'Hy sinh một chút có là gì'

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, các đơn vị quân đội trên địa bàn Quân khu 2 đã chủ động tiến hành nhiều biện pháp hiệu quả, trong đó chú trọng tổ chức tốt công tác bảo đảm tại khu vực cách ly, phòng, chống dịch.

Cũng như nhiều đồng đội, sau khi Trường Quân sự tỉnh Phú Thọ được Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ và Quân khu 2 lựa chọn là khu vực cách ly tập trung cho công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch, Trung úy QNCN Nguyễn Hồng Long, lái xe thuộc Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ, cùng 25 cán bộ, QNCN, chiến sĩ được lựa chọn phối hợp với lực lượng Công an TP Việt Trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn tại đây. Theo anh Long: Hằng ngày, đơn vị cắt cử người canh trực 24/24 giờ. Do ít người nên mỗi ngày anh phải đảm nhiệm từ 3 đến 4 ca gác. Nhiệm vụ canh gác là kiểm soát không để người ở trong khu vực cách ly đi ra ngoài và ngăn chặn không cho người từ bên ngoài vào khu vực cách ly. Ngoài ra, lực lượng canh gác còn phối hợp với công an tuần tra xung quanh khu cách ly, nắm tình hình, kịp thời báo cáo với chỉ huy để có hướng giải quyết.

 Chuẩn bị bữa ăn cho công dân cách ly tập trung tại Trường Quân sự Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Chuẩn bị bữa ăn cho công dân cách ly tập trung tại Trường Quân sự Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ, Nguyễn Hồng Long cũng không tránh khỏi lo lắng vì có thể lây nhiễm Covid-19. “Tôi và nhiều đồng đội bảo vệ tại đây ban đầu cũng cảm thấy lo lắng vì dịch bệnh lây lan nhanh quá. Khi biết tin tôi đi làm nhiệm vụ ở khu cách ly, gia đình và vợ tôi cũng lo lắng. Song, nhờ chỉ huy đơn vị giải thích, động viên nên gia đình tôi cũng yên tâm. Trong suốt thời gian làm nhiệm vụ ở đây, mọi người đều không được về thăm gia đình. Nếu muốn trò chuyện với vợ con, chỉ có thể bằng cách gọi điện...", Nguyễn Hồng Long tâm sự.

Đến Trung đoàn 753 (Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ), chúng tôi gặp Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hà, nhân viên bảo mật được tăng cường phục vụ tại khu cách ly của Trường Quân sự tỉnh Phú Thọ. Chị Hà được giao nhiệm vụ tham gia bảo đảm nuôi dưỡng bộ đội và công dân cách ly. Nhà ở Khu 8, xã Trưng Vương, TP Việt Trì (Phú Thọ) ngay sát đơn vị, nhưng chị Hà luôn trực 24/24 giờ ở trong doanh trại và cũng chỉ gặp gỡ chồng con qua điện thoại. Chị Hà kể: "Có thời điểm phải phục vụ ăn uống cho cả bộ đội và công dân về cách ly nên tôi và bộ phận nuôi quân phải thức dậy từ 3 giờ sáng để bảo đảm cho bữa sáng. Công việc hằng ngày của tôi là chuẩn bị lương thực, thực phẩm; nấu, chia thức ăn và vệ sinh nhà ăn, nhà bếp sạch sẽ. Ban đầu công việc chưa quen, nhưng được sự chia sẻ từ gia đình và chỉ huy đơn vị nên chị em chúng tôi động viên nhau cùng cố gắng. Mình hy sinh một chút mà làm được việc có ích cho cộng đồng, xã hội thì đó là niềm vui rất lớn, nên đâu có quản ngại gì".

Thượng tá Nông Văn Điều, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 753, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ, cho biết: “Chỉ huy đơn vị đánh giá rất cao tinh thần và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong việc bảo đảm quân y, nuôi quân, bảo đảm an ninh an toàn... trong khu cách ly. Họ đã rất cố gắng để giúp nhân dân trong khu cách ly, vì nhiệm vụ chung góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng”.

Bài và ảnh: CAO TƯỜNG - TÚ ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/hy-sinh-mot-chut-co-la-gi-613709