'Hwayugi' kết thúc mở: Ngộ Không đi cùng trời cuối đất tìm Đường Tăng, liệu sẽ có phần 2?

Sau bao ngày chờ đợi thì tập cuối của 'Hwayugi' cũng đã được lên sóng vào tối qua.

Sau khi huyết chiến với Hắc Long một trận sinh tử, lại thêm quá đau khổ vì sự ra đi của Đường Tăng Jin Seon MiSon Oh Gong đã bị mất trí nhớ. Anh giam mình trong Sureumdong và hàng ngày làm bạn với rượu. Ngoài Sa Tăng ra thì không ai có thể gặp được Son Oh Gong.

Thiên đình thì muốn triệu hồi Son Oh Gong về trời nhưng vì anh không chịu xuất đầu lộ diện nên Sabori như ngồi trên đống lửa. Sau nhiều buổi họp bàn, họ cho rằng vì Son Oh Gong còn đeo vòng Kim cang nên mới vậy. Do đó sau khi suy nghĩ tìm cách, Thiên đình đã quyết định cho Jin Seon Mi về trần gian một ngày để tìm cách tháo vòng Kim cang cho Son Oh Gong. Nhưng họ không biết rằng chủ nhân của vòng Kim cang đã sớm không còn thuộc về Jin Seon Mi nữa rồi do đó dù cô có quay lại thì cũng không thể nào tháo được nó. Người biết rõ chuyện này là Ma vương nhưng ông đã không nói ra điều này do muốn Đường Tăng quay về tìm lại ký ức cho Son Oh Gong.

Còn về Son Oh Gong vì bị mất hết ký ức về Đường Tăng nên hằng ngày anh đều ở Sureumdong. Thỉnh thoảng hình bóng của Jin Seon Mi lại xẹt qua trí nhớ khiến cho tim anh cứ đau đớn mãi không thôi. Cùng lúc ấy thì Jin Seon Mi cũng đã quay lại và đi tìm Son Oh Gong. Bản thân cô cũng muốn trái tim anh được thoải mái khi không còn cô nữa nên đã tìm mọi cách để tháo vòng Kim cang. Nhưng Son Oh Gong vì không còn nhớ cô nữa nên đã dứt khoát từ chối. Đường Tăng đành dùng lời lẽ thuyết phục rằng mình là người theo đuổi anh thích anh nên mới dùng vòng Kim cang để trói giữ anh. Vì trong quá trình nghe Jin Seon Mi kể chuyện từng mảng ký ức cứ xẹt qua nên Son Oh Gong dần nửa tin nửa ngờ.

Mặt khác Ả ma nữ Ah Sa Nyeo do ẩn nấp trong thân xác của Boo Ja nên từ khi Đường Tăng chết thân thể cô ta bắt đầu bị thối rứa, sức mạnh cũng biến mất. Lại nhận thấy mình càng ngày càng sống chả ra hồn người cô ta liền quyết định đến tìm Trư Bát Giới và nhớ anh thiêu hủy mình. Trước khi biến mất cô ta đã tỏ tình với Trư Bát Giới. Điều này làm cho anh ta trở nên bối rối ngờ vực về tình cảm thật sự của mình.

Còn Kang Dae Sung cũng đã nhận báo ứng cho những chuyện xấu xa mà anh ta đã làm. Đi đêm lắm có ngày gặp ma cuối cùng thì anh ta bị chính tay chân của mình phản bội và đem nhốt anh ta vào chính chiếc hòm của Ah Sa Nyeo xưa kia sau đó bị ném xuống biển.

Ma vương thì ở hiền gặp lành nên sau bao gian khổ ông cũng đã vô tình tìm được con trai thất lạc của mình. Người đó không ai xa lạ chính là cháu trai của bà chủ tiệm bán đồ cổ mà hội Yêu quái hay ghé lui tới. Biết được điều này Ma vương hết sức hạnh phúc và mừng rỡ.

Quay trở lại cặp đôi chính của chúng ta thì Son Oh Gong sau khi nghe Đường Tăng thuyết phục cuối cùng cũng đã quyết định ra khỏi Sureumdong. Anh tìm đến nhà của Jin Seon Mi xưa kia và từng mảng ký ức lại dần dần hiện lên. Ở đây anh gặp lại cô và có vẻ đã bắt đầu tin hơn vào lời cô nói. Trước thái độ gấp gáp muốn tháo vòng Kim cang của Jin Seon Mi thì Son Oh Gong lại không vội và đề nghị hai người hãy trải qua hết một ngày với nhau. Cuối cùng thì Jin Seon Mi đã đưa anh đi ăn bánh gạo, mua cho anh kẹo bông. Nhưng đến hết ngày thì những việc anh nhớ lại vẫn hết sức mơ hồ.

