Ðiệp khúc buồn!

Đúng là ba bảy hăm mốt ngày!- Bộ có chuyện chi đổ bể sao Tư?

- Ðổ bể thì chưa nhưng cứ đà nầy thì chắc cũng tới lúc như vậy!

- Mà đó là chuyện chi mới được chớ?

- Anh Ba còn nhớ hồi đầu tháng nầy, Sở Giao thông vận tải thành phố tiến hành việc…

- Thu phí ô-tô theo giờ đậu dưới lòng đường chớ chi! Chuyện đó anh Ba còn nhớ rất rõ và hình như anh em mình cũng từng bàn về chuyện nầy rồi?

- Có bàn, có nói đó là cách hay kiểu như một mũi tên bắn trúng được hai, ba đích. Vừa chống được nạn đậu xe bừa bãi, hạn chế được phương tiện cá nhân, góp phần giảm ách tắc giao thông… Nhưng tới giờ…

- Giờ sao?

- Sau hai mươi mấy ngày triển khai thực hiện, những chuyện hay, chuyện tốt đó vẫn chỉ là kỳ vọng. Hơn nữa lại nảy sinh không ít rắc rối, hạn chế và cả bất cập nữa!

- Mới nghe mà đã thấy oải quá đi Tư!

- Oải thiệt mà! Tiếng là thu xe theo giờ kiểu lũy tiến. Càng đậu lâu càng phải trả nhiều. Giá khởi điểm là hai tới ba chục ngàn đồng giờ đầu tùy theo tuyến đường. Cứ sau mỗi giờ lại cộng thêm nữa. Tưởng làm vậy, giá sẽ cao ngất ngưởng, thu bộn tiền cho ngân sách và làm nản lòng những ai ưa lái xe rong ruổi để giảm tải cho đường phố. Nào ngờ…

- Không như tính toán, đúng không Tư?

-Trật lấc hết à! Hiện tại mỗi ngày chỉ thu được hơn chục triệu đồng bằng ngang với lúc thu phí năm ngàn đồng một lượt!

- Sao tệ quá vậy? Mức phí cao gấp mấy lần mà sao thu vào vẫn y chang vậy? Hay là lại có chuyện biến tướng ở đây?

- Biến tướng hay biến có thành không, không ai dám chắc. Nhưng mà những chuyện như lái xe không chịu trả tiền, nhân viên thu phí không làm hết trách nhiệm, không hướng dẫn tới nơi, tới chốn việc thu phí qua thẻ. Rồi…

- Rồi sao nữa?

- Phần mềm thu phí qua thẻ, thiết bị thu phí trục trặc… khiến cả bên nộp tiền cả bên thu tiền đều nản lòng.

- Vậy là…

- Là chi, anh Ba?

- Bệnh cũ lại tái phát rồi. Chú có nhớ hồi nào thành phố lập các trạm thông tin và hỗ trợ khách du lịch, trang bị máy móc hoành tráng lắm nhưng được một thời gian là không ai ngó tới. Mới đây nhất là lập điểm đón xe buýt, thiết bị cũng tối tân lắm mà rồi kết quả cũng chưa như kỳ vọng. Tới chuyện nầy nữa thì coi như…

- Lặp lại điệp khúc buồn!

TƯ BÚA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/37405002-%C3%B0iep-khuc-buon.html