa cố gắng dọa người khác sợ hãi khi đang mặc trang phục này được cho là hành động phân biệt chủng tộc. Trên Twitter, nhiều người hâm mộ cho rằng thành viên Mamamoo cố tình dùng văn hóa truyền thống của quốc gia châu Phi ra để đùa cợt, mua vui trên truyền hình.

Một bộ phận fan quốc tế, đặc biệt fan da màu, tỏ ra khá tức giận với Hwasa. Thậm chí, nhiều người còn kêu gọi tẩy chay nữ ca sĩ. Sau khi làn sóng chỉ trích nổ ra, từ khóa liên quan đến giọng ca 9X và vụ việc lọt vào top trending tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Sau đó, tổ sản xuất I Live Alone đã lên tiếng bênh vực giọng ca 25 tuổi.

Tài khoản của chương trình viết: "Chúng tôi xin làm rõ rằng trang phục của Hwasa có nguồn gốc từ quần áo tắm hơi của người Hàn Quốc, đây cũng là kiểu quần áo cô ấy hay mặc trong chương trình. Chúng tôi không có ý định châm biếm trang phục truyền thống của bất cứ quốc gia nào".

Phía chương trình giải thích thêm: "Chúng tôi nhận thấy một số người đã nhận định nhầm rằng bộ quần áo của Hwasa giống trang phục truyền thống của người Nigeria. Thêm vào đó, chương trình của chúng tôi vốn có tính chất hài hước nên một số khán giả cho rằng chúng tôi đã lấy trang phục truyền thống của nước ngoài ra để gây cười, dẫn đến nghi vấn về hành vi phân biệt chủng tộc. Chúng tôi xin đảm bảo không dùng trang phục của Hwasa để ám chỉ bất kỳ nền văn hóa nào".

Tuy nhiên, khán giả vẫn tỏ ra không hài lòng với lời giải thích từ tổ sản xuất chương trình. Không ít người cho rằng phía đài MBC - đơn vị sản xuất chương trình - trả lời qua loa nhằm lấp liếm vấn đề.

Nữ ca sĩ và nhóm Mamamoo cũng từng vướng vào tranh cãi phân biệt chủng tộc hồi năm 2017.

Đây không phải lần đầu Hwasa nói riêng, Mamamoo nói chung vướng vào tranh cãi liên quan đến vấn đề sắc tộc. Năm 2017, nhóm nhạc 4 thành viên từng bị chỉ trích nặng nề khi cố tình bôi mặt màu đen để đóng giả Bruno Mars trong MV Uptown Funk. Sau đó, Mamamoo đã lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng nhóm "không có ý chế giễu bất kỳ sắc tộc nào" cũng như "thiếu hiểu biết về mức độ nghiêm trọng của vấn đề".

Hwasa sinh năm 1995, là thành viên nhỏ tuổi nhất trong Mamamoo. Cô được biết tới nhờ giọng ca nội lực và phong cách thời trang khá Tây. Giọng ca 9X có ngoại hình trái ngược tiêu chuẩn thẩm mỹ của người Hàn với da ngăm, vóc người khỏe khoắn, ba vòng đầy đặn.

Vì theo đuổi phong cách gợi cảm, Hwasa thường xuyên lựa chọn trang phục bó sát hoặc ngắn để trình diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, chính những trang phục này lại khiến cô thường xuyên bị chỉ trích là mặc phản cảm.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hwasa-mamamoo-bi-chi-trich-vi-phan-biet-chung-toc-post1111438.html