Vào phút cuối thì anh đã phát hiện việc Jin Seon Mi nói dối về tình yêu của hai người: “Có điều gì cô chưa nói với tôi đúng không? Có vẻ như kẻ yêu điên rồ đến mức muốn hái sao xuống cho người yêu là tôi chứ không phải là cô!”. Nghe thấy vậy Jin Seon Mi đành thú thật với anh và đề nghị cho cô tháo chiếc vòng đó ra như vậy anh sẽ không còn phải đau đớn nữa. Cho đến bây giờ Jin Seon Mi vẫn tin rằng chỉ cần tháo nó thì tình cảm của anh dành cho cô sẽ biến mất không dấu vết. Thấy Jin Seon Mi khăng khăng như vậy Son Oh Gong đã để cho cô tháo nhưng không thể nào tháo ra được.

Cảm thấy tức giận vì nghĩ cô không biết gì mà lại kéo mình đi hết một ngày nên Son Oh Gong tức giận bỏ đi. Về nhà gặp lại Ma vương thì lại được ông cho lời khuyên đầy ẩn ý: “Tất nhiên là cậu sẽ thấy đau vì cô gái đó vốn dĩ đã chết rồi. Dù sao đã đi đến đây nên cậu hãy đi đến cùng đi, hãy cố nhớ lại chi tiết quan trọng nhất trong ký ức của cậu có như vậy cậu mới tháo được vòng Kim cang”.

Quay về Sureumdong đi qua từng tán cây ngọn cỏ dần dần Son Oh Gong nhớ lại tất cả mọi thứ. Nhớ về chuyện thanh gươm, Bạch Lộ và cả hình ảnh cuối cùng trước khi chết của Đường Tăng.

Ngay lập tức anh quay lại nơi gặp Jin Seon Mi lúc nãy thật may là cô vẫn chưa rời đi. Trước mặt cô Son Oh Gong đã tháo vòng Kim cang và đề nghị Jin Seon Mi xác nhận tình cảm của mình. Cuối cùng thì hai người đã đoàn tụ nhau trong làn nước mắt, biết được tình cảm của nhau đều là chân thật cả hai hết sức hạnh phúc. Thế nhưng ngay lúc này thì thời gian của Jin Seon Mi cũng đã hết. Cô phải quay về Thiên giới. Trước khi đi Son Oh Gong đã trao một bên mắt của mình cho Jin Seon Mi: “Từ bây giờ em sẽ mang một bên Hỏa nhãn của Tề thiên đại thánh Son Oh Gong.” “Vậy nên em nghe rõ đây Jin Seon Mi! Anh sẽ đi tìm em dù em ở đâu đi chăng nữa! Nhất định là vậy”. Sau đó hai người đã chia tay trong bịn rịn.

Một thời gian trôi qua Ma vương ngày càng kinh doanh phát đạt và ngày ngày bắt ma tích điểm. Ông còn có thú vui tao nhã là đi theo trông chừng cậu con trai quậy phá. Còn Son Oh Gong thì quyết định gói ghém hành trang và lên đường đi tìm Đường Tăng. Có vẻ dù là ở cùng trời cuối đất đi chăng nữa thì anh vẫn quyết tâm tìm cho bằng được.

Như vậy thì sau hơn hai tháng phát sóng cuối cùng thì Hwayugi cũng đã đi đến hồi kết. Có vẻ như một cái kết mở như thế này không làm hài lòng các khán giả xem phim cho lắm. Khắp nơi trên các diễn đàn xem phim đang đặt nghi vấn về phần 2 của bộ phim do cái kết quá gợi mở của biên kịch. Liệu rằng điều đó có đúng hay không chúng ta hãy cùng chờ thời gian trả lời nhé!

Độc giả có thể truy cập TVING để xem lại các tập phim Hàn Quốc hoặc theo dõi thông tin phim tại Ghiền phim Hàn.

Amy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hwayugi-ket-thuc-mo-ngo-khong-di-cung-troi-cuoi-dat-tim-duong-tang-lieu-se-co-phan-2-2319353.html